Đánh rơi chiến thắng
Copenhagen tiếp đón Bayer Leverkusen trong lượt trận đầu tiên Champions League 2025/26 trên sân nhà Parken. Trước đối thủ toàn thắng mình trong 3 lần gần nhất, đại diện Đan Mạch thi đấu xuất sắc, nhưng đáng tiếc để đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ.

Copenhagen đã phải trải qua hành trình tại tương đối dài từ vòng loại để được thi đấu tại Champions League mùa này. Cụ thể, thầy trò HLV Jacob Neestrup đã lần lượt vượt qua những đối thủ tương đối vừa sức là Drita, Malmo và Basel để là đại diện duy nhất của Đan Mạch được tham dự đấu trường danh giá này. Ngay ở lượt trận đầu tiên, Copenhagen đã phải đối đầu với thử thách mang tên Bayer Leverkusen. Nhìn vào quá khứ, có thể thấy Copenhagen là đối thủ ưa thích của Leverkusen. Trong 3 lần chạm trán Leverkusen trước đây, đại diện Đan Mạch đều không tránh được thất bại. Tuy nhiên, bất chấp việc Copenhagen phải đối mặt với cái đối thủ quá khó nhằn, người hâm mộ đội bóng này cũng không cần phải quá hoang mang. Lý do là bởi đội bóng con cưng của họ đang duy trì được phong độ tốt, khi họ chỉ thất bại 1 trong trong 7 trận gần nhất, còn lại thắng 4, hòa 2. Và lần này “cái dớp” toàn thua trước đại diện đến từ nước Đức đã “buông tha” cho đội bóng Đan Mạch khi họ có trận hòa “trên thế thắng”.

Thuận lợi của Copenhagen hiện tại là họ được tiếp đón Leverkusen trong bối cảnh nhà vô địch nước Đức 2023/24 đang ở trong giai đoạn khá bất ổn. Tuy nhiên, ngay sau khi đã thải HLV Erik Ten Hag, Bayer Leverkusen đã có khởi đầu mỹ mãn dưới triều đại của HLV Kasper Hjulmand. Dù phải chạm trán đối thủ đang có phong độ cao là Frankfurt và mất tới 2 người nhưng họ vẫn đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1 nhờ màn trình diễn chói sáng của Grimaldo với cú đúp sút phạt vô cùng đẳng cấp. Chắc chắn họ sẽ muốn tiếp tục có khởi đầu tốt tại Champions League và Copenhagen là đối thủ phù hợp để họ làm được điều này. Dù phải thi đấu xa nhà, nhưng rõ ràng Leverkusen vẫn cảm thấy tự tin nếu nhìn vào những tiến nộ rõ nét trong từng vị trí trên sân. Sự phối hợp nhuần nhuyễn của đội hình đã mang đến chiến thắng trước đối thủ đang lên là Frankfurt.

Một điểm đáng lưu ý là Leverkusen đang được dẫn dắt bởi Kasper Hjulmand, một HLV người Đan Mạch, ông từng cầm quân nhiều đội bóng kình địch với Copenhagen. Rõ ràng Hjulmand sẽ có rất nhiều kinh nghiệm và tuyệt chiêu để có thể khuất phục đội bóng quê nhà. Sau trận đấu mở màn với đối thủ “dưới cơ” Copenhagen, Leverkusen sẽ có những cuộc chạm trán với những đối thủ “ngang cơ” như Paris Saint-Germain, Manchester City và Newcastle United. Do vậy thầy trò Hjulmand đã tập trung cao độ vào trận đấu với Copenhagen để tìm kiếm khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch Champions League.

Copenhagen khởi đầu rất thuận lợi khi có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 9, Jordan Larsson, con trai của huyền thoại Henrik Larsson, băng vào dứt điểm từ đường căng ngang của Elias Achouri. Leverkusen đã gỡ hòa 1-1 ở phút 82 nhờ siêu phẩm sút phạt của Alex Grimaldo từ khoảng cách 25 mét, đưa bóng vượt qua hàng rào găm thẳng vào góc cao. Trận đấu bùng nổ trong những phút cuối, khi Robert Silva đánh đầu ghi bàn ở phút 86, nâng tỷ số lên 2-1 cho Copenhagen. Đại diện của Đan Mạch tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, nhưng Leverkusen lại may mắn có bàn gỡ hòa từ cú phản lưới của Hatzidiakos ở phút 90+1. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-2. Đây thực sự là trận hòa đáng tiếc của Copenhagen vì họ đã có trận đấu trên chân đối thủ đến từ nước Đức.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/danh-roi-chien-thang-392140.html