Đâm bạn suýt chết chỉ vì bị cho là 'nói phét'

Ngày 12-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Hiền (SN 1985, trú ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Binh) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội 'Giết người'.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Hiền và anh Nguyễn Văn Thành (SN 1985, ở quận Hà Đông, Hà Nội) là bạn bè, cùng nhau thuê một căn nhà ở huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm ăn chung.

Tối 6-3-2022, Hiền và anh Thành bán hàng xong thì thấy bạn của anh Thành đến chơi. Vợ anh Thành đã mời khách ở lại ăn cơm. Ăn uống xong mọi người ra về, còn Hiền và anh Thành ở lại dọn dẹp cửa hàng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiền tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiền tại phiên tòa.

Xong việc, cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Lúc này, Hiền khoe “mai đi xem và mua ô tô”. Thấy bạn nói vậy, anh Thành bảo Hiền “nói phét”. Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Do bực tức với anh Thành, Hiền đến khu vực giết mổ gia cầm của cửa hàng lấy dao, đi về phía anh Thành. Thấy Hiền cầm dao, anh Thành nói: “Tạo thách mày đấy”. Sau lời thách thức trên, anh Thành bị Hiền đâm một nhát vào vùng cổ, ngã xuống đất.

Thấy anh Thành chảy nhiều máu, Hiền chạy ra đường gọi xe taxi, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Thành may mắn thoát chết. Về phía Hiền, sau đó anh ta đã ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Hiền bồi thường cho anh Thành 120 triệu đồng. Anh Thành đã nhận tiền và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Minh Long

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dam-ban-suyt-chet-chi-vi-bi-cho-la-noi-phet-post589218.antd