Cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn mong được giúp đỡ

Bản thân bị tai biến mạch máu não, nằm liệt một chỗ, mất khả năng lao động, vợ sức khỏe yếu, người con trai duy nhất không có việc làm ổn định, căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa... Đó là hoàn cảnh của cựu quân nhân Lý Văn Tường, sinh năm 1972, người dân tộc Dao, ở thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Năm 1992, cũng như bao thanh niên khác, Lý Văn Tường xung phong nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tháng 4-1994, anh Tường trở về quê nhà rồi nên duyên vợ chồng với cô gái người dân tộc Dao Lý Mùi Mủi, ở cùng quê. Hai vợ chồng sinh được một người con trai là Lý Trần Dương.

Cựu quân nhân Lý Văn Tường bị tai biến nằm liệt một chỗ, không còn khả năng lao động.

Hiện nay, anh Dương không có việc làm ổn định, ở chung với bố mẹ. Cuộc sống khó khăn, ngoài công việc làm nông, cả nhà phải đi làm thuê để kiếm sống qua ngày. Tháng 6-2014, trong lúc đang làm nương, ông Tường bị tai biến mạch máu não, được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang. Sau hơn một tháng điều trị tích cực, các bác sĩ đã giữ được mạng sống cho ông Tường, tuy nhiên ông bị liệt toàn thân, mất hoàn toàn khả năng lao động. Hiện nay, ông Tường chỉ nằm một chỗ, không nhận biết được xung quanh, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người nhà chăm sóc, giúp đỡ.

Từ ngày ông Tường bị bệnh, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Bà Mủi sức khỏe yếu, lại mắc một số bệnh như thấp khớp, tiểu đường, huyết áp... nên không làm được công việc nặng. Thương bố mẹ, anh Dương chăm chỉ đi làm thuê, tuy nhiên, do công việc bấp bênh, số tiền làm được tằn tiện lắm cũng chỉ đủ cho ăn uống hằng ngày. Theo anh Dương, khoản tiền gần 50 triệu đồng chữa bệnh cho ông Tường mà gia đình phải đi vay không biết đến bao giờ mới trả được. Hiện nay, cả gia đình anh sống trong căn nhà diện tích khoảng 30m2 được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp nghiêm trọng, tài sản trong nhà không có gì đáng giá.

Vào mỗi dịp lễ, tết, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình cựu quân nhân Lý Văn Tường vẫn hết sức khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Lý Mùi Mủi, thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; số tài khoản: 1017151922, Ngân hàng Vietcombank, tên chủ tài khoản: Lý Trần Dương (con ông Tường); số điện thoại: 0389410260.

Bài và ảnh: BẢO TRANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cuu-quan-nhan-co-hoan-canh-kho-khan-mong-duoc-giup-do-736009