Cứu nạn, cứu hộ vụ cháy chung cư mini: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Xuyên đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và lực lượng y tế đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể cũng nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ giúp nạn nhân…

Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và lực lượng y tế đã nỗ lực cứu nạn, cứu hộ người mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Ảnh: Tuấn Anh

Xuyên đêm cứu nạn, cứu hộ

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy ở chung cư mini trên địa bàn phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Lực lượng chức năng đã điều động hàng chục xe cứu hỏa, xe cứu thương đến hiện trường; tuy nhiên, ngõ nhỏ khiến cho công tác chữa cháy và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn.

Xuyên đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và lực lượng y tế đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người mắc kẹt trong đám cháy. Liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, các chiến sĩ cảnh sát PCCC thay phiên nhau “chiến đấu” với giặc lửa. Liên tục tìm kiếm cứu hộ trong vụ cháy khiến nhiều chiến sĩ mệt nhoài, những gương mặt đen sạm vì khói.

Nhiều chiến sĩ khuôn mặt lấm lem, kiệt sức sau nhiều giờ liên tục chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Tuấn Anh

Trong nhiều giờ phải chịu khói độc cùng nguồn nhiệt cao khiến nhiều chiến sĩ kiệt sức được đồng đội đưa ra ngoài; có chiến sĩ đã bị bỏng trong quá trình chữa cháy. Nhiều chiến sĩ vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ ướt sũng nước, khuôn mặt lấm lem, ám khói bụi, lộ vẻ mệt mỏi sau cả đêm trắng. Hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ bất chấp hiểm nguy, xông vào khói độc, biển lửa tìm kiếm cứu nạn khiến người dân vô cùng xúc động.

Càng về khuya, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống khiến công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng càng gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm 4 giờ sáng nay, lực lượng cảnh sát PCCC và y tế đã mở hai đường cấp cứu để nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đi cứu chữa. Trong đó, nhiều trường hợp là các em nhỏ, lực lượng cảnh sát PCCC, y tế và người dân phải truyền tay nhau bế, chạy thật nhanh ra bên ngoài xe cấp cứu.

Thời điểm 4 giờ 25, một nhân viên y tế bế em nhỏ ra đến đầu hẻm thì kiệt sức và ngã quỵ xuống đất. Một người dân liền nhanh chóng bế lấy cháu và vừa đi vừa hét lớn nhờ sự trợ giúp của mọi người. “Cố lên con! Cháu còn thở, mọi người ơi cố lên” - người đàn ông vừa bế cháu bé vừa chạy.

Theo nhân viên y tế tại hiện trường, chỉ cần lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện ra nạn nhân còn cơ hội để sống thì lực lượng y tế sẽ tận dụng từng giây, bằng mọi giá cấp cứu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ cháy

Sáng 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến kiểm tra hiện trường vụ cháy trên địa bàn phường Khương Đình (quận Thanh Xuân)

Cùng với đó, chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể cũng nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ giúp các nạn nhân. Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thủy cho biết, các hội viên Hội LHPN quận Thanh Xuân đã kịp thời có mặt tại các bệnh viện, thay mặt các gia đình chăm sóc những nạn nhân chưa có người thân bên cạnh…

Nỗ lực khắc phục hậu quả

Đến 5 giờ ngày 13/9, thống kê sơ bộ: lực lượng cảnh sát PCCC đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người…

Chia sẻ trên mạng xã hội, facebooker Nguyễn Huyền cho biết: “Mình thực sự ấn tượng và xúc động khi biết tin, đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã cứu hộ được hơn 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người trong số 150 người sinh sống ở chung cư mini bị cháy tại Khương Đình, trong đó có cả trẻ em. Đọc đến đoạn lính cứu hộ buộc dây thừng vào cháu bé 10 tuổi và vỗ về “an toàn rồi, không sao đâu” mà thấy thương thực sự. Hàng nghìn người đã thức trắng đêm nỗ lực tìm cách bơm nước, chuyển tải ôxi, leo thang dây để tìm cách tiếp cận, cấp cứu các nạn nhân còn mắc kẹt. Chung cư mini bị cháy nằm trong ngõ nhỏ, chủ nhà lại xây nhà ống, nên việc cứu hộ, cứu nạn là không đơn giản chút nào...”.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini ở phường Khương Đình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, nắm tình hình.

Cô Đoàn Thị Thu Hà (giáo viên Trường Mầm non Việt Linh, quận Thanh Xuân) chăm một bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Cô giáo như người mẹ hiền ở bên cạnh con trong lúc khó khăn.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng TP, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân. Công an TP Hà Nội bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nghe báo cáo nhanh công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các đơn vị... Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân gặp nạn.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cuu-nan-cuu-ho-vu-chay-chung-cu-mini-nhung-no-luc-khong-ngung-nghi.html