Cướp không được, tự làm mình bị thương để dân hoảng sợ

Đối tượng dùng kim tiêm uy hiếp cô gái để cướp tài sản nhưng không được đã bỏ chạy, tự làm bị thương mình để người dân hoảng sợ.

Ngày 2/11, công an quận 1, TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quốc Trung (35 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 26/10, Trung lang thang khắp các tuyến đường ở TP HCM để cướp tài sản.

Khi Trung đi đến trước cổng Sân vận động Hoa Lư trên đường Đinh Tiên Hoàng thì thấy chị P.U.N.T.(21 tuổi, quê Long An) đang nghe điện thoại.

Trung tiếp cận, đưa chiếc kim tiêm chĩa vào chị T. đe dọa sẽ đâm nạn nhân nếu không đưa điện thoại. Nạn nhân dù bất ngờ nhưng hô hoán, giằng co, quyết liệt chống trả Trung.

Trung nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt sau khi dùng kim tiêm cướp điện thoại.

Nghe tiếng tri hô, anh K. đang tập thể dục trong sân vận động Hoa Lư liền đuổi theo tên cướp.

Trung cướp không được nên khi đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã chạy vào bên trong lấy một lọ hoa, tự đập vào đầu chảy máu.

Cùng lúc, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành (thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) đang trên đường tuần tra phối hợp cùng anh K. khống chế Trung cùng tang vật.

Chiếc kim tiêm được Trung sử dụng để cướp tài sản

Tại trụ sở công an, Trung thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên cầm kim tiêm đi cướp. Anh ta tự gây thương tích nhằm làm người dân hoảng sợ, không xông vào bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp đối tượng dùng kim tiêm uy hiếp người đi đường để cướp tài sản.

Trước đó cuối tháng 5/2018, TAND huyện Cái Bè, Tiền Giang vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hỷ (thường trú ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè) tám năm tù về tội cướp tài sản và sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Hỷ là đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV, do cần tiền tiêu xài nên đã nhiều lần thực hiện hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Mỹ Đức Tây.

Do quen biết với chị C. nên Hỷ đến nhà và lấy trong túi áo khoác ra một con dao dọa buộc nạn nhân phải đưa cho Hỷ 620.000 đồng. Tiếp đó hắn cầm ống kim tiêm đưa sát đùi bà H. (kinh doanh mua bán gạo có tiền) và gằn giọng, yêu cầu đưa 500.000 đồng.

Bà H. biết Hỷ bị nhiễm HIV, nhìn thấy kim tiêm nên sợ bị Hỷ đâm kim tiêm vào người nên chấp nhận.

Thùy Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-khong-duoc-tu-lam-minh-bi-thuong-de-dan-hoang-so-3421761/