Cuối tuần vẽ Hà Nội
Một chiều cuối tuần nào đó, ở góc phố cổ hay công viên, khu tập thể cũ... tại Hà Nội, nếu bạn bắt gặp nhóm già, trẻ, thanh niên, trung niên đang say sưa bên giá vẽ, thì đó chính là nhóm Ký họa đô thị Hà Nội. Được thành lập bởi 4 kiến trúc sư từ năm 2016, mong muốn của nhóm là được lan tỏa tình yêu Hà Nội tới mọi người bằng chính những nét vẽ của mình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/cuoi-tuan-ve-ha-noi-182669.htm
Tin nóng
Xuất phát từ cộng đồng người Hoa định cư ở Hàn Quốc, mì tương đen dần thay đổi về hương vị, nguyên liệu và trở thành món ăn quen thuộc ở “xứ sở kim chi”.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngay phía trước Nội cung Naiku của Thần cung Ise, sau khi đi qua cầu Uji và dọc theo dãy phố Oharai-machi, du khách sẽ bắt gặp Okage Yokocho - một trong những khu phố du lịch đặc sắc nhất của thành phố Ise, tỉnh Mie.
Từ gia vị quen thuộc của đồng bào Thái, chị Hà Thị Xem khởi nghiệp, nâng tầm mắc khẻn thành sản phẩm OCOP, đưa đặc sản vùng cao ra thị trường.
Nước luộc thịt có thể tận dụng để nấu canh, nhưng không phải cứ đun sôi là có thể yên tâm sử dụng. Nguồn gốc thịt, cách sơ chế và bảo quản đều ảnh hưởng đến độ an toàn.
Nhìn vào vẻ đẹp trong trẻo của Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc) hay sự khoáng đạt, thơ mộng của hồ Union (Seatle, Mỹ) hiện tại, ít ai biết chúng từng trải qua những cuộc “chữa lành”.
Giữa núi rừng xanh ngát, thác Mây hiện lên với 9 tầng nước nối tiếp nhau, trong trẻo và mềm mại như những dải mây trời. Nơi đây đang trở thành điểm đến hút khách trong những ngày hè ở Thanh Hóa.
Tin mới
Xã Sơn Đồng đã tổ chức Hội thi văn hóa văn nghệ, tổng kết hoạt động hè với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Chương trình không chỉ mang đến những sân chơi văn hóa văn nghệ truyền thống bổ ích mà còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền kỹ năng số, nâng cao nhận thức cho thiếu nhi tại xã Sơn Đồng khi bước vào kỷ nguyên công nghệ.
Không cần tìm kiếm những 'siêu thực phẩm' đắt tiền, một số loại rau củ quen thuộc cũng có thể tạo nên chế độ ăn cân bằng, lành mạnh cho gia đình bạn.
Hướng tới chào mừng Quốc khánh 2/9, nhạc sĩ Thái Nguyên giới thiệu ca khúc và MV “Hoa Sen Việt Nam”, do AI/T (Ái Trinh) trình bày. Sản phẩm khai thác hình tượng hoa sen để kể câu chuyện về quê hương, con người Việt Nam và sự tiếp nối các thế hệ.
Từ một bát chè dân dã, ổ bánh mì quen thuộc đến những cuộc gặp gỡ bên bàn ăn, ẩm thực không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn đưa người ta đến gần hơn với đời sống và văn hóa Hà Nội. Những hương vị giản dị ấy vì thế trở thành một phần ký ức, níu giữ chân người và khiến những người đi xa mong ngày được trở về.
Trong Lễ kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên, tờ báo đã vinh dự được tiếp đón những cộng tác viên thân thiết. Họ là những văn nghệ sĩ đã đồng hành cùng An ninh Thủ đô trong suốt chặng đường đã qua và nay có dịp trở lại, cùng hội tụ trong buổi lễ đánh dấu chặng đường một tờ báo của lực lượng Công an nhân dân tròn 50 tuổi.
Bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam về những hoạt động ngoại giao văn hóa và công tác cộng đồng được triển khai tại 20 tỉnh Đông Bắc Thái Lan – địa bàn tập trung phần lớn cộng đồng người Việt tại Thái Lan.
Chương trình khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” đã diễn ra tại quảng trường biển Hạ Long Marina. 111 thí sinh cùng trình diễn áo dài trước khoảng 10.000 khán giả, mở đầu hành trình quảng bá văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Màu vàng của đồng lúa, xanh của bầu trời và tím của bóng đổ giúp Van Gogh tái hiện Provence như một miền đất ngập tràn ánh sáng.












