Cuộc 'chạy đua' của triệu trái tim cùng nhịp đập
Cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Quảng Ngãi đang chạy đua với thời gian để đưa các loại hàng hóa thiết yếu đến nhanh nhất, nhiều nhất có thể cho người dân vùng lũ, đặc biệt là khu vực đang bị cô lập. Giữa khó khăn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào lại càng rõ nét hơn bao giờ hết.
Khi người dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai oằn mình trong cơn lũ dữ thì Quảng Ngãi cũng hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi. Song, với tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, những ngày này, người dân Quảng Ngãi vẫn tất bật gói bánh, gom lương thực, nước uống, mền gối, quần áo để tiếp sức người dân vùng tâm lũ. Hàng loạt nhà dân, nhà sinh hoạt cộng đồng giăng băng rôn in dòng chữ “Điểm tập kết hàng cứu trợ vùng ngập lũ Phú Yên cũ”, “Ủng hộ đồng bào miền Trung” như lời hiệu triệu, kết nối vạn tấm lòng vì đồng bào vùng lũ.

Người dân xã Trà Bồng gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: NVCC
Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đô thị đến thôn quê, giữa mưa gió, nhiều bếp nấu bánh chưng, bánh tét nhờ tình người mà… đỏ lửa. Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 21/11 - 23/11), các bà, các mẹ, các chị ở phường Cẩm Thành, xã Vạn Tường, xã Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã chung tay gói, nấu hàng nghìn bánh chưng, bánh tét, cá cơm rim, trứng luộc... gửi cho đồng bào vùng tâm lũ Đắk Lắk, Gia Lai.
Hướng lòng về đồng bào vùng lũ, chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi phát động (từ chiều 22/11 đến chiều 23/11), cộng đồng dân cư tại 3 thôn: Tăng Long, Gia Hòa, An Lộc (xã Tịnh Khê), cũng đã huy động 9 tấn quần áo, mền, nhu yếu phẩm và 65 triệu đồng tiền mặt gửi tặng đồng bào vùng lũ. Cộng đồng dân cư thôn Lương Nông Nam, xã Mỏ Cày cũng đã quyên góp được khoảng 11 triệu đồng tiền mặt, 100 thùng mì tôm, 32 thùng sữa, 27 thùng nước sạch, 30 tấm chăn...
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay! Danh sách những cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai ngày càng nối dài, với lượng hàng hóa quyên góp được tại nhiều thôn, tổ dân phố lên đến hàng chục tấn, chỉ sau 1 - 2 ngày phát động.

Câu lạc bộ Pickup SUV Quảng Ngãi tiếp cận vùng lũ phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: TRẦN SƠN NHẬT
Nhờ triệu tấm lòng như một ấy, những đoàn xe cứu trợ chở theo yêu thương và sự sẻ chia của người dân Quảng Ngãi đi Đắk Lắk, Gia Lai được nối dài. Mỗi chuyến xe là minh chứng cho tình dân tộc, nghĩa đồng bào luôn tỏa sáng. Và mỗi hành động hướng lòng về đồng bào vùng lũ của người dân Quảng Ngãi, dù nhỏ bé, đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa của lòng nhân ái, lặng lẽ sưởi ấm, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng lũ sớm tái thiết cuộc sống.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/cuoc-chay-dua-cua-trieu-trai-tim-cung-nhip-dap-66742.htm














