Công an xác định nguyên nhân nam sinh tử vong do ngạt nước

Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân tử vong là do bị ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân chưa ghi nhận có thương tích.

Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi), quê Bình Định được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, đoạn qua Phường 13, quận Bình Thạnh.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân tử vong là do bị ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân chưa ghi nhận có thương tích. Do đó, Công an TPHCM đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an đã tìm thấy ba lô của Nghĩa, bên trong có các vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa và một số tiền.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi Nghĩa tử vong, đoạn qua chân cầu Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi Nghĩa tử vong, đoạn qua chân cầu Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Đức Mậu (60 tuổi), người lái xe ôm chở nam sinh viên rời Bến xe miền Đông trong sáng 12/2 cũng đã đến công an làm việc. Tại cơ quan công an, ông Mậu xác nhận ông là người chở Nghĩa từ Bến xe miền Đông đến Trường Đại học Hutech trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Khi đến đây, Nghĩa đã xuống xe nên ông Mậu tiếp tục quay trở lại bến xe đón khách.

Trước đó, ngày 11/2, Nghĩa từ Bình Định đi xe khách vào Bến xe miền Đông để làm thủ tục nhập học. Khoảng 5h sáng 12/2, xe khách đến Bến xe miền Đông, khi người thân ra đón thì không gặp và không liên lạc được với Nghĩa. Dù đã rà soát khắp bến xe, kiểm tra camera nhưng gia đình vẫn không liên hệ được với Nghĩa.

Ông Nguyễn Đức Mậu, người lái xe ôm chở Nghĩa rời khỏi Bến xe miền Đông

Ông Nguyễn Đức Mậu, người lái xe ôm chở Nghĩa rời khỏi Bến xe miền Đông

Vì quá lo lắng, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Đến rạng sáng 15/2, người dân phát hiện thi thể của một nạn nhân trên sông Sài Gòn, đoạn qua chân cầu Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh. Sau khi gia đình nhận diện thì xác định nạn nhân tử vong chính là Nghĩa.

Được biết, Nghĩa sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở Bình Định. Từ nhỏ đến lớn, Nghĩa là một học sinh ngoan, học rất giỏi, được bạn bè, thầy cô yêu quý.

Mấy ngày trở lại đây, vụ việc nam sinh vào TPHCM nhập học rồi mất tích và tử vong thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây cũng là lời cảnh tỉnh dành cho các gia đình có con vào Thành phố học tập lần đầu, nhiều người cho rằng các gia đình nên dành thời gian đưa, đón để đảm bảo an toàn, tránh để xảy ra những trường hợp đau lòng tương tự.

Hoàng Da

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/cong-an-xac-dinh-nguyen-nhan-nam-sinh-tu-vong-do-ngat-nuoc-109823.html