Cô gái cùng bạn trai sắp cưới tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính: Gác lại dự định tuổi 27

Học cùng trường, sống cùng quê, anh Hán và chị Hải có mối tình đẹp trong suốt 8 năm qua. Cả hai lên ý định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, nhưng ước nguyện của đôi bạn trẻ mãi mãi không thành sau đêm xảy ra vụ cháy ở ngôi nhà trọ nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phố Trung Kính…

Chị Phan Thị Thanh Hải và anh Nguyễn Mai Xuân Hán (cùng 27 tuổi) là hai trong 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 0h30 ngày 24/5. Thi thể của hai nạn nhân được hỏa táng để bàn giao tro cốt cho gia đình đưa về quê an táng. Đến cuối ngày 25/5, tro cốt của đôi bạn trẻ lần lượt được đưa về tại quê nhà ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Nhói lòng người ở lại

Hai ngày qua, bà Hoàng Thị Hồng Loan (54 tuổi, trú xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không ăn, không ngủ, nằm bệt nhoài trên giường gọi tên con gái Thanh Hải trong vô trọng. Nhìn vào túi thuốc con gái vừa gửi, bà Loan nghẹn ngào: "Hai ngày trước, thuốc con vừa gửi từ Hà Nội về cho bố mẹ. Giờ con mất rồi, quá xót xa".

Người dân địa phương đến hỗ trợ gia đình bà Loan lo thủ tục an táng cho con gái.

Người dân địa phương đến hỗ trợ gia đình bà Loan lo thủ tục an táng cho con gái.

Bà Loan sinh được 3 người con, Hải là con gái út trong nhà. Mặc dù gia đình phụ thuộc vào nghề nông, nhưng vợ chồng bà vẫn cố gắng đầu tư cho con ăn học đàng hoàng. Hết lớp 12, Hải theo học ngành dược, sau đó ra trường làm tại một hiệu thuốc ở Hà Nội.

Hai năm nay, tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình chị Hải. Bố chị là ông Phan Minh Tú (56 tuổi) phát hiện bị ung thư gan, mẹ chị bị thoái hóa xương khớp, vận động kém. Cứ thế bao nhiêu tiền bạc đều dồn chữa bệnh, từ chỗ khá giả, gia đình Hải trở thành hộ cận nghèo của xã. Cho đến sáng 24/5, gia đình nhận tin dữ về con mà không ai tin đó là sự thật.

"Hôm đó có người thân tại Hà Nội gọi về báo Hải mất trong vụ cháy. Nghe tin, tôi gọi liên tục cho con gái, nhưng không ai nghe máy", bà Loan nghẹn ngào.

Trong mắt gia đình, Hải là cô gái hiểu chuyện, giỏi giang và hiếu thảo. Thời gian bố mẹ ốm đau, gia đình kinh tế khó khăn, cô trở thành trụ cột chính khi anh chị lập gia đình nhưng ở xa. Hàng tháng, Hải đều gửi thuốc, thức ăn về quê cho bố mẹ.

Bà Loan khóc nghẹn khi mất đi người con gái út trong gia đình.

Bà Loan khóc nghẹn khi mất đi người con gái út trong gia đình.

Bà Loan nhớ lại, trước khi mất, đêm 23/5, Hải gọi điện về nhà, động viên bố mẹ ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Hết thuốc, hết thức ăn cô sẽ gửi về, miễn sao bố mẹ vui là được. Người mẹ cũng bày tỏ, từng rất vui khi con gái có một tình yêu đẹp với anh Hán.

Thời gian qua, gia đình thường xuyên vun đắp, đợi cuối năm nay tổ chức đám cưới cho con gái. Song dự định này không thể thực hiện. "Hôm nghe tin, tôi gọi Hán xem có đúng hay không, lúc này mới biết hai cháu cùng mất trong vụ cháy nhà trọ", bà Loan nghẹn giọng.

Ước mong mái ấm dang dở

Trưa 25/5, chiếc xe chở tro cốt anh Hán về đến tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ. Trong nhà, bà Phạm Thị Thanh Hà (55 tuổi, mẹ Hán) lịm đi, mỗi lần tỉnh dậy, người mẹ lại gào thét gọi con. Hán là con thứ 3 trong gia đình 4 anh em trai.

Gia đình bà Hà chuẩn bị lễ tang cho người con trai xấu số.

Gia đình bà Hà chuẩn bị lễ tang cho người con trai xấu số.

Nhà anh Hán cách nhà người yêu hơn 3km, hai người trước đây là bạn học cùng trường, mến thương nhau từ lúc còn học cấp 3. Cả hai lấy tình yêu để làm động lực vươn lên trong học tập. Anh Hán sau khi tốt nghiệp trường kinh tế, làm công việc tự do tại Hà Nội.

Theo người nhà, Hán là chàng trai siêng năng, hiền lành và chịu khó. Những ngày sống xa nhà, anh bày tỏ ước mong sau này có điều kiện sẽ về quê lập nghiệp và dự định cuối năm nay sẽ kết hôn cùng chị Hải.

"Hai đứa yêu nhau lắm, gia đình chúng tôi cũng rất quý cháu Hải. Yêu nhau 8 năm trời, tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp trong cuối năm nay, nhưng giờ người mất rồi còn đâu", bà Nguyễn Thị Minh Thi (người thân của anh Hán) rưng rưng nước mắt.

Anh Hán và chị Hải dự định cuối năm làm đám cưới.

Anh Hán và chị Hải dự định cuối năm làm đám cưới.

Bà Thi chia sẻ, gia đình có 3 người cùng ra Hà Nội để làm thủ tục đón anh Hán về quê. Buổi sáng khi nghe tin về vụ cháy, gia đình gọi điện liên tục cho Hán nhưng không được. Người thân sau đó đến hiện trường, phát hiện Hán đã tử vong, trên người vẫn còn mặc chiếc áo do em trai tặng.

"Thi thể cháu bị cháy sém, nhìn một phần của tấm áo bị cháy, người nhà biết đây là Hán. Nhưng lúc đó cũng có một gia đình nhận Hán là con họ, buộc phải làm xét nghiệm ADN", bà Thi nói.

Ông Đậu Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ) cho biết, gia đình nạn nhân nữ có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ mắc bệnh nặng, nay lại rơi vào cảnh mất con gái. Sau khi nhận được tin sự việc, chính quyền địa phương cử lực lượng xuống hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát, đau thương.

Minh Phong

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/co-gai-cung-ban-trai-sap-cuoi-tu-vong-trong-vu-chay-o-trung-kinh-gac-lai-du-dinh-tuoi-27-169240525220446582.htm