Chọn ngày đẹp đám cưới, chú rể phải chèo thuyền rước dâu

Màn đón dâu độc đáo và bất đắc dĩ này để lại cho cô dâu chú rể một kỷ niệm không bao giờ quên.

Mặc dù Trung Quốc đã xóa bỏ nhiều phong tục lạc hậu nhưng một số quan niệm truyền thống vẫn còn tồn tại. Chẳng hạn như ngày kết hôn nhất định phải chọn ngày lành tháng tốt, có như thế cuộc sống của cô dâu chú rể sau này mới tốt đẹp được.

Thế nhưng, nhiều khi "mình tính không bằng trời tính", ngay cả ngày lành tháng tốt cũng sẽ gặp phải những rắc rối không thể cứu vãn. Nếu trong ngày đám cưới có một cơn bão bất ngờ xảy ra, điều này chắc chắn sẽ mang lại nhiều phiền phức.

Cô dâu được đón bằng thuyền kayak.

Cũng giống như cặp đôi dưới đây, họ bất ngờ gặp phải một trận mưa lớn vào gần ngày cưới. Đến giờ đón dâu nhưng nước vẫn chưa kịp rút hết, chỗ sâu nhất quá đầu gối người lớn. Để không ảnh hưởng tới tiến trình diễn ra đám cưới, chú rể đã chèo thuyền đi đón dâu, trên môi còn nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Có vẻ nhưng những khó khăn này không ngăn cản được niềm hạnh phúc khi chú rể cưới được vợ. Nhìn nụ cười của chú rể, cư dân mạng bày tỏ sự ghen tị. Một số cư dân mạng còn bình lụan rằng: “Đây đúng là tình yêu đích thực, lãng mạn quá”.

Sau khi những hình ảnh đón dâu độc đáo này được chia sẻ lên mạng. Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra thông tin của cô dâu chú rể. Được biết cặp đôi này sống ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 2 người gặp nhau trong một bữa tiệc, sau thời gian tìm hiểu thì yêu nhau. Tính tới hiện tại cặp đôi hẹn hò được 3 năm rồi mới tổ chức đám cưới.

2 bên gia đình đã chuẩn bị rất tươm tất cho đám cưới này, nhờ người chọn ngày lành tháng tốt cho đôi tân lang tân nương. Ngày cưới càng ngày càng đến gần nhưng dự báo thời tiết cho biết những ngày gần cưới sẽ có mưa to. May mắn mưa có thể tạnh vào đúng ngày đón dâu nhưng nước vẫn chưa kịp rút hết.

Chú rể có vẻ như đã lường trước được mọi việc nên để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, anh đã lái xe tới thành phố nơi cô dâu ở và mua sẵn trước một chiếc thuyền. Vào đúng ngày đón dâu, anh chèo thuyền tới đón vợ mình vì đoàn xe không thể vào nhà cô dâu được.

Chú rể cũng nhờ một vài người bạn thân đẩy thuyền giúp. Anh còn không quên tặng cho mỗi người một phong bì đỏ. Mọi thứ diễn ra đúng theo quy trình đón dâu. Sau khi cô dâu chú rể tạm biệt bố mẹ, họ cùng nhau ngồi lên thuyền, trên môi luôn nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô dâu và chú rể đã có một đám cưới không thể nào quên trong đời. Cư dân mạng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, hy vọng sau này họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Theo Phan Hằng/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chon-ngay-dep-dam-cuoi-chu-re-phai-cheo-thuyen-ruoc-dau-1727034.html