Chia sẻ những đau thương, mất mát trong đại dịch COVID-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương vừa trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.

Tham dự Lễ tưởng niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương; Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thực hiện nghi thức dâng hương tại lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. (Ảnh: Quốc Chiến )

Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa với các nghi thức truyền thống: phút mặc niệm, thắp hương, thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, cả nước có hơn 23.000 đồng bào, cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh, tử vong do COVID-19. Riêng tỉnh Bình Dương có hơn 2.500 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã gửi đến các gia đình có người thân không may bị nhiễm bệnh và qua đời trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 lời chia buồn sâu sắc nhất: “Thật xót xa, do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch mà những người mắc COVID-19 khi qua đời đều rất cô đơn, không có người thân bên cạnh khi trút hơi thở cuối cùng, không thể tổ chức tang lễ để người thân, bạn bè thắp nén hương, phúng viếng, đưa tiễn, thờ cúng theo tục lệ truyền thống của người Việt Nam. Hàng trăm trẻ em trong phút chốc đã trở thành trẻ mồ côi, vợ mất chồng, con cháu mất cha mẹ, ông bà trong bàng hoàng, đau xót vô tận... Tận đáy lòng mình, chúng tôi xin chia sẻ với những đau thương, mất mát lớn lao không có gì có thể bù đắp được”. Với sự quyết tâm, đoàn kết và yêu thương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

* Tại Nhà thờ Thánh Giuse, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một cũng đã diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Trong không khí trang nghiêm, buổi lễ diễn ra xúc động với các nghi thức truyền thống của đồng bào Công giáo. Khoảng 50 linh mục, tu sĩ, giáo dân đã thành kính trước thánh đường cầu nguyện, cầu chúc cho các nhà lãnh đạo, các y bác sĩ, nhân viên y tế, những tình nguyện viên tham gia chống dịch có thêm lòng can đảm, sức khỏe, bình an và trí tuệ để tiếp tục cứu giúp mọi người, cầu nguyện cho những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh COVID-19 có thêm sức mạnh vượt qua dịch bệnh và xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19.

Linh mục Gioan Baotaxita Nguyễn Văn Riễn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Trong đợt dịch bệnh lần thứ 4, Bình Dương trở thành tâm dịch ở các tỉnh miền Đông Nam bộ. Tính đến nay, Bình Dương đã có hơn 2.500 bệnh nhân ra đi vì dịch bệnh. Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 để nhắc nhở chúng ta về một cuộc chiến đấu lịch sử trước đại dịch. Những người đang sống, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19 mà hãy quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch bệnh đầy cam go này”.

* Tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, toàn giáo phận đã trang trọng tổ chức buổi lễ tưởng niệm hơn 23.000 bệnh nhân và tri ân những người thuộc lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh đã qua đời vì COVID-19. Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường đã đổ chuông liên tục trong 5 phút để tưởng niệm bệnh nhân và tri ân những người tham gia chống dịch qua đời vì COVID-19.

Linh mục Antôn Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Phú Cường và các linh mục, giáo dân đã cùng nhau dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân và cùng hiệp ý cầu nguyện cho hơn 23.000 bệnh nhân và những người tham gia chống dịch đã qua đời vì COVID-19.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19:

Các đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm cùng thắp lên ngọn nến lung linh để tưởng nhớ những người đã mất vì COVID-19. (Ảnh: PV)

Phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã mất vì COVID-19. (Ảnh: PV)

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương...

...và thắp nến tưởng niệm tại Chùa Hội An. (Ảnh: PV)

Các Phật tử thắp nến tưởng niệm tại Chùa Hội An. (Ảnh: PV)

Nghi thức cầu siêu cho người mất do COVID-19 tại Chùa Hội An. (Ảnh: PV)

Thắp nến tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 tại Nhà thờ Thánh Giuse phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một. (Ảnh: PV)

Giáo dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh: PV)

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/chia-se-nhung-dau-thuong-mat-mat-trong-dai-dich-covid-19-598153.html