Chia sẻ của tác giả đạt giải Nhất cuộc thi 'Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống'

Nhạc sỹ, nhà báo Đinh Văn Bình là 1 trong 5 tác giả vừa đạt giải Nhất ở Cuộc thi Sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề 'Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống'. Nhân dịp này, anh đã có những chia sẻ với Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.

Nhạc sỹ, nhà báo Đinh Văn Bình bày tỏ niềm vui tại Lễ trao giải.

Nhạc sỹ, nhà báo Đinh Văn Bình bày tỏ niềm vui tại Lễ trao giải.

PV: Thưa nhạc sỹ, nhà báo Đinh Văn Bình, anh có thể chia sẻ cơ duyên khi dự thi cuộc thi “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống" không?

Tác giả Đinh Văn Bình: Tôi rất xúc động và tự hào khi là tác giả đạt giải Nhất thể loại ký cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật chủ đề “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”. Vì từ khi gửi tác phẩm dự thi đến khi được mời là đại biểu đến dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, bản thân tôi cũng không biết tác phẩm của mình có được giải thưởng gì hay không và chỉ hy vọng tác phẩm của mình cố gắng được một cái giải gì đó nho nhỏ, như giải khuyến khích gì đó. Trong cả buổi sáng dự Lễ tổng kết, tôi chỉ chờ đợi thời khắc công bố kết quả và trao giải, hồi hộp và lo lắng.

Trước đó, tôi chỉ biết chắc rằng sẽ có một ca khúc và một bài ký của tôi đã được lựa chọn để in vào tuyển tập 80 tác phẩm “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống” khi có cán bộ, chiến sĩ công an Phòng PX03 Công an Thành phố Hà Nội liên hệ gửi bài viết về Trung tá Phan Thị Ngọc Anh để Ban Tổ chức in sách; và có cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô hỏi về một ca khúc dự thi của tôi xem có phải chỉnh sửa gì không.

Từ khi biết mình có 2 tác phẩm được chọn để in sách thì tôi cũng nuôi hy vọng là 2 tác phẩm đó đạt giải tại cuộc thi. Nhưng điều tôi kỳ vọng, suy nghĩ thực tế lại không như vậy. Đến ngày 13/8, khi đồng chí Lương Văn Tuân, đồng tác giả với tôi ở một tác phẩm ký khác thông tin rằng được mời vào trong “Nhóm các tác phẩm ký nhận giải”, nhưng tôi thì không được mời vào trong nhóm này nên có thêm một hy vọng tác phẩm thứ 3 được in sách và sẽ có giải.

Đến khi công bố kết quả “Đạt giải chuyên đề” nhắc đến tên tôi (Đinh Văn Bình và Lương Văn Tuân) với tác phẩm: Trung tá Trương Thị Mai Hương - Nữ đội trưởng trên trận tuyến “Đặc biệt” làm tôi rất bất ngờ, mừng vui trong lòng với nụ cười thầm trên môi và tiếp tục chờ đợi xem có giải thưởng gì khác không. Hồi hộp, trông ngóng lần lượt từ việc công bố các tác phẩm đạt giải Khuyến khích, giải Ba, giải Nhì,... tôi đều hy vọng mình sẽ có giải nhưng không thấy được nhắc đến tên, tôi cứ nghĩ rằng mình đã hết cơ hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Phạm Xuân Tài trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Thái Minh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Phạm Xuân Tài trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Thái Minh

PV: Khi được xướng tên giải Nhất, chắc anh rất bất ngờ?

Tác giả Đinh Văn Bình: Đúng vậy, khi Ban tổ chức gọi tên những tác giả đạt giải Nhất lại có tên tôi, niềm vui khó diễn tả bằng lời và ngày lập tức tôi nhờ đồng chí Lương Văn Tuân cầm hộ tôi cái máy ảnh và bước lên nhận giải cùng với 4 tác giả khác vui sướng nhận giải Nhất của cuộc thi. Sau khi nhận giải Nhất ở thể loại ký với tác phẩm: “Đại tá Lê Đức Hùng - Người chiến sĩ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống” tôi đã thông tin, chia sẻ niềm vui kết quả cuộc thi đến Đại tá Lê Đức Hùng và Trung tá Trương Thị Mai Hương hiện đang công tác tại Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu Công an Thành phố Hà Nội.

Nhận được giải thưởng lần này, tôi xin được cảm ơn Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng thẩm định tác phẩm, Ban giám khảo cùng các Phòng, Ban Công an Thành phố Hà Nội; những người anh, người chị trong lực lượng Công an nhân dân Thủ đô đã hỗ trợ, giúp đỡ về tư liệu, tạo mọi điều kiện để tôi được vinh danh trong cuộc thi lớn “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”.

PV: Một lần nữa, xin được chúc mừng anh. Hướng tới Lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), anh có gửi lời chúc nào tới các chiến sĩ không?

Tác giả Đinh Văn Bình: Tôi xin được kính chúc cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân Thủ đô luôn tràn đầy niềm vui, mạnh khỏe, công tác tốt và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Là người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và của Thủ đô Hà Nội. Chúc cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô lập nhiều chiến công xứng đáng với danh hiệu “Công an Thủ đô anh hùng”, “Lá cờ đầu thi đua quyết thắng” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); kỷ niệm 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

PV: Xin trân trọng cảm ơn anh!

Bìa tuyển tập 80 tác phẩm "Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống".

Bìa tuyển tập 80 tác phẩm "Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống".

Nhạc sĩ, Nhà báo Đinh Văn Bình sinh ngày 02/9/1985 tại thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội (nay là thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Xá, Thành phố Hà Nội).

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025) anh đã đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước với tác phẩm “Tự hào Báo chí Việt Nam”. Trong cuộc thi “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống” anh đã vinh dự đạt giải Nhất cuộc thi ở thể loại ký với tác phẩm: “Đại tá Lê Đức Hùng – Người chiến sỹ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống” và đạt giải chuyên đề với tác phẩm ký: Trung tá Trương Thị Mai Hương – Nữ đội trưởng trên trận tuyến “Đặc biệt” (tác giả: Lương Văn Tuân, Đinh Văn Bình).

Những tác phẩm của tác giả Đinh Văn Bình được in trong tuyển tập 80 tác phẩm Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống đó là:

- Đại tá Lê Đức Hùng - Người chiến sỹ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống (tác phẩm đạt giải Nhất thể loại ký).

- Trung tá Trương Thị Mai Hương - Nữ đội trưởng trên trận tuyến đặc biệt. Tác giả: Lương Văn Tuân, Đinh Văn Bình. Tác phẩm đạt giải chuyên đề thể loại ký).

- Trung tá Phan Thị Ngọc Anh “bông hồng thép” trong lực lương Công an nhân dân Thủ đô (thể loại ký).

- Màu áo xanh người chiến sỹ Công an. Tác giả: Nguyễn Hữu Khánh, Đinh Văn Bình. Thể loại: Ca khúc.

Phụng Thiên (Thực hiện)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/may-chia-se-cua-tac-gia-dat-giai-nhat-cuoc-thi-cong-an-thu-do-vi-binh-yen-cuoc-song-a29814.html