Chỉ vì dễ dãi
QĐND -Từ hôm có chiến sĩ mới về đơn vị, Tuân vui lắm. Với cương vị của một tiểu đội trưởng, sau một thời gian duy trì quản lý bộ đội đúng điều lệnh, Tuân cảm thấy 'nhàn', bởi vì anh em chiến sĩ mới khóa này ở tiểu đội của Tuân đều rất thật thà, chân chất, Tuân nói gì là chiến sĩ trong tiểu đội răm rắp chấp hành.
Nhờ đó, Tiểu đội 3 của Tuân tuần nào cũng được chỉ huy đại đội biểu dương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không những thế, chiều nào Tuân cũng được đi chơi thể thao từ sớm, vì cứ đến giờ tăng gia, Tuân chỉ việc đưa chiến sĩ ra vườn phân công nhiệm vụ là xong. Ngay cả đến việc khi đi tắm, Tuân cũng không phải giặt quần áo vì chỉ cần “nhờ một tiếng” là có anh em chiến sĩ trong tiểu đội sẵn sàng "xung phong" giúp "cán bộ". Thấy chiến sĩ chấp hành nghiêm “mệnh lệnh”, làm việc đâu ra đấy nên bù lại thi thoảng Tuân cũng cho phép anh em "thoải mái" một chút.
Đêm hôm ấy, khi Tuân đang say giấc nồng thì trung đội báo động kiểm tra quân số. Tuân nghĩ thầm "chắc mấy bố chiến sĩ Tiểu đội 1 lại làm chuyện gì đây...”, rồi thất thểu đi ra sân tập trung. Chỉ ít giây sau còi báo động, 11 chiến sĩ tiểu đội của Tuân đã đứng nghiêm trang đầy đủ khiến Tuân rất hài lòng. Nghiêm giọng, trung đội trưởng nêu lý do buổi báo động đột xuất kiểm tra quân số hôm nay là do có hiện tượng chiến sĩ trong trung đội không hoàn thành nhiệm vụ canh gác. Trung đội trưởng yêu cầu các tiểu đội kiểm tra quân số báo cáo. Tuân tự tin: “Tiểu đội 3 báo cáo! Quân số có mặt 12/12 đồng chí. Hết”. Tuân vừa dứt câu, Trung đội trưởng liền kết luận: “Vậy là rõ rồi, Tiểu đội 3 đảm nhiệm canh gác khu vực tăng gia của đại đội mà vẫn có đủ 12 đồng chí ở đây thì ai đang gác? Tôi nhớ không nhầm thì đây là ca gác của đồng chí Vũ Minh Lương”. Câu hỏi của Trung đội trưởng làm Tuân giật mình, lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào...
Ngay sau đó, chiến sĩ Vũ Minh Lương phải viết tường trình, kiểm điểm, Tiểu đội 3 của Tuân phải tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm. Đọc bản tường trình của Lương khiến Tuân vô cùng ân hận. Lý do dẫn đến việc Lương ngủ quên, bỏ gác là bởi hôm qua là ngày chủ nhật, cũng là ngày giỗ bố của Lương... Để động viên Lương, Tuân "cho phép" mấy anh em chiến sĩ mua mấy lon bia về uống để "động viên" Lương. Do không quen uống bia nên Lương bị mệt, ngủ quên sau khi đã được đốc gác.
Điều khiến Tuân suy nghĩ nhất bởi khuyết điểm của Lương do sự chủ quan, dễ dãi của mình gây ra. Giá như Tuân gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định, giá như Tuân sâu sát hơn với chiến sĩ, có cách động viên chiến sĩ phù hợp thì chắc Lương cũng không mắc khuyết điểm. Những lời dặn dò của trung đội trưởng khiến Tuân rất thấm thía: Cán bộ tiểu đội là những người hằng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với chiến sĩ. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiểu đội trưởng vừa phải nghiêm túc, gương mẫu trước chiến sĩ, vừa phải gần gũi, thương yêu, giúp đỡ chiến sĩ, phải thực sự là người anh cả của tiểu đội...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chi-vi-de-dai-655390








