Chi tiền triệu để được... 'ở tù'
Dưới áp lực từ công việc và cuộc sống, nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ ra khoảng 3 triệu đồng để trải nghiệm cảm giác 'ở tù' trong những căn phòng 5m2.
Ở Hongcheon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 80km, có một khách sạn rất biết chiều lòng những ai... chán tự do. Được mở cửa cách đây hơn 1 thập kỷ bởi vợ chồng cựu luật sư Kwon Yong-Seok, khách sạn Prison Inside Me là nơi để du khách trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn những tiện nghi hằng ngày, giống như đang "ở tù".

Khách sạn Prison Inside Me/Ảnh: Happitory
Ý tưởng của khách sạn đến từ một giai đoạn làm việc thực sự vất vả của ông Kwon, với nhiều tuần liên tục làm việc trên 100h. Quá mệt mỏi, ông Kwon bèn đề nghị với thống đốc nhà tù, xin được ngồi trong xà lim 1 tuần để "điều trị tâm lý".
Dĩ nhiên, lời đề nghị kỳ cục này đã bị từ chối, nhưng kể từ đó ông Kwon đã bắt đầu nhen nhóm tham vọng mở một khách sạn theo phong cách nhà tù. Năm 2013, ông nghỉ việc và đầu tư 2 tỷ Won (hơn 36 tỷ đồng) cho dự án Prison Inside Me.
Khách sạn có 28 phòng và nó giống một nhà tù ở chỗ tường được sơn xám. Không spa, không buffet, không dịch vụ 5 sao, thứ du khách nhận được khi đến khách sạn này là một căn buồng rộng 5m2, một tấm chiếu trải đất, một bàn viết nhỏ với sổ và bút, toilet khép kín.
Tất nhiên, trong phòng cũng không có gương, không đồng hồ, khách lưu trú không được sử dụng điện thoại và không có ai để nói chuyện. Một bữa ăn cơ bản vào buổi tối sẽ được nhân viên của Prison Inside Me phục vụ qua một ô nhỏ trên cửa.

Bữa ăn của khách lưu trú được phục vụ thông qua khe nhỏ trên cửa/Ảnh: CBC
Muốn vào đây, khách cũng phải mặc đồng phục tù nhân, hạn chế tối đa giao tiếp và tự giác chấp hành... kỷ luật sắt. Ai cần "giải trí" sẽ tập yoga, thiền, hoặc lặng lẽ viết vài dòng nhật ký rồi... ngồi ngắm tường.
Cửa phòng sẽ bị khóa trái từ bên ngoài, tuy nhiên khách hàng được hướng dẫn cách tháo chốt trong trường hợp thực sự cần phải ra ngoài. Theo Noh Ji-Hyant - đồng sáng lập ra Prison Inside Me thì rất hiếm trường hợp cần phải thoát ra trước hạn. Bởi lẽ với họ, thế giới bên ngoài mới thực sự là ngục tù.
Nhưng dĩ nhiên, khách sạn này cũng không hẳn là một nhà tù thực sự. Sàn ở đây được lát gỗ kèm hệ thống sưởi. Ngoài ra, họ còn có một bình đun nước và một bộ ấm pha trà.
"Du khách đến Prison Inside Me không phải để tận hưởng những dịch vụ như spa thư giãn, bữa tối sang trọng,... mà để trải nghiệm cảm giác bị giam giữ về thể xác nhưng tự do trong tâm hồn khi không còn vướng bận về vật chất", ông Kwon nói.
Theo đó, mỗi du khách tới đây sẽ trả khoảng 190.000 Won (khoảng 3,46 triệu đồng) phí lưu trú cho một đêm trong các "phòng giam" của Prison Inside Me. Du khách có thể bị giam trong vòng 1 tuần nhưng đa số chỉ chọn 2 ngày.

Không gian bên trong khách sạn Prison Inside Me/Ảnh: Business Insider
Trong những năm gần đây, khách sạn đặc biệt thu hút những người trẻ muốn "cai nghiện" điện thoại hay mạng xã hội. Prison Inside Me không quảng bá rầm rộ, nhưng khách vẫn tìm tới đều đặn, đa phần là dân văn phòng Hàn Quốc, những người mệt mỏi với guồng quay công việc và áp lực xã hội.
Với họ, việc bị giam vài ngày ở đây chẳng khác nào một khóa tu trong tu viện, nhưng không thầy trụ trì, không kinh kệ, chỉ có sự im lặng và khoảng trống để tâm trí tự do trở lại.
"Ban đầu thì rất ngột ngạt, vì tôi không được làm gì cả. Nhưng mặt khác, nó lại giúp tôi có thời gian để nhìn nhận lại bản thân, tự nói chuyện với chính bản thân mình," - Park Woo-Sub, một "tù nhân" từng sử dụng dịch vụ này cho biết.
Theo cựu luật sư Kwon, nhiều người có cảm giác thoải mái và tập trung hơn khi ở trong các "không gian hẹp". Từ khi đi vào hoạt động đến nay, khách sạn đặc biệt này đã có hơn 2000 người đến ở.
"Sau khi lưu trú ở Prison Inside Me, các khách hàng đều để lại những phản hồi tốt và cho biết họ cảm thấy sức khỏe tinh thần của bản thân đi lên", ông Kwon chia sẻ.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/chi-tien-trieu-de-duoc-o-tu-d206015.html