Chàng trai Trung Quốc 35 tuổi không vợ, không tiền vào hang ở ẩn 4 năm

Từ bỏ công việc ổn định, không kết hôn, không trả nợ, người đàn ông 35 tuổi ở Trung Quốc đã sống ẩn dật trong hang đá suốt 4 năm qua.

 Min Hengcai chọn sống trong một hang đá. Ảnh: QQ.com.

Min Hengcai chọn sống trong một hang đá. Ảnh: QQ.com.

Min Hengcai, đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), từng làm tài xế xe công nghệ tại thành phố với mức thu nhập khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 1.400 USD). Cuối năm 2021, anh quyết định rời bỏ công việc này và trở về quê.

Trước đó, Min từng làm việc 10 tiếng/ngày chỉ để trả khoản nợ vay từ người thân. Tuy nhiên, anh vẫn còn nợ ngân hàng và các công ty tài chính khoảng 300.000 nhân dân tệ (hơn 42.000 USD), theo SCMP.

Min cho biết gia đình đã bán hết tài sản của anh bởi anh không còn khả năng chi trả. Chàng trai chọn sống trong một hang đá rộng 50 m2, nơi anh gọi là “hố đen”. Anh cảm thấy “làm việc là điều vô nghĩa”.

Để có được nơi ở hiện tại, Min đã trao đổi mảnh đất lớn gấp 4 lần cho một người cùng làng để lấy quyền sử dụng hang đá. Anh cũng sẵn sàng bỏ ra khoảng 40.000 nhân dân tệ (gần 6.000 USD) để sửa sang lại nơi này thành chỗ ở.

Cuộc sống hàng ngày của Min diễn ra đều đặn: thức dậy lúc 8h, đọc sách, đi dạo, làm vườn và đi ngủ lúc 22h. Phần lớn bữa ăn là rau củ tự trồng. Anh chỉ chi tiêu cho những vật dụng thật sự cần thiết.

 Đối với Min Hengcai, kết hôn là việc hoang phí tiền bạc và thời gian.

Đối với Min Hengcai, kết hôn là việc hoang phí tiền bạc và thời gian.

Min nói rằng đây chính là cuộc sống mà anh từng mơ ước khi còn sống ở thành phố. Trên mạng xã hội, anh chia sẻ về cuộc sống trong hang đá và thu hút hơn 40.000 người theo dõi. Anh cũng phát sóng trực tiếp để kiếm thêm thu nhập.

Min gọi nơi ở của mình là “hố đen” vì vừa là không gian riêng, vừa là lời nhắc nhở về sự nhỏ bé của con người trong vũ trụ.

Khi được hỏi về hôn nhân, Min trả lời: “Kết hôn là lãng phí thời gian và tiền bạc. Xác suất gặp được tình yêu đích thực rất thấp. Vậy tại sao tôi phải cố gắng vì một điều hiếm hoi như vậy?”.

Câu chuyện của Min nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, tạo nên nhiều luồng ý kiến.

Một số người cho rằng anh đang theo đuổi lối sống “tang ping”, tức “nằm yên”, nghĩa là sống tối giản, không bon chen. Người khác gọi anh là “nhà triết học đích thực”, dù anh chưa từng tốt nghiệp trung học.

“Đây là cuộc sống thiên đường”, một người dùng mạng bình luận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt câu hỏi: “Anh ấy vẫn phát trực tiếp, vẫn trả lời phỏng vấn. Vậy liệu có thật sự là sống ẩn dật không?”.

Hoàng Hoàng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chang-trai-trung-quoc-35-tuoi-khong-vo-khong-tien-vao-hang-o-an-4-nam-post1559950.html