Chàng trai lái xe máy 8.000 km, mặc áo dài check-in 40 tỉnh thành

Trong chuyến đi, Nguyễn Tuấn Khanh (24 tuổi) đã mặc áo dài để chụp ảnh tại địa điểm nổi tiếng tại các tỉnh, thành mình đi qua.

 Nguyễn Tuấn Khanh (sinh năm 1998, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) từng gây chú ý trên mạng xã hội với hành trình leo đỉnh núi gần 3000 m - Tà Xùa (Trạm Tấu, Yên Bái) để chụp bộ ảnh tốt nghiệp đại học vào đầu năm 2022. Chàng trai cũng mặc áo cử nhân để check-in Fansipan (Lào Cai), các địa điểm nổi tiếng tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu.

Nguyễn Tuấn Khanh (sinh năm 1998, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) từng gây chú ý trên mạng xã hội với hành trình leo đỉnh núi gần 3000 m - Tà Xùa (Trạm Tấu, Yên Bái) để chụp bộ ảnh tốt nghiệp đại học vào đầu năm 2022. Chàng trai cũng mặc áo cử nhân để check-in Fansipan (Lào Cai), các địa điểm nổi tiếng tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu.

 Mới đây, chàng trai mê xê dịch đã hoàn thành thêm một hành trình đặc biệt khác: Đi xe máy xuyên Việt, mặc áo dài check-in tại các địa điểm du lịch nổi tiếng khắp 40 tỉnh, thành.

Mới đây, chàng trai mê xê dịch đã hoàn thành thêm một hành trình đặc biệt khác: Đi xe máy xuyên Việt, mặc áo dài check-in tại các địa điểm du lịch nổi tiếng khắp 40 tỉnh, thành.

 Cuối tháng 6 vừa qua, Tuấn Khanh cùng 3 người bạn lên đường. Từ TP.HCM, họ đi Tây Nguyên, miền Trung, Hà Nội, rồi chinh phục Tây Bắc - Đông Bắc. Khi quay trở lại, nhóm chọn cung đường ven biển dọc miền Trung.

Cuối tháng 6 vừa qua, Tuấn Khanh cùng 3 người bạn lên đường. Từ TP.HCM, họ đi Tây Nguyên, miền Trung, Hà Nội, rồi chinh phục Tây Bắc - Đông Bắc. Khi quay trở lại, nhóm chọn cung đường ven biển dọc miền Trung.

 Tuấn Khanh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị sức khỏe, tìm hiểu thông tin trước chuyến đi nhưng vẫn có những sự cố đến bất ngờ, khiến chàng trai trẻ hoang mang. Khi cả nhóm di chuyển đến đèo Khau Cốc Chà (Cao Bằng), trời đã về đêm. Họ giật mình nhận ra bị mất sóng điện thoại, mất định vị, tín hiệu chuyển vùng sang Trung Quốc. "Ban đầu chúng mình hơi hoang mang nhưng sau đó, tự động viên nhau bình tĩnh, di chuyển từ từ, cố gắng chú ý chờ khi có định vị để tránh lạc đường", Khanh cho biết.

Tuấn Khanh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị sức khỏe, tìm hiểu thông tin trước chuyến đi nhưng vẫn có những sự cố đến bất ngờ, khiến chàng trai trẻ hoang mang. Khi cả nhóm di chuyển đến đèo Khau Cốc Chà (Cao Bằng), trời đã về đêm. Họ giật mình nhận ra bị mất sóng điện thoại, mất định vị, tín hiệu chuyển vùng sang Trung Quốc. "Ban đầu chúng mình hơi hoang mang nhưng sau đó, tự động viên nhau bình tĩnh, di chuyển từ từ, cố gắng chú ý chờ khi có định vị để tránh lạc đường", Khanh cho biết.

 Vài ngày sau đó, Khanh một mình lái xe đến A Pa Chải (Điện Biên). Vượt những đoạn đường sạt lở lại không theo sát định vị điện thoại, Khanh bị lạc đường lúc nào không hay. Anh chỉ nhận ra khi thấy bản thân đã chạm địa phận biên giới. Lúc này, điện thoại đã hoàn toàn mất tín hiệu. Không dám đi tiếp, Khanh đành chờ đợi, hy vọng gặp được người địa phương. "Thật quá may mắn khi sau đó mình gặp được một người dân tốt bụng. Họ giúp mình chỉ đường tường tận. Sau khi trở về, xem lại bản đồ thì mình mới biết, mình đã đi lạc tổng quãng đường gần 60 km", Khanh kể.

Vài ngày sau đó, Khanh một mình lái xe đến A Pa Chải (Điện Biên). Vượt những đoạn đường sạt lở lại không theo sát định vị điện thoại, Khanh bị lạc đường lúc nào không hay. Anh chỉ nhận ra khi thấy bản thân đã chạm địa phận biên giới. Lúc này, điện thoại đã hoàn toàn mất tín hiệu. Không dám đi tiếp, Khanh đành chờ đợi, hy vọng gặp được người địa phương. "Thật quá may mắn khi sau đó mình gặp được một người dân tốt bụng. Họ giúp mình chỉ đường tường tận. Sau khi trở về, xem lại bản đồ thì mình mới biết, mình đã đi lạc tổng quãng đường gần 60 km", Khanh kể.

 Đoạn đường ám ảnh nhất với Khanh là khi chinh phục "sống lưng khủng long" Mù Cang Chải. Khanh thừa nhận, bản thân đã quá phấn khích và liều lĩnh khi tự lái xe chinh phục đoạn đường này. Thế nhưng, sau đó, Khanh lại vỡ òa khi chứng kiến ruộng lúa Mù Cang Chải (Yên Bái) - di tích quốc gia đặc biệt. "Không gian hiện ra đẹp như một bức tranh. Những bức hình dù cố gắng chụp thế nào cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp thanh bình nơi đây", Tuấn Khanh bộc bạch.

Đoạn đường ám ảnh nhất với Khanh là khi chinh phục "sống lưng khủng long" Mù Cang Chải. Khanh thừa nhận, bản thân đã quá phấn khích và liều lĩnh khi tự lái xe chinh phục đoạn đường này. Thế nhưng, sau đó, Khanh lại vỡ òa khi chứng kiến ruộng lúa Mù Cang Chải (Yên Bái) - di tích quốc gia đặc biệt. "Không gian hiện ra đẹp như một bức tranh. Những bức hình dù cố gắng chụp thế nào cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp thanh bình nơi đây", Tuấn Khanh bộc bạch.

 Khanh mang theo 3 bộ áo dài, một bộ áo dài xám để dành cho chuyến thăm cung đình xứ Huế, một bộ áo dài cách tân và một bộ áo dài đen truyền thống - trang phục đặc trưng của xã đảo Long Sơn (TP Vũng Tàu), quê hương Khanh.

Khanh mang theo 3 bộ áo dài, một bộ áo dài xám để dành cho chuyến thăm cung đình xứ Huế, một bộ áo dài cách tân và một bộ áo dài đen truyền thống - trang phục đặc trưng của xã đảo Long Sơn (TP Vũng Tàu), quê hương Khanh.

 Khi tới Quảng Ninh, chàng trai một mình leo núi Yên Tử. Tới chùa Đồng - nơi cao 1.068m so với mực nước biển, Khanh tự hào diện chiếc áo dài để chụp ảnh kỉ niệm. "Mình leo Yên Tử vào tháng 7, thời điểm rất ít du khách. Trong hành trình, mình chỉ gặp một đoàn 3 thành viên. Sau khoảng 2 tiếng, mình lên tới đỉnh núi. Tuy mệt nhưng bản thân cảm thấy rất hài lòng", Khanh nhớ lại.

Khi tới Quảng Ninh, chàng trai một mình leo núi Yên Tử. Tới chùa Đồng - nơi cao 1.068m so với mực nước biển, Khanh tự hào diện chiếc áo dài để chụp ảnh kỉ niệm. "Mình leo Yên Tử vào tháng 7, thời điểm rất ít du khách. Trong hành trình, mình chỉ gặp một đoàn 3 thành viên. Sau khoảng 2 tiếng, mình lên tới đỉnh núi. Tuy mệt nhưng bản thân cảm thấy rất hài lòng", Khanh nhớ lại.

 Để duy trì sức khỏe, Khanh cố gắng giữ thói quen chạy bộ 30-40 phút mỗi ngày. Trong hành trình 40 ngày, anh có 31 buổi vận động (chạy bộ, đi bộ, leo núi) tại 22 tỉnh, thành khác nhau với tổng quãng đường 150 km. "Việc chạy xe đường dài, 200-300 km/ngày khá mệt mỏi, căng thẳng. Mình thường dậy sớm, chạy bộ để duy trì sức khỏe, thư giãn tinh thần. Thỉnh thoảng, mình có thể chạy bộ từ nơi lưu trú tới một số điểm đẹp xung quanh để thăm thú. Cảm giác đó rất mới lạ", Khanh chia sẻ.

Để duy trì sức khỏe, Khanh cố gắng giữ thói quen chạy bộ 30-40 phút mỗi ngày. Trong hành trình 40 ngày, anh có 31 buổi vận động (chạy bộ, đi bộ, leo núi) tại 22 tỉnh, thành khác nhau với tổng quãng đường 150 km. "Việc chạy xe đường dài, 200-300 km/ngày khá mệt mỏi, căng thẳng. Mình thường dậy sớm, chạy bộ để duy trì sức khỏe, thư giãn tinh thần. Thỉnh thoảng, mình có thể chạy bộ từ nơi lưu trú tới một số điểm đẹp xung quanh để thăm thú. Cảm giác đó rất mới lạ", Khanh chia sẻ.

 Khanh rất thích cảm giác được chạy bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và qua các con phố cổ, từ từ cảm nhận cuộc sống của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chàng trai cũng mê buổi chạy xung quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt, tận hưởng không khí se se lạnh đặc trưng hay những sáng chạy bộ đón bình minh trên biển Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Yên. Tổng chi phí cho chuyến đi 8.000 km, dài 40 ngày của Khanh là khoảng 30 triệu đồng.

Khanh rất thích cảm giác được chạy bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và qua các con phố cổ, từ từ cảm nhận cuộc sống của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chàng trai cũng mê buổi chạy xung quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt, tận hưởng không khí se se lạnh đặc trưng hay những sáng chạy bộ đón bình minh trên biển Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Yên. Tổng chi phí cho chuyến đi 8.000 km, dài 40 ngày của Khanh là khoảng 30 triệu đồng.

Theo Linh Trang/ Báo Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chang-trai-lai-xe-may-8000-km-mac-ao-dai-check-in-40-tinh-thanh-post985115.html