CHẠM 18: THE FAERIE miền ký ức Nhân văn

Tối 24/5 vừa qua, Lễ Tri ân và Trưởng thành hay còn biết đến là đêm dạ hội thường niên của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn (ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) kết hợp cùng CLB Báo chí Humans of HSSH tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mang chủ đề Chạm 18: The Faerie, sự kiện để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng cho các thầy cô và tập thể học sinh Nhà trường.

Như một “đặc sản” không thể thiếu hằng năm của ngôi trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lễ Tri ân và Trưởng thành năm nay mang chủ đề “CHẠM 18: THE FAERIE” là món ăn tinh thần mà Nhà trường cùng chính những học sinh thuộc CLB Humans of HSSH đã tổ chức với mong muốn tạo những kỉ niệm đáng nhớ cho các học sinh Khối 12 trước khi ra trường. Sau thành công ấn tượng của mùa 1 “VENETUS”, sự kiện lần này tiếp tục là nguồn cảm hứng cho sự phát triển của ngôi trường Chuyên trẻ tuổi.

Tựa như xứ sở thần tiên trong những câu truyện cổ tích, sự kiện là cơ hội để mỗi học sinh của Nhà trường có cơ hội thể hiện những cá tính đặc sắc của bản thân thông qua những bộ trang phục, những hoạt động dạ hội,... Đây là món quà tinh thần đầy nhân văn mà Nhà trường dành cho các em học sinh sau một năm học đầy nỗ lực với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hoạt động hướng đến không chỉ là nơi người tham dự được thể hiện khả năng của bản thân mà còn hiện thực hóa giấc mơ của tuổi trẻ, tạo nên dấu ấn đặc sắc trong đêm dạ hội.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng và đầy huyền ảo

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng và đầy huyền ảo

Tiết mục văn nghệ truyền cảm hứng do chính các bạn học sinh biên đạo

Tiết mục văn nghệ truyền cảm hứng do chính các bạn học sinh biên đạo

Đêm dạ hội lấy đối tượng trung tâm là các em học sinh khối 12 của trường, mang đến nhiều hoạt động đáng nhớ với mong muốn như một lời chào kết đẹp dành cho các em sau ba năm học dài. Kịch bản được xây dựng tỉ mỉ và sắp xếp tài tình một lần nữa tái hiện lại quãng thời gian 1000 ngày đầy rực rỡ của tuổi học trò. Trước ngưỡng cửa trường thành, các em không khỏi xúc động khi phải nói lời tạm biệt với mái trường thân yêu.

Là một trong những người có mặt từ rất sớm, em Ninh Đạt Lâm, học sinh lớp 12 chuyên Lịch sử bộc bạch: “Em vừa chờ đợi đến giờ diễn ra chương trình song cũng có chút nuối tiếc khi chỉ sau đây vài giờ nữa thôi, khi sân khấu đã hạ màn, bản thân em sẽ trở thành một cựu học sinh của Nhân văn. Nhưng em tin rằng mái trường nhân ái vẫn mãi là nguồn cảm hứng cho em trong những ước mơ tiếp theo trên hành trình sống của mình”.

Các bạn học sinh “xúng xính” lên đồ dự dạ hội)

Các bạn học sinh “xúng xính” lên đồ dự dạ hội)

Không chỉ mang đến những hoạt động truyền thống, sự kiện còn kịp thời bắt kịp những xu hướng của giới trẻ, tạo cho các em học sinh đến tham dự sự bất ngờ và thích thú. Trước khi bước vào đêm dạ hội, CHẠM 18 “khởi động” với Photo Booth - một hình thức chụp ảnh lấy nhanh rất được ưa chuộng của các bạn trẻ - để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thanh xuân bên những người bạn thân mến.

Photo Booth với khung ảnh được thiết kế riêng cho sự kiện Chạm 18: The Faerie

Photo Booth với khung ảnh được thiết kế riêng cho sự kiện Chạm 18: The Faerie

Đại diện cho Ban Tổ chức, em Nguyễn Thị Mai Phương (Trưởng Ban tổ chức, học sinh lớp 11 Chất lượng cao) chia sẻ những khó khăn mà em cùng các thành viên trong BTC đã trải qua, nhưng em cho rằng đó là một niềm vinh dự khi được tự tay xây dựng chương trình tri ân cho các anh chị khóa trên - những người em luôn trân trọng và ngưỡng mộ.

Có khoảng thời gian đồng hành cùng BTC, thầy Phạm Tuấn Anh - giáo viên trường THPT Chuyên KHXH&NV nhận xét: “Không thể quên được sự cống hiến của CLB HOH được đâu các con ơi, các bạn đáng yêu quá, giỏi giang quá, thầy yêu các bạn quá! 1000 ngày được sống dưới ngôi nhà chuyên nhân văn như những cơn mưa rào của tuổi trẻ. Mặc dù mệt, mặc dù dễ bị cảm lạnh, nhưng vui lắm, sau này ra trường rồi các con HOH, thầy tin là các con sẽ vẫn mong muốn được tắm trong cơn mưa ấy một lần nữa, vì đó là cơn mưa của tuổi trẻ”.

Học sinh Mai Phương (giữa) cùng các cộng sự xúc động sau khi buổi lễ kết thúc, có thể cảm nhận rõ tâm huyết của các em trong việc xây dựng một chương trình đầy ý nghĩa

Học sinh Mai Phương (giữa) cùng các cộng sự xúc động sau khi buổi lễ kết thúc, có thể cảm nhận rõ tâm huyết của các em trong việc xây dựng một chương trình đầy ý nghĩa

Với tất cả nhiệt huyết, CHẠM 18 với mong muốn có thể thực hiện trọn vẹn sứ mệnh tôn vinh những ký ức đẹp đẽ nhất của học sinh THPT Chuyên KHXH&NV dưới mái trường thân yêu trong những tháng ngày cuối cấp, cũng như trở thành một bệ phóng tinh thần giúp các bạn học sinh cuối cấp có thêm động lực để đạt được ước mơ.

PV

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cham-18-the-faerie-mien-ky-uc-nhan-van-a25079.html