Câu chuyện cảm động giữa mắt bão Milton

Trên chuyến bay nghiên cứu siêu bão Milton, các nhà khí tượng học thuộc Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) đã rải tro cốt một nhà khoa học xuống mắt bão, giúp ông hoàn thành chuyến bay nghiên cứu cuối cùng trước khi an nghỉ.

Theo đó vào ngày 8/10, trên chuyến bay nghiên cứu bão Milton, một trong những cơn bão thảm khốc nhất thế kỷ XXI, các chuyên gia khí tượng thuộc Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia (NOAA) đã thực hiện một nghi lễ mà họ gọi là chôn cất trên biển.

Chuyến bay qua mắt bão Milton của các nhà khoa học NOAA là hành trình hết sức nguy hiểm. (Video: NOAA)

Trong nghi lễ, nhóm 20 chuyên gia đã đọc to bài thơ "Hòa bình, trái tim của tôi" của nhà thơ Rabindranath Tagore, nổi bật với dòng thơ đầy cảm xúc: "Hãy để chuyến bay ngang bầu trời kết thúc bằng đôi cánh xếp gọn trong tổ ấm".

Ngay sau đó, các chuyên gia rải tro cốt của nhà khoa học Peter Dodge chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi bay qua mắt bão Milton, giúp ông hoàn thành chuyến bay cuối cùng trước khi về nơi yên nghỉ.

Ông Peter Dodge là nhà khoa học kỳ cựu chuyên nghiên cứu về các cơn bão của nước Mỹ, làm việc tại Phòng thí nghiệm Đại dương học và Khí tượng Đại Tây Dương trực thuộc NOAA, bang Florida.

Trong suốt sự nghiệp, ông Dodge cùng các đồng nghiệp tham gia nhiều chuyến bay xuyên qua các cơn bão thảm khốc để đo áp suất không khí, độ cao sóng trên bề mặt đại dương, tốc độ gió cùng nhiều yếu tố khác để cảnh báo người dân về bão, cũng như nghiên cứu chuyên sâu về thảm họa thiên tai do bão lũ gây ra.

Ông Peter Dodge đã có 386 lượt bay qua mắt bão để nghiên cứu về những cơn bão dữ dội (Ảnh: NOAA).

Ông Peter Dodge đã có 386 lượt bay qua mắt bão để nghiên cứu về những cơn bão dữ dội (Ảnh: NOAA).

Những chuyến bay này đòi hỏi phải lao vào trong cơn bão với những trận gió rít cuồng nộ, nhiều lần bay qua mắt bão để thu thập thông tin, dữ liệu chính xác về các hình thái thiên tai.

Các đồng nghiệp của ông Dodge cho biết ông đã thực hiện 386 lượt bay qua mắt bão khi còn sống và đây là chuyến bay thứ 387 của ông.

Bà Shelley Dodge, chị gái ông Peter Dodge, cho biết ông qua đời ở tuổi 72 sau khi bị đột quỵ vào năm 2023.

Những năm cuối của cuộc đời, ông mắc bệnh về mắt nên không thể tham gia vào các chuyến bay xuyên bão. Tuy nhiên ông vẫn miệt mài hỗ trợ các thí nghiệm, nghiên cứu về bão.

"Cuối cùng em trai tôi cũng được tham gia chuyến phiêu lưu cuối cùng vào cơn bão", bà Shelley Dodge chia sẻ và cho biết các đồng nghiệp luôn kính trọng, yêu mến ông. Thậm chí trước thời khắc ông trút hơi thở cuối cùng, họ đã ở bên gia đình ông Peter Dodge và đề nghị sẽ đưa ông Peter Dodge lên chuyến bay khí tượng cuối cùng.

Một nhà khoa học từng đồng hành cùng ông Dodge trên các chuyến bay vào mắt bão cho biết ông là một trong 4 nhà khí tượng duy nhất được rải tro cốt vào mắt bão kể từ năm 1970.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cau-chuyen-cam-dong-giua-mat-bao-milton-192241010194552292.htm