Cậu bé 15 tuổi xin ba mẹ được hiến tủy để cứu em gái bị ung thư

Hành động tuyệt vời của cậu bé dũng cảm đã cứu được cô em gái đang chống chọi với bệnh ung thư.

Khi đối mặt với lựa chọn sinh tử của em gái, một thiếu niên Singapore chỉ mới 15 tuổi đã đưa ra quyết định không ai ngờ: hiến tủy xương để cứu lấy đứa em gái 13 tuổi đang vật lộn với căn bệnh ung thư tái phát. Hành động đầy dũng khí ấy của Austin Lim đang lay động cộng đồng, trở thành minh chứng sống động cho tình thân, lòng trắc ẩn và sự trưởng thành vượt lứa tuổi.

Theo thông cáo báo chí ngày 27/5 từ Quỹ Ung thư Trẻ em Singapore, Austin Lim đã tự nguyện làm người hiến tủy khi biết mình và em trai là hai ứng cử viên phù hợp duy nhất trong gia đình. “Vậy thì xin hãy làm đi”, Austin nói với bố mẹ bằng giọng điềm tĩnh, khiến cả hai không khỏi sửng sốt. Câu nói ấy, tưởng như đơn giản, lại mở ra hy vọng sống còn cho cô bé Mira – người em gái đã kiên cường chiến đấu với bệnh bạch cầu từ tháng 1/2024.

Cậu bé Austin hiến tủy cứu em gái bị ung thư (Ảnh: Children's Cancer Foundation).

Cậu bé Austin hiến tủy cứu em gái bị ung thư (Ảnh: Children's Cancer Foundation).

Sau nhiều tháng điều trị, Mira từng bước vượt qua giai đoạn đầu của bệnh, để rồi gia đình một lần nữa rơi vào khủng hoảng khi ung thư tái phát vào đầu năm 2025. Các bác sĩ chỉ ra rằng, ghép tủy xương là cơ hội tốt nhất giúp Mira phục hồi. Cả gia đình đã tiến hành xét nghiệm, và khi biết Austin là người phù hợp, cậu không chần chừ.

Cứ như thể thằng bé hiểu rằng đó là đứa con mà nó phải mang trong mình vậy”, người cha xúc động nhớ lại.

Ca ghép tủy được tiến hành thành công vào ngày 28/4. Dù phải tạm dừng đam mê bóng rổ và nghỉ ngơi nhiều tuần sau đó, Austin chưa bao giờ than vãn. “Tôi biết đó là điều đúng đắn. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Đừng bỏ cuộc,” cậu nói, thể hiện một tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều người trưởng thành.

May mắn thay, Mira đang có dấu hiệu hồi phục tích cực: cô bé đã có thể ăn uống trở lại, giảm đau và lượng máu dần ổn định.

Mira sau ca phẫu thuật tủy xương vào ngày 28 tháng 4 (Ảnh: Children's Cancer Foundation).

Mira sau ca phẫu thuật tủy xương vào ngày 28 tháng 4 (Ảnh: Children's Cancer Foundation).

Điều đặc biệt hơn, lòng nhân ái dường như là “di sản” trong gia đình Lim. Người cha, anh Lim, là một người tham gia chương trình Hair for Hope suốt hơn một thập kỷ. Từ lần đầu tiên biết đến chương trình tại trung tâm thương mại VivoCity vào năm 2013, anh đã ngay lập tức đăng ký cạo đầu để thể hiện sự ủng hộ với trẻ em mắc ung thư. Sau đó, anh còn khuyến khích cả hai con trai cùng tham gia sự kiện giàu tính nhân văn này.

“Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, đứa trẻ mà chúng tôi từng cạo đầu để ủng hộ sẽ là chính con gái mình”, anh Lim chia sẻ trong nghẹn ngào.

Gia đình Lim không chỉ truyền cảm hứng bằng hành động, mà còn bằng những thông điệp chan chứa hy vọng. “Hair for Hope không chỉ là một sự kiện. Đó là biểu tượng của lòng trắc ẩn, của sự đoàn kết”, anh nói. Với những gia đình đang vật lộn giữa hành trình gian nan chống ung thư, anh Lim gửi gắm: “Bạn không đơn độc. Hãy sống từng ngày. Hy vọng luôn hiện diện – ngay cả trong những ngày đen tối nhất".

Ảnh: Children's Cancer Foundation.

Ảnh: Children's Cancer Foundation.

Câu chuyện của Austin và gia đình Lim không chỉ là một phép màu y học, mà còn là minh chứng cho tình thương không điều kiện – thứ có thể làm nên điều kỳ diệu, thậm chí là cứu sống một sinh mệnh. Trong thế giới đầy biến động hôm nay, những nghĩa cử như vậy chính là ánh sáng soi đường, nhắc nhở chúng ta về lòng nhân ái và sức mạnh của yêu thương.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cau-be-15-tuoi-xin-ba-me-duoc-hien-tuy-de-cuu-em-gai-bi-ung-thu-202505291605065649.html