Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo coi bói, giải hạn online

Hiện nay, người dùng mạng xã hội Facebook, TikTok không khó để tìm thấy các 'dịch vụ tâm linh' như xem tử vi, thỉnh vật phẩm phong thủy, bùa chú… được nhiều 'cô', 'thầy', 'cậu' mời chào công khai.

Các trang bói toán online thu hút hàng trăm ngàn lượt tham gia.

Chỉ cần nhập từ khóa “coi bói online”, trên các nền tảng Facebook, Tik Tok xuất hiện hàng loạt các địa chỉ như: “Xem bói Đà Nẵng - Xem phong thủy Đà Nẵng”, “Hội review coi bói”; “Soi chỉ tay”, “Xem bói online chuẩn”, “Ngoại cảm tâm linh”… Bằng phương thức quảng cáo rầm rộ với đủ mọi “dịch vụ tâm linh” gồm: Tử vi, tướng số, xem bói phong thủy, chọn ngày đẹp, tìm người thất lạc, mất tích, luận giải được mọi vận hạn, hóa giải xui rủi của đời người, thậm chí livestream (phát sóng trực tiếp trên Facebook, TikTok) để lên đồng, xem chỉ tay, bói bài, giới thiệu bán vật phẩm phong thủy với giá từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng/lần xem.

Nhiều “thầy” tự lăng xê và chào mời khách xem theo kiểu: chi phí nhỏ, xem không giới hạn câu hỏi và thời gian, cam kết chính xác, chuyên sâu… Cùng chung một chiêu trò, các “cô”, “cậu” câu dẫn lòng tin của người dân bằng cách “vẽ” ra những câu chuyện xui xẻo, không may mắn, làm người dân hoang mang tâm lý, lo lắng, đồng thời đưa ra những lời “phán” phải giải vận hạn nếu không sẽ gặp nhiều rủi ro trong thời gian tới. Tiếp đó, các “cô”, “cậu” yêu cầu họ chuyển khoản để mua đồ cúng lễ và đặt tiền dâng lễ cầu an, giải hạn, hoặc mua vật phẩm phong thủy để hóa giải xui xẻo… với giá cao ngất ngưởng.

Ngoài việc livestream bói toán, bán hàng phong thủy giả, nhiều đối tượng còn lừa đảo người dân bằng thủ đoạn tinh vi hơn như gọi điện thông báo khách hàng sẽ được tặng miễn phí vòng phong thủy tài lộc có trị giá cao được các thầy mang từ các chùa ở Thái Lan về. Tuy nhiên người dân vẫn phải trả các khoản phí về tiền công, tiền bảo hiểm hàng hóa lên tới vài trăm nghìn đồng.

Thế nhưng vẫn có nhiều người dân tin một cách mù quáng vào vận may rủi, đặt niềm tin vào những điều mơ hồ, tự biến mình thành nạn nhân của những trò lừa đảo tâm linh trên mạng, dẫn tới hậu quả xấu cho bản thân và gia đình, mất thời gian, tiền của.

Đơn cử, tài khoản Facebook có tên “Phi Huz”, chia sẻ về việc mình lên mạng xem bói online và trở thành nạn nhân “tự nguyện”. Theo “Phi Huz”, bản thân lên mạng xem tướng số, quẻ bói đầu năm và đã bị dính bẫy lừa, người xem phải chuyển khoản trước thì mới được thầy xem vận hạn cho. “Sau khi thầy luận quẻ năm nay tôi có vận hạn rất xấu, phải sắm lễ giải hạn thì mới tai qua nạn khỏi được, tin lời thầy, tôi chuyển khoản trả tiền xem quẻ và đặt cọc để thầy sắm lễ giải hạn, sau khi nhận tiền thầy này đã chặn tài khoản facebook của tôi, vậy là mất một số tiền không nhỏ để “mua” về không ít lo âu…”, chủ Facebook bị lừa cho biết.

Bên cạnh đó, không ít thầy bói online soi vận hạn cho nhiều người nhưng lại không xem được bản thân bị “sao hạn nặng”, đến khi bị Công an bắt giữ mới “lòi đuôi cáo”. Mới đây, ngày 29-2-2024, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Anh Duy (1994, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà) về hành vi: “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Theo đó, chị N.T.T.H (1976, trú TP Vũng Tàu) nhờ Duy xem bói trên mạng với giá 300 nghìn đồng/lượt. Sau khi thỏa thuận xong giá, chị H. đã chuyển khoản cho Duy nhưng lại chuyển nhầm thành 300 triệu đồng. Chị H. đã liên lạc với Duy đề nghị Duy chuyển trả lại nhưng Duy không trả và chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Hay như đối tượng Lê Công Tâm (1995, trú H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) giả mạo thầy cúng, lập trang fanpage có tên “Thầy Fu - Ajarn Fu Sak Yant” và đăng ảnh đại diện là một thầy pháp sư Thái Lan. Sau đó Tâm đăng số điện thoại để khi có khách liên hệ trực tiếp cho mình. Thấy quảng cáo rầm rộ, tin tưởng nên chị Nguyễn Thị H. ( trú Q. Cầu Giấy, Hà Nội) nhắn tin nhờ “thầy” dâng sao giải hạn. Sau khi lấy được thông tin tên tuổi của các thành viên trong gia đình chị H., Tâm yêu cầu chị này chuyển tiền làm lễ. Chị H. đã 4 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tâm với số tiền hơn 190 triệu đồng nhưng sau đó gã thầy cúng “rởm” này không thực hiện làm lễ theo như lời hứa. Một thời gian sau, chị H. biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bói toán online khá nhiều. Nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi. Mỗi người dân cần bài trừ mê tín dị đoan, trang bị cho bản thân tư duy tích cực, có hành động đúng đắn; nhìn nhận đúng bản chất các hoạt động tâm linh, không tin theo bói toán vô căn cứ, tránh để bị lừa đảo. Do đó, người dân không nên sa đà vào hình thức tâm linh trên mạng xã hội. Người dùng cần tìm hiểu kỹ và xác minh đối tượng trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/canh-giac-voi-cac-chieu-tro-lua-dao-coi-boi-giai-han-online-post291892.html