Cả nhà khóc nghẹn khi phát hiện người trong quan tài không phải người thân

MỸ - Gia đình đau đớn phát hiện thi thể trong quan tài không phải là người thân. Đó là một người hoàn toàn xa lạ, mặc chính bộ vest mà họ đã chuẩn bị để tiễn biệt người quá cố.

Amentha Hunt và gia đình phát hiện điều bất thường khi mở nắp quan tài. Ảnh: Mirror

Amentha Hunt và gia đình phát hiện điều bất thường khi mở nắp quan tài. Ảnh: Mirror

Tờ Mirror đưa tin hôm 19/5 rằng, sự việc xảy ra trong tang lễ của một gia đình ở Compton, bang California, Mỹ. Amentha Hunt, cháu gái của người quá cố Otis Adkinson cho biết chú của cô qua đời hồi tháng 2, ở tuổi 80.

Ông Adkinson sinh ra ở Memphis, bang Tennessee, có gần 30 năm làm nhân viên y tế khẩn cấp cho dịch vụ xe cấp cứu Schaefer. Ông là người chân chất, yêu thích câu cá, nướng thịt ngoài trời, xem đội bóng rổ Los Angeles Lakers thi đấu.

Gia đình chuẩn bị tang lễ cho ông cẩn thận nhưng sự việc xảy ra vào ngày chôn cất khiến họ bàng hoàng. Amentha Hunt cho biết, khi mở nắp quan tài, nằm bên trong là một người đàn ông xa lạ, mặc bộ vest họ đã chuẩn bị cho ông Adkinson.

"Nhìn vào quan tài, tôi chết lặng. Đó là bộ vest mà chúng tôi chuẩn bị cho chú nhưng người mặc lại không phải là ông ấy", cô chia sẻ.

Khi gia đình phản ánh sự việc với nhà tang lễ, một nhân viên quả quyết không có sai sót nào và người chết chính là ông Adkinson. Đến khi cô Amentha Hunt đưa ảnh chú mình để đối chiếu, nhân viên này mới thừa nhận rằng đã có sự nhầm lẫn.

Nhà tang lễ đã mất 3 giờ để khắc phục sự cố và đưa đúng thi thể ông Adkinson vào quan tài. Đối với gia đình cô Amentha Hunt, cú sốc tinh thần ấy tới giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai.

"Hình ảnh người lạ đó mặc bộ đồ của chú tôi và nằm trong quan tài vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi không thể quên được gương mặt ấy. Đó là một nỗi đau không thể xóa nhòa", cô nghẹn ngào.

Gần đây, gia đình đã làm đơn kiện nhà tang lễ. Luật sư Elvis, người đại diện pháp lý cho gia đình cô Amentha Hunt, chỉ trích gay gắt cách xử lý của nhà tang lễ.

Ông cho rằng việc phủ nhận sai sót và đòi bằng chứng từ gia đình rồi mới nhận lỗi là không thể chấp nhận. "Đây là tiêu chuẩn tối thiểu mà một cơ sở tang lễ phải đảm bảo. Họ không thể để điều này xảy ra với bất kỳ gia đình nào khác", ông nói.

Trong khi đó, phía nhà tang lễ đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết, họ đang chuẩn bị gửi thư yêu cầu gia đình cô Amentha Hunt chấm dứt việc lan truyền thông tin ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-nha-khoc-nghen-khi-phat-hien-nguoi-trong-quan-tai-khong-phai-nguoi-than-2403085.html