Cà Mau: Vị ngọt trên vùng đất phèn mặn
Nằm tận cùng cực Nam của Tổ quốc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau không chỉ được biết đến với rừng đước ngút ngàn, sông rạch chằng chịt, mà còn là vùng đất đầy thách thức - nơi đất phèn, nước mặn gần như quanh năm. Thế nhưng, từ đôi tay rắn rỏi của người lính, giữa đất phèn nước mặn và nắng gió khắc nghiệt phương Nam, những luống dứa vẫn trổ vàng-như minh chứng sống động cho ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và tình yêu bền bỉ với mảnh đất nơi tận cùng Tổ quốc.
Trở lại Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đóng quân thuộc xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau trong những ngày nắng gắt, giữa cái hanh hao của miền đất cuối trời Nam, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những luống dứa thẳng tắp, xanh rì, xen lẫn những trái đang độ chín vàng, tỏa hương thơm dìu dịu. Giữa nơi chỉ có gió biển, sình lầy và đất nhiễm mặn quanh năm, dứa-loài cây vốn không dễ trồng lại sinh sôi mạnh mẽ, mang theo cả sự ngạc nhiên lẫn niềm cảm phục.
Dưới đây là hình ảnh thu hoạch dứa của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, Vùng Cảnh sát biển 4:

Vườn dứa Queen khảo nghiệm của Hải đoàn 42.

Không có máy móc hiện đại, cũng chẳng có chuyên gia nông nghiệp bên cạnh, những người lính Hải đoàn 42 chỉ dựa vào kinh nghiệm, ý chí và tinh thần đồng đội đã tạo ra những quả dứa ngọt, thơm.

Mỗi trái dứa chín là một bước đi nhỏ vượt qua giới hạn tự nhiên và cũng là một chiến thắng thầm lặng của người lính.



Thu hoạch dứa.

Nụ cười tươi của bộ đội Hải đoàn 42 khi tạo ra những quả ngọt trên vùng đất phèn mặn Năm Căn (Cà Mau).


Đất nhiễm mặn, tầng canh tác mỏng, lại thiếu nước ngọt quanh năm, việc trồng dứa ở đây tưởng chừng bất khả thi. Vậy mà bằng quyết tâm “đã làm là phải làm được”, các anh đã từng bước cải tạo đất, dẫn nước, bồi tầng canh tác, lựa chọn giống phù hợp và học kỹ thuật từ chính thực tiễn. Những quả dứa ngọt trên vùng đất mặn ấy không đơn thuần là sản phẩm tăng gia, mà là kết tinh của mồ hôi, ý chí và sự bền bỉ vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42.
THÚY AN (thực hiện)