BPTV trong tôi - ngọn lửa không tắt
Có những khoảnh khắc trong đời chỉ cần nhắm mắt lại, trái tim tôi lại thổn thức như ngày đầu tiên. Một buổi sáng se lạnh tháng 12-2001, tôi cùng những người bạn mang theo giấc mơ nghề báo, đặt chân đến Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (BPTV). Mọi thứ đều mới mẻ, những người đồng nghiệp đầu tiên với nụ cười thân thiện đã làm dịu đi bao rụt rè trong tôi, và lần đầu tiên tôi gọi một tập thể là 'gia đình thứ hai'.
Chập chững vào nghề trong phòng phát thanh nhỏ bé, giữa những thiết bị còn thô sơ, tôi và các bạn không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng chính nơi ấy, từng ngày tôi được trải nghiệm, được sống trọn từng khoảnh khắc với đam mê báo chí của mình. Đặc biệt, nhờ sự dìu dắt tận tình từ các anh chị, tôi mạnh dạn viết kịch bản, thực hiện chương trình thiếu nhi đầu tiên. Giây phút nhìn thấy thành quả mình lên sóng, tôi vừa vỡ òa niềm vui, vừa biết rằng ngọn lửa yêu nghề vừa nhen nhóm đã thực sự thắp sáng trong tim, giúp tôi tự tin hơn trên con đường phía trước.

Tác giả đeo tai phone cùng ekip thực hiện chương trình truyền hình trong những ngày đầu mới vào BPTV

Tập thể Phòng Văn nghệ chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước năm 2013 - khoảnh khắc gắn kết, tự hào và đầy cảm hứng dưới mái nhà chung BPTV
BPTV không chỉ là nơi tôi rèn luyện, trưởng thành mà còn là chốn giữ lại những tiếng cười, những câu chuyện không thể nào quên. Ở đây, ngoài những giờ làm việc căng thẳng, còn là tiếng cười thân thiện trong những giờ sinh hoạt chi đoàn và những biệt danh vui như: “Sư phụ”, “Anh Ba”, “Lão đại ca”, chú “Sơn cò” cho đến “Bé Đen BPTV”... Tất cả dệt nên một đại gia đình đặc biệt, nơi tôi học được bài học về nghị lực, sự sáng tạo, tình đồng đội và lòng sẻ chia không giới hạn. Mỗi nhiệm vụ được giao đều là thách thức, nhưng cũng là cơ hội nhuộm màu tự hào trên từng chương trình nối tiếp truyền thống dưới mái nhà BPTV.

Tác giả và các em nhỏ cùng tạo nên thanh âm tuổi thơ ngọt ngào trên sóng BPTV

Không ngại nắng gió, tác giả là một phần của ekip truyền hình lưu động, nơi tuổi trẻ được thử thách và tỏa sáng

Tác giả (thứ 2 bên phải) vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng nghiệp - dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghề báo - Ảnh: Ngọc Bích
Nhưng rồi… Có những ngày lòng tôi nặng trĩu khi hay tin tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai hợp nhất, tôi cùng nhiều đồng nghiệp đã trải qua nhiều lo lắng, tiếc nuối. “Liệu cái tên Bình Phước rồi sẽ chìm vào ký ức?". Câu hỏi ấy cứ nhói lên trong tôi. Dẫu vậy, niềm biết ơn và tự hào vì được là một phần lịch sử của BPTV vẫn luôn đong đầy, giúp tôi vững bước dù thực tại có nhiều đổi thay. Tôi tin rằng, dù cái tên Bình Phước mai này chỉ còn trong ký ức, thì với chúng tôi - những người của BPTV - thanh xuân vẫn rực rỡ, ngọn lửa nghề vẫn cháy mãi.
Nhìn lại hành trình hơn 23 năm gắn bó, tôi càng thấm thía hơn giá trị lớn lao BPTV đã trao tặng: tình yêu nghề, bản lĩnh, lòng biết ơn và khát vọng không ngừng vươn lên. Tôi mang ơn những người thầy, những người đồng nghiệp đã giúp tôi lớn lên, cũng như mọi ký ức vui buồn, giúp tôi trưởng thành.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) vinh dự đón nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Niềm vui của người làm báo không chỉ là giải thưởng, mà là sự ghi nhận cho từng khoảnh khắc cống hiến

BPTV là thanh xuân rực rỡ của tôi
Dẫu thời gian cứ trôi, BPTV trong tôi vẫn mãi là thanh xuân, là khởi nguồn của mọi đam mê, là nguồn động lực để tôi mang ngọn lửa nghề tiến thật xa, vững vàng và kiêu hãnh trên con đường đã chọn.
Và tôi biết, dẫu thời gian có thể đổi thay mọi thứ, nhưng ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt, và ký ức về Bình Phước sẽ mãi là phần đẹp nhất trong tâm hồn mỗi người từng gắn bó và yêu thương nơi này.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173890/bptv-trong-toi-ngon-lua-khong-tat