Bóng lăn trong tuần: Bệnh thành tích
Đó là một câu chuyện không đáng để nhắc. Chỉ vì một vài động tác bóng của trẻ con trên sân, mà phụ huynh ức chế, tác động vật lý với trọng tài. Điều đó khiến cho các cầu thủ trẻ cảm giác như được nước, và cũng manh động theo.
Chúng tôi đang nhắc đến trận đấu giữa U13 Hà Nội và U13 HAGL tại VCK U13 toàn quốc 2023 đang diễn ra ở Nha Trang, Khánh Hòa. Hành động của HLV HAGL nhằm vào học trò, cũng là không nên. Nhưng việc gây sự, tấn công trọng tài của một bộ phận khán giả là rất đáng lên án.
Và, cho đến vòng tứ kết (diễn ra vào hôm nay, 10/7) thì "sạch" bóng đại diện của Hà Nội.
Trở lại với sự cố loạn đả đáng lẽ không nên xảy ra ở Nha Trang đợt rồi. Tình thương con cái, ai mà không có, nơi nào mà không có. Song, với môn thể thao nặng tính đối kháng và vị thành tích như bóng đá, có đôi khi nó vượt quá cả tình thương yêu.
Nó là không hiểu luật, là sự mù quáng, là vị thành tích thái quá và là kỳ vọng quá đáng với năng lực của con em. Người viết, trong vai trò của một phụ huynh tuyển trẻ, phần nào cảm nhận được chi tiết này. Phụ huynh chỉ đạo chiến thuật... thay cả HLV luôn!?
Bóng đá trẻ con, đáng ra nên gọi đó là những ngày hội, thay vì biến thành giải đấu, với đầy đủ hỉ-nộ-ái-ố, ăn thua và tiểu xảo và cả tiêu cực. Nhà tổ chức tận thu, bên trọng bên khinh và gần như, không quan tâm đến các yếu tố chuyên môn. Các tuyến trẻ từ Trung tâm bóng đá cộng đồng bị o ép.

Những giải bóng đá trẻ, trước hết phải mang lại niềm vui cho con trẻ, chứ không phải nơi người lớn chạy theo thành tích. Ảnh: BTC
Các giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng toàn quốc đã ra đời từ 20 năm qua, hoặc hơn. Nhưng thể thức thi đấu gần như không thay đổi. Một đội bóng trải qua vòng loại, cho đến VCK, thi đấu nhiều nhất độ chục trận đấu. Hao tiền tốn của và hoàn toàn không có lợi cho phát triển.
VCK U13 toàn quốc tại Nha Trang với 16 đội bóng tham dự, đáng ra là một dịp may cho các đại diện bóng đá trẻ 3 miền, giao lưu, học hỏi. Nhưng, cuối cùng nó vẫn chỉ là câu chuyện thành tích của các CLB, các Học viện bóng đá. Ví như Đồng Tháp hay Đắk Lắk, U13 lứa này có thành tích, thì còn hy vọng được đầu tư tiếp và ngược lại.
Một nửa trong số 16 đội bóng trẻ U13 sẽ ra về, sau bị loại khỏi vòng bảng, mà không có phân loại đá các thứ hạng tiếp theo. Sau tứ kết, thêm 4 đội bóng nữa hồi hương. Các đội bóng đã chuẩn bị hàng tháng cho VCK, để rồi chia tay trong chớp nhoáng dăm ba buổi thi đấu. Thế có là quá phí phạm hay không?
Trở lại với vấn đề mà chúng tôi đặt ở đầu bài viết. Vì bất cứ lý do gì, người lớn gây tổn hại đến giấc mơ của trẻ thơ, đấy là mang tội. Việc phụ huynh gây hấn trọng tài trận Hà Nội gặp HAGL trước mặt các đứa trẻ như vừa rồi, là quá tệ. Thời đại công nghệ 4.0 rồi, xấu chàng thì hổ ai cơ chứ?!
Thôi thì, hỏi mà như đã trả lời!
XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY














