Bóng đá châu Âu: Arsenal bị loại, Real Madrid thắng nhọc
Rạng sáng 6/2, bóng đá châu Âu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều trận cầu căng thẳng tại Cúp quốc gia, với sự góp mặt của các 'ông lớn' như Arsenal, Real Madrid, Bayer Leverkusen hay AC Milan.
Tại Anh, Arsenal với đội hình từng "hủy diệt" Man City 5-1 cách đây ít ngày đã phải cay đắng rời St. James' Park khi để thua 0-2 trước Newcastle United ở trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh.
Jacob Murphy và Anthony Gordon thay nhau "phá lưới" David Raya để mang niềm vui trọn vẹn về cho Chích chòe.
Kết quả này cùng chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp Newcastle United hiên ngang bước vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh với tổng tỉ số 4-0.
Đối thủ của thầy trò HLV Eddie Howe ở chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Liverpool và Tottenham.
Tại Tây Ban Nha, thiếu vắng nhiều trụ cột khiến Real Madrid gặp không ít khó khăn nhưng vẫn giành được chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Leganes ở Estadio Butarque trong khuôn khổ tứ kết Cúp Nhà vua.
“Kền kền trắng” khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút thi đấu nhờ các bàn thắng của Luka Modric và Endrick.
Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại Leganes bất ngờ gỡ được một bàn do công của Juan Cruz trên chấm 11m.
Chưa dừng lại ở đó, sang hiệp 2, Juan Cruz tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm đập người hậu vệ Real đưa bóng đi vào lưới, giúp Leganes cân bằng tỉ số 2-2 ở phút 59.
Trận đấu sau đó trở nên kịch tính và gay cấn khi Real chơi ép sân. Tuy nhiên, phải đến phút 90+3, đội khách mới có được bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 do công của Gonzalo Garcia.
Nghẹt thở giành chiến thắng trước Leganes, thầy trò HLV Carlo Ancelotti thẳng tiến vào bán kết, đồng thời có màn chạy đà thuận lợi cho hai trận "đại chiến" với Atletico Madrid (La Liga) và Man City (Champions League) trong ít ngày tới.
Trước Real Madrid, đội bóng cùng thành phố là Atletico cũng đã giành quyền vào bán kết nhờ chiến thắng 5-0 trước Getafe, nhờ các bàn thắng của Giuliano Simeone (cú đúp), Samuel Lino, Ángel Correa và Alexander Sørloth.
Còn tại Đức, Bayer Leverkusen, ứng viên sáng giá cho chức vô địch Cúp Quốc gia Đức sau khi loại Bayern Munich, đã gặp nhiều khó khăn ngay trên sân nhà BayArena khi tiếp đón đội bóng hạng 2 Cologne tại vòng tứ kết DFB Cup.
Đoàn quân của HLV Xabi Alonso liên tiếp bị đối thủ dội "gáo nước lạnh" bằng hai bàn thắng của Damion Downs và Linton Maina ở các phút 45+10 và 54.
Nhưng chỉ 7 phút sau, nhà vô địch Bundesliga Leverkusen có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công Patrik Schick sau đường kiến tạo của Florian Wirtz.
Leverkusen sau đó gia tăng sức ép và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng phải đến phút 90+6 họ mới có bàn thắng sau tình huống Frimpong kiến tạo để Schick hoàn tất cú đúp ở trận này, gỡ hòa 2-2.
Kết quả này buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ và trong khoảng thời gian đó Leverkusen tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng của Victor Boniface ở phút 98, qua đó ấn định chiến thắng 3-2 cho Leverkusen.
Trước Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart giành tấm vé đầu tiên vào bán kết nhờ chiến thắng 1-0 trước Augsburg.
Trong khuôn khổ tứ kết Coppa Italia (Ý), AC Milan có ngày thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 3-1 trong trận tiếp đón AS Roma trên sân nhà San Siro.
AC Milan có sự khởi đầu hoàn hảo khi vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Tammy Abraham.
Ngay đầu hiệp 2, Artem Dovbyk mang đến hy vọng cho AS Roma bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2. Tuy nhiên, đây là pha lập công duy nhất của Roma trong cuộc chạm trán này.
Bên kia chiến tuyến, Joao Felix được tung vào sân và không mất quá nhiều thời gian để ghi dấu ấn trong ngày ra mắt bằng bàn thắng ấn định kết quả 3-1 cho AC Milan, qua đó thẳng tiến vào bán kết Coppa Italia.