BoA đã làm gì để bị công kích nặng nề đến vậy?

'Chị đại' Kpop - BoA đang trở thành nạn nhân bị bôi nhọ khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngày 10/6, giữa trung tâm Gangnam - nơi từng được mệnh danh là biểu tượng văn minh đô thị của Seoul, một loạt hình vẽ graffiti độc hại nhắm vào nữ ca sĩ BoA xuất hiện công khai trên trạm xe buýt, cột điện, biển quảng cáo. Lời lẽ thô tục, ác ý và đầy tính công kích không chỉ bôi nhọ danh dự cá nhân mà còn phản ánh một hiện tượng đáng báo động: Nghệ sĩ ngày càng trở thành nạn nhân của sự thù ghét mất kiểm soát trong xã hội hiện đại.

Theo đó, những dòng graffiti nhắm vào BoA không chỉ xuất hiện ở một vài điểm rải rác mà lan rộng trên các trục đường chính như Gangnam-daero, quanh ga Sinnonhyeon - những nơi người qua lại tấp nập, giao thông nhộn nhịp. Hành động này không khác gì một "cuộc khủng bố thị giác", biến trung tâm văn hóa của Hàn Quốc thành nơi phô bày sự căm ghét.

Một số bức vẽ độc hại được tìm thấy khắp Gangnam (Seoul), nhắm vào ca sĩ BoA.

Một số bức vẽ độc hại được tìm thấy khắp Gangnam (Seoul), nhắm vào ca sĩ BoA.

Không còn là những bình luận giấu mặt trên mạng xã hội, đây là một bước leo thang nghiêm trọng: từ bàn phím đến ngoài đời thực, từ ẩn danh đến công khai. Và nạn nhân không ai khác chính là BoA - "nữ hoàng Kpop", người đã dành gần 25 năm tuổi trẻ để cống hiến cho âm nhạc Hàn Quốc.

Một người hâm mộ đã nói: "Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một xã hội nơi sự căm ghét được trưng bày như tác phẩm nghệ thuật". Đó không còn là cảm giác bất an cá nhân, mà là nỗi lo chung về một môi trường xã hội nơi sự độc hại được dung dưỡng và ngày càng bình thường hóa.

BoA: biểu tượng của Kpop, nạn nhân của kỳ vọng lệch lạc

BoA không phải là gương mặt xa lạ. Cô là người mở đường cho làn sóng Hallyu tại Nhật Bản, nghệ sĩ solo Hàn đầu tiên có concert tại Tokyo Dome, là thần tượng của cả một thế hệ thần tượng ngày nay. Nhưng dường như, càng ở vị trí cao, nghệ sĩ lại càng dễ bị đẩy xuống đáy của những chỉ trích vô lý.

Từ những lời xúc phạm sau vai phản diện trong "Marry My Husband" đến graffiti thô tục giữa phố, câu hỏi đặt ra là: BoA đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Phải chăng sai lầm duy nhất của cô là… tiếp tục làm nghề, tiếp tục tồn tại như một biểu tượng khiến nhiều người không thể "nuốt trôi"?

Trong một chương trình truyền hình, BoA từng thẳng thắn: "Người nổi tiếng cũng là con người". Câu nói nghe qua tưởng chừng là lẽ hiển nhiên nhưng lại đang trở thành điều mà nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng nhắc nhở công chúng mỗi ngày. Bởi lằn ranh giữa góp ý và công kích, giữa quan điểm cá nhân và hành vi xúc phạm, đang dần bị xóa nhòa.

Điều đáng chú ý, người đầu tiên phản ứng không phải là chính quyền địa phương hay nền tảng xã hội mà là cộng đồng người hâm mộ. Họ lau chùi graffiti, gửi báo cáo vi phạm, trình bày bằng chứng, thậm chí đối thoại với truyền thông để đòi lại công bằng cho nghệ sĩ. Trong xã hội hiện đại, người hâm mộ không chỉ đơn thuần là khán giả, mà trở thành người bảo vệ - vừa là nhân chứng, vừa là người dọn dẹp hậu quả từ những hành vi thù ghét.

Sự chủ động của fan không chỉ thể hiện tình yêu dành cho thần tượng, mà còn là minh chứng cho một làn sóng kháng cự văn hóa công kích đang "manh nha" trong giới trẻ. Họ hiểu rằng nghệ sĩ không phải "cỗ máy giải trí" để bị tiêu thụ và vứt bỏ khi hết giá trị, họ cũng hiểu rằng nếu không hành động, ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

SM ra tay, nhưng liệu có đủ?

Ngay trong ngày 11/6, SM Entertainment đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, tuyên bố sẽ khởi kiện hình sự người thực hiện hành vi graffiti độc hại và các cá nhân phát tán thông tin sai lệch, vu khống BoA trên không gian mạng. Họ khẳng định sẽ "theo đuổi đến cùng, không khoan nhượng".

Nhưng câu hỏi đặt ra đó chính là hành động pháp lý, dù dứt khoát thì liệu có đủ sức răn đe khi nhiều nền tảng mạng xã hội vẫn cho phép những nội dung bôi nhọ tràn lan? Liệu các cơ quan chức năng có coi đây là vấn đề xã hội cần ưu tiên xử lý, hay chỉ là chuyện "của giới giải trí"? Và trên hết, liệu khán giả - những người chia sẻ, bình luận, thả cảm xúc vào bài viết xúc phạm có từng nghĩ rằng mình cũng đang tiếp tay cho bạo lực?

Khán giả có quyền yêu và không yêu một nghệ sĩ. Nhưng không ai có quyền xúc phạm nhân phẩm người khác. Tự do ngôn luận không bao gồm quyền được phỉ báng, lăng mạ hay biến không gian công cộng thành nơi trưng bày sự ghét bỏ.

Vụ việc của BoA không đơn thuần là một sự cố giải trí. Đó là tấm gương phản chiếu sự biến tướng của quyền lực công chúng trong thời đại mạng xã hội. Khi sự ghét bỏ trở thành trào lưu, khi việc xúc phạm người nổi tiếng được cổ vũ, khi "cancel culture" trở thành công cụ triệt hạ, thì không chỉ nghệ sĩ, mà chính cộng đồng cũng đang tự đầu độc mình bằng thù hận.

Vì nghệ sĩ, cuối cùng cũng chỉ là con người. Và mỗi lời nói, mỗi hành vi công kích - dù là trên mạng hay ngoài đời đều để lại vết thương thật.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/bo-a-da-lam-gi-de-bi-cong-kich-nang-ne-den-vay-202506111623273772.html