Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Myanmar, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã xác định thêm các vị trí có người mắc kẹt. Đến trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã đưa được một nam thiếu niên 14 tuổi ra ngoài, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.
Ai cũng xúc động nghẹn ngào khi được các cán bộ chiến sỹ Công an Việt Nam chia sẻ từng gói mỳ tôm, miếng lương khô giữa lúc khó khăn do thiên tai mang đến tại đất nước Myanmar...
Tối 31/3, Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy và đưa thi thể bé trai 10 tuổi người Myanmar ra khỏi đống đổ nát. Người mẹ của cháu bé đã không giấu được sự xúc động, bày tỏ lời cảm ơn chân thành dành cho các CBCS Công an Việt Nam: 'Tôi đã nghĩ rằng nếu trong đêm nay không thể tìm thấy con trai tôi, Đội cứu hộ cũng sẽ rời đi, thế nhưng mọi người đã tìm thấy thi thể thằng bé. Tôi vô cùng biết ơn. Đây sẽ là ký ức không thể nào quên đối với gia đình chúng tôi'.
Ngày 1/4, đội cứu nạn Bộ Công an Việt Nam làm việc tại thị trấn Zabu Thiri, ngoại ô thủ đô Nay Pyi Taw, đã phát hiện thêm một nạn nhân trong đống đổ nát khi mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã đưa được thêm thi thể một nạn nhân 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Myanmar.
Thông tin mới nhất từ hiện trường gửi về cho biết, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân do thảm họa động đất tại Myanmar.
Thông tin từ Đoàn cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar, qua radar dò tìm, đội phát hiện còn sự sống bên trong đống đổ nát nên khẩn trương cứu nạn.
Trong sáng 1/4, các lực lượng cứu hộ của quân đội và công an Việt Nam đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát của tòa nhà sập và đưa ra ngoài.
10h30 ngày 1/4 (giờ Myanmar), đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam làm việc tại thị trấn Zabu Thiri ngoại ô Thủ đô Naypyidaw, đã phát hiện thêm nạn nhân trong đống đổ nát.
Dù đã khẩn trương, chạy đua với thời gian để giải cứu nạn nhân sau vụ động đất là bé trai Kaung khant Kyaus, 14 tuổi nhưng đến 11h45, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã đưa được nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, không có phép màu xảy ra, bé trai không may mắn đã thiệt mạng.
Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 1/4 (giờ Myanmar), đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam làm việc tại thị trân Zabu Thiri ngoại ô thủ đô Naypyidaw (Myanmar), đã phát hiện thêm hai nạn nhân trong đống đổ nát.