Theo thông tin từ đoàn công tác, ngày 1/4, Đoàn cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã tổ chức tìm kiếm và đưa ra ngoài thi thể 5 nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát tại các tòa nhà và bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw.
Ngày thứ hai đến Myanmar, tôi đã được chứng kiến bản lĩnh vượt khó và quyết tâm của lực lượng cứu hộ-cứu nạn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam khi theo chân họ đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất ở thủ đô Naypyidaw.
Sau trận động đất kinh hoàng, Myanmar vẫn chìm trong cảnh đổ nát và hoang tàn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân và chính quyền nước bạn khắc phục hậu quả.
Tối 1/4, Bộ Công an thông tin về tình Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra tại Myanmar.
Chiều 1/4, tại hiện trường bệnh viện thị trấn Xabuthiri, ngoại ô thủ đô Naypyitaw của Myanmar, đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy và đưa được thi thể nạn nhân thứ hai là một nam thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát do động đất.
Công tác cứu nạn tại Myanmar tiếp tục diễn ra khẩn trương, lực lượng cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện khắc nghiệt, với sự hỗ trợ đắc lực của chó nghiệp vụ.
Chiều 1/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã tiếp tục phát hiện và đưa được thi thể một nam thanh niên 17 tuổi ra ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình.
Bên cạnh việc khẩn trương cứu nạn, chạy đua với thời gian, giành giật sự sống cho các nạn nhân sau trận động đất, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng CNCH Việt Nam cũng có những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Trong thời gian này, các chiến sỹ Bộ Công an cũng đã động viên, tặng quà, giao lưu và chụp ảnh với người dân Myanmar, đặc biệt là những trẻ em may mắn thoát nạn sau động đất.
Tại hiện trường bệnh viện thị trấn Xabuthiri, ngoại ô thủ đô Nay Pyi Taw, đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã đưa thi thể nạn nhân thứ hai là một nam thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát.
Chiều nay (1/4), lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường ngôi nhà bị đổ sập do động đất ở thị trấn Zabuthiri (Myanmar). Nạn nhân tên là U Kyaw Win, 17 tuổi.
Các cán bộ, chiến sĩ Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do động đất ở Myanmar.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy thi thể ông U Maung Tin (74 tuổi) trong tòa nhà sập tại Naypyidaw, Myanmar.
Qua mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Myanmar, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã xác định thêm các vị trí có người mắc kẹt. Đến trưa ngày 1-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã đưa được một nam thiếu niên 14 tuổi ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong...