Đoàn cứu trợ Bộ Công an làm việc tại thị trấn Zabu Thiri ngoại ô Naypyidaw đã phát hiện thêm một nạn nhân trong đống đổ nát, vào lúc 10h30 ngày 1/4.
Bên cạnh việc khẩn trương cứu nạn, chạy đua với thời gian, giành giật sự sống cho các nạn nhân sau trận động đất, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng CNCH Việt Nam cũng kịp thời trao tặng nhu yếu phẩm là thức ăn, lương khô, mỳ tôm, thuốc men... cho người dân Myanmar.
Vào lúc 10h30 ngày 1-4 (giờ Myanmar), đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam làm việc tại thị trấn Zabu Thiri ngoại ô Thủ đô Naypyidaw, đã phát hiện thêm một nạn nhân trong đống đổ nát.
Sáng 1/4, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Trưởng đoàn công tác CNCH Bộ Công an Việt Nam cho biết, đoàn công tác đã di chuyển đến triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại khu bệnh viện 1.000 giường, tòa nhà số 5, thị trấn Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Sáng 1/4, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế tặng Myanmar.
Sáng 1/4, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế tặng nước bạn Myanmar.
Sáng 1/4, thay mặt đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam, Đại tá Nguyễn Minh Khương trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho ông Sa Weli Frag, Vụ trưởng Vụ Quản lý thiên tai, Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar, nhằm hỗ trợ nước bạn trong giai đoạn khó khăn.
Sáng 1.4.2025, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar, với mong muốn hỗ trợ y tế cho nước bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Những hình ảnh đầu tiên về đoàn cứu hộ của quân đội và công an Việt Nam được chuyển về từ sân bay Yangon. Trong số 8 chú chó nghiệp vụ sang Myanmar lần này có 6 chú quân khuyển thiện chiến đã từng tham gia tìm kiếm các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trà Leng, Rào Trăng, và gần đây nhất là thôn Làng Nủ (Lào Cai)...
Sáng 1/4, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho Myanmar để khắc phục hậu quả sau trận động đất.
Sáng nay 1-4, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar, mong muốn nước bạn vượt qua giai đoạn khó khăn sau thảm họa động đất.
Sáng 1/4, Đoàn công tác cứu trợ Bộ Công an đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar.
Sáng 1/4, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho người dân Myanmar.
Với mong muốn hỗ trợ phần nào công tác khắc phục hậu quả trận động đất hôm 28-3, Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar.
Trong sáng 1/4, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho giới chức Myanmar nhằm hỗ trợ y tế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.
Trong sáng 1/4, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar.
Sáng 1-4, tại Thủ đô Naypyidaw, Myanmar, đại diện đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho đại diện nước bạn.
Gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc tiêu hóa, cảm cúm... và các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cơ bản như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, cáng, băng, gạc...
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam, trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho Vụ trưởng quản lý thiên tai, Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar.
Sáng 1-4, tại Thủ đô Naypyidaw (Myanmar), đoàn cứu trợ của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar.
Sáng 1/4, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar.
Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế nhằm khắc phục vụ thảm họa động đất cho Myanmar vào sáng nay (1/4).
Từ hiện trường ngôi nhà đổ sập sau trận động đất ở Thủ đô Naypyitaw, Myanmar, Đại úy Lê Diên Anh - Cán Bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội chia sẻ, 6 chiến sỹ của CATP Hà Nội vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian, cùng đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an giải cứu các nạn nhân. Những hình ảnh chân thực ghi lại tại hiện trường cho thấy sự khốc liệt và nỗi đau thương mất mát do thiên tai tại Myanmar.
Suốt đêm qua (31-3), tổ công tác gồm 6 chiến sỹ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), CATP Hà Nội đã cùng Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an Việt Nam nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để giải cứu người bị nạn trong trận động đất tại Myanmar...
Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân, tiếp tục sử dụng chó nghiệp vụ tìm một người lớn mắc kẹt trong tòa nhà.
Người mẹ Myanmar đã nghẹn ngào cảm ơn những chiến sĩ Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam vì đã tìm thấy thi thể con trai bà.
Khoảng 18 giờ 15 (theo giờ Việt Nam) tối 30-3, máy bay chở Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon, Myanmar để bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại nước bạn.
Từ khi đặt chân tới Myanmar, mảnh đất đang chịu nhiều đau thương bởi động đất, các CBCS của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã nỗ lực chạy đua với thời gian, vượt qua mọi khó khăn giúp người dân vùng động đất. Thời gian nghỉ ngơi để ăn uống được toàn Đội rút ngắn hết sức có thể nhằm chắt chịu từng giây phút cho nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn đang mất tích.
Tối 31/3, đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy thi thể một bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 4 tầng đổ sập tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar, sau trận động đất.
Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Công an nhân dân Việt Nam cùng Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ngay khi vừa tới Myanmar tham gia đã khẩn trương bắt tay vào hoạt động tìm kiếm các nạn nhân cũng như khắc phục hậu quả của một trong những thảm họa động đất tồi tệ nhất tại quốc gia này với tinh thần, truyền thống đã thành nghĩa cử, đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta 'thương người như thể thương thân'.
Từ khi đặt chân tới Myanmar, mảnh đất đang chịu nhiều đau thương bởi động đất, các CBCS của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã nỗ lực chạy đua với thời gian, vượt qua mọi khó khăn giúp người dân vùng động đất. Thời gian nghỉ ngơi để ăn uống được toàn Đội rút ngắn hết sức có thể nhằm chắt chịu từng giây phút cho nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn đang mất tích.
Theo thông tin từ thành viên đoàn công tác đang thực hiện nhiệm vụ cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam vừa gửi về từ Myanmar.
Lực lượng cứu hộ Việt Nam tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi tại tầng 1, tòa nhà 4 tầng ở thị trấn Zabuthiri, gần thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Theo thông tin từ đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an tại Myanmar tối 31-3, cán bộ, chiến sĩ trong đoàn vừa đưa thi thể bé trai 10 tuổi ra khỏi tòa nhà bị sập sau động đất.
Hơn 20h hôm nay (giờ địa phương), đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và đưa 1 thi thể nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân là một bé trai 10 tuổi, bị vùi lấp trong tầng 1, tòa 4 tầng ở thị trấn Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Lúc 20 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại một tòa nhà bị đổ sập, phát hiện có người mắc kẹt. Sau đó, đội đã đưa được thi thể là 1 bé trai 10 tuổi ra ngoài.
Nỗ lực trong suốt nhiều giờ, tổ công tác của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy và đưa được bé trai Myanmar ra khỏi căn nhà đổ sập ở Thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Tuy nhiên, phép màu không đến, bé trai đã tử vong.
Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam vừa tìm thấy và đưa ra ngoài một bé trai 10 tuổi bị vùi dưới đống đổ nát trong ngôi nhà sập ở Myanmar.
Tính đến 20h50 ngày 31-3, thông tin từ hiện trường vụ đổ nát tại tòa nhà 4 tầng, diện tích 200m2 với 24 phòng ngủ bị sập đổ ở thị trấn Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw (Myanmar), đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an đã tiếp cận nạn nhân đầu tiên sau nhiều giờ tìm kiếm.
Theo thông tin từ đoàn cứu hộ Bộ Công an tại Myanmar, cán bộ, chiến sĩ trong đoàn vừa đưa thi thể bé trai 10 tuổi ra khỏi tòa nhà bị sập sau động đất.
Tính đến 21 giờ ngày 31/3, đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã tiếp cận nạn nhân đầu tiên sau nhiều giờ tìm kiếm. Tuy nhiên, đã không có phép màu nào xảy ra, bé trai 10 tuổi đã tử vong.
Tại Myanmar, qua khảo sát hôm nay (31/3), đoàn cứu hộ Bộ Công an phát hiện 3 điểm có người mắc kẹt trong ngôi nhà bị đổ sập. 20h30 cùng ngày (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể bé trai 10 tuổi ra khỏi đống đổ nát.
Theo chính quyền quân sự Myanmar, tính đến ngày 31/3, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 28/3, đã tăng lên 2.056 người.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam sau khi tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở thủ đô của Myanmar đã bắt đầu công tác cứu hộ với tinh thần nhanh nhất.
Ngay sau khi tiếp nhận trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn được vận chuyển đến hiện trường, lực lượng cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã khẩn trương đưa máy móc vào khu vực cắt từng mảng bê tông, quyết tâm đưa được bé trai bị mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.
Hôm 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Myanmar và Thái Lan. Sau ba ngày theo tổng hợp bước đầu đã có ít nhất 2.000 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Lúc khó khăn, hoạn nạn, lại sáng lên hình ảnh Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.
Rạng sáng 31/3, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã di chuyển hơn 500km tới thủ đô Naypyidaw, bắt đầu công tác cứu hộ trong khu vực bị ảnh hưởng.
Trưởng Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an Việt Nam cho biết, ngay sau khi đặt chân đến Myanmar sáng 31-3, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã họp tác chiến với điều phối viên của Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai nước bạn và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Khu dân cư Balathidi, ở Zabuthiri (Myanmar)...
Khoảng 3h30 sáng 31-3, sau khi hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar, đoàn tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an đã tiếp tục di chuyển trong 6 giờ trên xe buýt để đến điểm tập kết đầu tiên tại Zabuthiri, Thủ đô Naypyidaw (Myanmar), tham gia tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong trận động đất.
Trưa nay (giờ địa phương), lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam bắt đầu khảo sát hiện trường đổ nát tại Thủ đô Naypyidaw, Myanmar và tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt sau trận động đất.
Ngày 31/3, theo thông tin từ Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an, đến khoảng 15h15' (theo giờ địa phương) xe trang thiết bị, hậu cần của đoàn đã về đến địa điểm tập kết thị trấn Zabuthiri (khu dân cư Balathidi), thuộc Thủ đô Naypyidaw của Myanmar để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam chia làm 3 mũi, phối hợp với đoàn của Bộ Công an Việt Nam đi theo 3 hướng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với tinh thần nhanh nhất có thể.