Bị tuyên bố 'đã chết', bà lão 74 tuổi bất ngờ sống lại tại nhà tang lễ

Cảnh sát thị trấn Lincoln, bang Nebraska (Mỹ), đang điều tra nguyên nhân 1 bà lão 74 tuổi bị cho là 'đã chết' nhưng sau đó được phát hiện còn sống tại nhà tang lễ địa phương.

Nhân viên nhà tang lễ Butherus-Maser & Love ở Lincoln

Nhân viên nhà tang lễ Butherus-Maser & Love ở Lincoln

Nhân viên nhà tang lễ Butherus-Maser & Love ở Lincoln phát hiện bà Constance Glantz vẫn thở lúc gần 12h ngày 3-6, nên đã sơ cứu cho bà trước khi gọi lực lượng cứu hỏa và cứu hộ.

Theo Phó cảnh sát trưởng hạt Lancaster, ông Ben Houchin, trước đó 2 giờ, nhân viên tại 1 viện dưỡng lão tuyên bố bà Glantz đã qua đời và đưa “thi thể” tới nhà tang lễ.

Trong lúc chuẩn bị tổ chức tang lễ cho bà Glantz, 1 nhân viên nhận thấy bà vẫn thở và gọi 911. Bà Glantz sau đó được đưa trở lại bệnh viện và gia đình bà đã được thông báo. Theo Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Lancaster, bà Glantz sống thêm vài tiếng và qua đời vào cuối ngày hôm đó.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Phó cảnh sát trưởng hạt Lancaster, ông Ben Houchin, nói rằng chưa phát hiện dấu hiệu về hành động đáng ngờ, cũng chưa rõ ai tuyên bố bà đã chết. Viện dưỡng lão và nhà tang lễ đều từ chối bình luận.

Ông Houchin nhận định đây là một “trường hợp rất bất thường”, và cho biết thêm rằng ông đã “công tác trong ngành 31 năm nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này”.

Năm ngoái, bà Bella Yolanda Montoya Castro, 76 tuổi, được tuyên bố là đã chết tại 1 bệnh viện ở Ecuador - nhưng sau đó người ta phát hiện bà vẫn còn sống và gõ vào quan tài khi tỉnh dậy ở thành phố Babahoyo.

Theo Guardian

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bi-tuyen-bo-da-chet-ba-lao-74-tuoi-bat-ngo-song-lai-tai-nha-tang-le-post578646.antd