Bên trong cánh cửa cổng đóng kín và cảnh tượng kinh hãi khiến người phát hiện 'chết sững'
Do không thể liên lạc được qua điện thoại, người thân của ông D. đã đến nhà tìm nhưng thấy cổng đóng kín. Khi leo cổng vào nhà, người thân bàng hoàng khi thấy ông D. đã tử vong với nhiều điểm bất thường.
Trưa 3/3, SGGP đưa tin, Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong, nghi bị sát hại.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông H.T.D. (sinh năm 1972, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè).

Lực lượng chức năng khám nghiệm một vụ việc trước đó
Thông tin ban đầu, tối 2/3, người thân của ông D. không liên lạc được với ông này nên tới nhà tìm thì thấy cửa cổng đóng kín.
Thấy có sự bất thường, người này leo vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông D. tử vong bên cạnh chiếc mỏ lết, trên mặt nạn nhân có vết bầm.
Nhận tin báo, Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Trước đó 1 ngày, tức ngày 2/3 vừa qua, Công an quận Tân Phú, TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện trên địa bàn.
Cụ thể, theo PLO, trưa cùng ngày, người dân nghe mùi hôi bốc lên nồng nặc từ căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Thành, quận Tân Phú.
Khi đến trước một căn phòng khóa trái ở tầng 2 căn nhà, người dân phát hiện mùi hôi, nghi có người tử vong nên thông báo cho xung quanh và lực lượng chức năng.
Công an quận Tân Phú sau đó phong tỏa hiện trường, phá cửa khám nghiệm điều tra. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để tiếp tục xử lý.
Sau khi nhận tin báo, Công an quận Tân Phú phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người này tử vong. Một số người dân cho biết căn nhà trên do một số người thuê ở. Người chết cũng thuê một phòng tại đây và sống một mình.












