Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: Đá đúng ngày Tết Đoan Ngọ, ăn thịt vịt cho 'đỏ'

Có nhiều lý do để đến với Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Với các cầu thủ, có thể vì muốn được chinh phục, giao lưu, học hỏi... Với các khán giả, đôi khi chỉ vì yêu quý giải đấu này.

“Nuối bóng”

Sau khi để thua Nhi đồng Thái Hòa và mất cơ hội lọt vào vòng trong, nhiều cầu thủ nhí đội Nhi đồng Nghi Lộc rời sân với sự tiếc nuối.

Ngồi rất lâu ở sảnh, một cầu thủ đội Nhi đồng Nghi Lộc nhìn mãi sang bên cạnh, nơi các cầu thủ đội Nhi đồng Thái Hòa đang ăn mừng chiến thắng. Gương mặt rất điềm tĩnh, không có những hàng nước mắt và không nói gì. Động viên con, mẹ cậu bé thủ thỉ:

- Còn đang nuối bóng lắm phải không con. Bây giờ mình về, tập luyện thêm, nâng cao trình độ để giải năm sau mình đá cho đội thiếu niên và quyết tâm vô địch nhé!

Cầu thủ nhí đội Nghi Lộc và mẹ sau sau trận thua chiều nay. Ảnh: Diệp Thanh

Cầu thủ nhí đội Nghi Lộc và mẹ sau sau trận thua chiều nay. Ảnh: Diệp Thanh

Cậu bé khẽ gật đầu rồi hơi cúi mặt xuống đất để không ai thấy những cảm xúc của mình. Lúc ngẩng lên, vẫn với gương mặt điềm tĩnh và khóe miệng hơi cười đó, cậu rủ mẹ lại ngồi cùng mọi người để không ảnh hưởng đến đoàn.

Khoảnh khắc nhỏ nhưng chứng tỏ một sự trưởng thành rất lớn.

Vì yêu mà đến

Trên sân nhi đồng hôm nay có sự xuất hiện của 2 khán giả là từng là cầu thủ của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023: Trần Tiến Đạt và Hoàng Văn Nhật (Quỳnh Lưu).

Trở lại “đấu trường” xưa, cả 2 chia sẻ, quãng thời gian thi đấu cho giải là những trải nghiệm, kỷ niệm quý giá đáng tự hào mà không phải ai cũng có được. Không thi đấu nhưng 2 cựu cầu thủ vẫn muốn được đồng hành, cổ vũ cho các em lứa sau.

Những cổ động viên vì yêu Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An nên đi xe máy từ Quỳnh Lưu đến xem. Ảnh: Diệp Thanh

Những cổ động viên vì yêu Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An nên đi xe máy từ Quỳnh Lưu đến xem. Ảnh: Diệp Thanh

Trong nhóm cổ động viên hùng hậu của đội Quỳnh Lưu còn có chị Hồ Thị Thùy Dung (sinh năm 1995). Mặc dù không có người thân ở trong đội tuyển nhưng năm nào chị Dung cũng đi xe máy 70 km vào TP.Vinh để xem giải và cổ vũ cho đội bóng huyện nhà.

- Chồng đi làm xa nên để có thể vào đây xem, tôi phải sắp xếp công việc và lên kế hoạch gửi con nhỏ từ trước. Vì đã lỡ yêu giải đấu này nên tôi dù đường xa, vất vả tôi cũng cố gắng đi cùng mọi người.

Ăn Tết Đoan Ngọ sớm

Sau khi thắng giòn giã Nhi đồng Nghi Lộc, những cầu thủ nhí đội Nhi đồng Thái Hòa được các cổ động viên chiêu đãi một chầu chè mát lạnh. Có ý kiến gợi ý, hôm nay Tết Đoan Ngọ, hay là đi ăn mừng thịt vịt diệt sâu bọ đi!

Những cầu thủ Thái Hòa đã có một trận đấu bùng nổ. Ảnh: Nguyễn Đạo

Những cầu thủ Thái Hòa đã có một trận đấu bùng nổ. Ảnh: Nguyễn Đạo

- Nhà tui cho các cầu thủ ăn thịt vịt từ trưa hôm qua rồi. Tiện thể để tẩm bổ cho các cháu luôn.

- Có lẽ vì được ăn Tết sớm nên các cầu thủ mới đá tốt rứa đó!

Theo thông tin bên lề, giải năm nay tổ chức trúng dịp Tết Đoan Ngọ nên rất nhiều đội cũng tổ chức cho các cầu thủ đi ăn thịt vịt.

Diệp Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-da-dung-ngay-tet-doan-ngo-an-thit-vit-cho-do-10273848.html