Từ ngày bị cắt đi nửa khuôn mặt vì ung thư, Trường cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Em chẳng dám gặp bất kỳ người nào khác ngoài gia đình.
Thương cha mẹ vất vả, Trần Anh Kiệt (17 tuổi) xin nghỉ học để chở nước đá thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đi làm chưa đầy 2 tháng, em gặp nạn dẫn đến chấn thương sọ não.
15 tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ, chị Tuyền một mình nuôi em gái bị bệnh tâm thần. Sau khi kết hôn, chị đau khổ khi cả hai vợ chồng đều mắc bệnh ung thư, con trai út lại câm điếc bẩm sinh.
Từ vết thương nhỏ ở lòng bàn chân, anh Nguyễn Thanh Phương bị nhiễm trùng uốn ván. Vợ anh đi lượm ve chai, rửa bát thuê, chẳng cách nào lo xuể tiền viện phí.
Kể từ khi mẹ gặp tai nạn dẫn đến tổn thương gan, thận, ngày nào bé Tuyền cũng khóc vì sợ mất mẹ.
Những ngày anh Năng nằm viện, vợ anh ở quê vẫn không hay biết, ngày ngày ngóng chờ chồng gửi tiền về để đi chạy thận và mua sữa cho con.
Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…
Sau 4 năm đồng hành cùng vợ chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, anh Hậu đã dần kiệt sức, nhất là khi anh chẳng đủ khả năng tiếp tục xoay xở chi phí thuốc men.
Mặc dù đã thế chấp hết nhà cửa để lấy tiền chữa bệnh, anh Bá vẫn không đủ tiền để tiếp tục mua thuốc, đóng viện phí.
Bố bỏ đi nhiều năm không về nhà, một mình mẹ làm lụng đủ nghề để nuôi 3 đứa con thơ. Trong lúc vào rừng đốt rẫy, người mẹ không may bị chết ngạt, để lại ba con nhỏ bơ vơ.
Lần lượt cả hai người con đều mắc bệnh xơ gan, đứa sau nặng hơn đứa trước khiến gia đình chị Phương lao đao.
Căn bệnh suy thận mà chị Hiếu chịu đựng hơn 10 năm nay đã bước vào giai đoạn cuối. Người mẹ nghèo đau khổ, lo lắng 2 đứa con phải bỏ học giữa chừng.
Vài tháng trước, chị Tuyền khăn gói theo người thân sang Đài Loan, những mong kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con. Đáng tiếc, Nhật Duy chẳng thể chờ thêm nữa, bác sĩ nói con phải ghép gan gấp mới có cơ hội sống.
Căn bệnh ung thư bủa vây lấy vợ chồng anh Tuyến và cô con gái 9 tuổi khiến cuộc sống của gia đình rơi vào bế tắc cùng cực.
25 năm qua, chị Thủy tần tảo làm đủ mọi việc để kiếm tiền đưa chồng đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc.
Sớm bươn chải làm chỗ dựa cho bà ngoại và bác ruột bị bệnh tâm thần, nay không may gặp nạn, tính mạng em Hiếu đối diện với nhiều hiểm nguy.
Nhìn ánh mắt buồn bã của con khi chứng kiến các bạn đến trường, còn bản thân phải nằm trên giường bệnh, chị Tâm vô cùng đau xót.
Cách đây hơn 1 năm, Như Ý còn vui vẻ khoe với mẹ tháng lương đầu tiên sau khi nghỉ học đi làm giúp việc. Vậy mà giờ đây, em đang kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần vì căn bệnh hiểm nghèo.
Con trai đầu mắc ung thư xương, con út lại bị hội chứng TIC, ông Trần Quốc Hùng (50 tuổi) bất lực không biết lấy tiền ở đâu để cứu con.
Nam nằng nặc đòi xuất viện về nhà dù sức khỏe đang trong tình trạng nguy hiểm vì em không muốn mẹ phải gánh nặng thêm tiền viện phí điều trị cho mình.
Những triệu chứng của bệnh ung thư xuất hiện khi chị Loan đang mang bầu ở tháng thứ 2. Dù bị đau đớn dồn dập bủa vậy song người mẹ trẻ vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Ông Nguyễn Văn Út bị ngã gãy cổ xương đùi, từng trải qua 4 lần mổ mà không khỏi. Bác sĩ khuyên ông nên thay khớp toàn phần sẽ được lâu dài, nhưng chi phí quá lớn đối với gia đình.
Trong lúc đi nhặt ve chai kiếm sống, chị Bình lên cơn động kinh, ngã xuống ao nước tử vong. Vậy là chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hai đứa con của chị bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Lao vào cứu chồng từ vụ cháy, Trúc Ly (21 tuổi) bỏng xăng 60% cơ thể. Em may mắn thoát chết nhưng chồng em đã mất. Sau 4 lần phẫu thuật cấy ghép da, gia đình em đã không còn khả năng chi trả viện phí.
Chồng mất khi con gái mới hơn 1 tháng tuổi, một mình chị Tuyết vất vả làm lụng nuôi con. Chẳng ngờ năm con 3 tuổi, chị phải cắt cụt cánh tay vì bị ung thư xương.
Chồng vừa mất mới hơn 100 ngày, chị Lan Anh tiếp tục nhận tin dữ con trai thứ hai của mình mắc bệnh u não, tính mạng bị đe dọa.
Ôm con trai mới 8 tháng tuổi trong lòng, chị Huỳnh Thị Ngọc Hiền không kìm được nước mắt. Gần 2 tuần nay, đêm nào đứa nhỏ cũng khóc vì nhớ cha. Con không biết tính mạng cha mình đang bị đe dọa.
Nhìn đứa con còn lại của cặp song sinh đang thoi thóp trong lồng kính, anh Tám cảm thấy vô cùng đau khổ.
Mắc bệnh ung thư xương, em Tiến phải cắt bỏ một bên chân. Cậu bé ao ước được lắp chân giả để có thể đi lại bình thường như các bạn.
Trong khi những bệnh nhân chung phòng đều có người chăm sóc, anh Nhứt lại đơn độc một mình chống chọi với bệnh tật. Càng buồn hơn là anh chẳng có tiền đóng viện phí.
Không kiếm đủ điền lo viện phí ở bệnh viện, chị Mỹ đành đưa chồng về nhà điều trị bằng thuốc lá (thuốc nam) trong tình trạng hết sức ngặt nghèo.
Chưa đầy 1 năm sau khi chồng qua đời, chị Trịnh Thị Nhi lại đón nhận tin dữ khi cậu con trai phát hiện mắc bệnh ung thư xương.
Gần 1 tháng nay, ngày nào chị Nguyễn Thị Yến cũng như ngồi trên đống lửa. Em trai của chị là Nguyễn Trung Bằng bị ngã gãy xương, chi phí điều trị quá lớn.
Hơn 15 năm qua, vợ chồng anh Đồng từng ngày phải chứng kiến cảnh hai đứa con bị bại não không có cách nào cứu chữa. Con bệnh tật, ruộng đất không có để sản xuất khiến cả gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn.
Đứng bên giường bệnh của chồng, chị Sùng Cú vừa sợ hãi, vừa hoang mang vì trong người đã cạn sạch tiền, không còn đủ để tiếp tục chi trả viện phí.
Sớm bộc lộ năng khiếu biểu diễn xiếc từ nhỏ song vì mắc căn bệnh ung thư, ước mơ của Huyền Trâm bỗng chốc tan thành mây khói.
Cả đời sống trong cảnh khó khăn, vậy nên đến lúc vợ bị bệnh hiểm nghèo, ông Xá không có tiền để dành, chỉ đành bán hết đất đai, nhà cửa ở quê lấy tiền chữa bệnh cho vợ.
Sau nhiều năm chạy chữa không có nổi mụn con, vợ chồng anh Hoán quyết định nhận nuôi bé Lâm làm niềm an ủi. Chẳng ngờ đứa trẻ bất hạnh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi chỉ mới 3 tháng tuổi.
Đến bây giờ, anh Lê Văn Quế (SN 1973, quê Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra với gia đình mình. Em trai anh Quế là Lê Văn Thương (SN 1993) bị tâm thần, vừa tự thiêu dẫn đến tình trạng nguy kịch.
Những cơn đau như xói vào đầu, kéo dài dai dẳng khiến em Hoàng tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết để giải thoát.
Cả 2 vợ chồng lần lượt phát hiện mắc bệnh ung thư, chạy chữa tốn kém nhiều tiền khiến cuộc sống lâm vào cảnh túng thiếu. Nhưng điều họ lo lắng nhất là nếu chẳng may có mệnh hệ gì, đứa con không biết sẽ dựa vào đâu.
Bố bị suy não, mẹ gặp nạn nguy kịch, số tiền duy nhất mà họ có là 370 ngàn đồng mừng tuổi của con gái.
Sau ca phẫu thuật lần thứ 2, ông Sơn đã tươi tỉnh hơn. Vậy nhưng nỗi buồn vẫn chập chờn, hiện hữu trên gương mặt của người đàn ông bất hạnh.
Căn bệnh quái ác hành hạ suốt 17 năm ròng, đến nay gây biến dạng khuôn mặt khiến Vinh trở nên tự ti, lo sợ, không dám tiếp xúc với ai.
Ông Trần Huy Hùng mê man từ trước Tết, đến nay vẫn chưa tỉnh táo. Chứng kiến chồng nằm im lìm, dây nhợ nối chằng chịt vào mũi - miệng, bà Trần Thị Mai không khỏi chua xót.
Một mình chăm sóc người chồng xuất huyết não liệt nửa người cùng con trai bại liệt, nhiều lúc chị Nhung cảm thấy kiệt sức.
Chứng kiến bất hạnh liên tiếp ập đến gia đình mình, cô nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy đã có ý định nghỉ học.
Trong lúc đi phụ hồ tại một công trình, anh Thuận bị một người đàn ông dùng súng tự chế bắn nhầm dẫn đến tử vong. Người vợ mang bầu 7 tháng ôm hai con thơ khóc nghẹn, xin giúp đỡ.
Tần tảo hơn 40 năm chăm sóc con trai bị bệnh tâm thần, cụ bà 91 tuổi Đặng Thị Hui kiệt sức, lo sợ khi không thể tiếp tục ở bên con.
Cha mẹ ly hôn khi mới 1 tuổi, số phận Minh Tâm vẫn chưa hết bất hạnh khi con phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng.
Chứng kiến con vật lộn với cơn đau do căn bệnh ung thư hành hạ, người cha cảm thấy bất lực, không cầm nổi những giọt nước mắt.
Gia đình anh Sơn quá nghèo, việc xoay xở 500 nghìn đồng mua thuốc hàng tháng cho con cũng là điều hết sức khó khăn.
'Anh cố gắng mau khỏe còn về với em, với con'. Nghe tiếng vợ thủ thỉ, anh Thái gật đầu. Từ hốc mắt anh, hai hàng lệ chảy xuống trong bất lực.
Còn chưa tròn 18 tuổi, Nguyễn Quốc Việt đã gặp tai nạn kinh hoàng khiến cánh cửa tương lai em đóng sập lại, gia đình cũng lâm vào bĩ cực.
Con gái lớn qua đời vì bệnh ung thư, con gái thứ lại bỏ đi biệt xứ, đôi vợ chồng già đã ngoài 60 tuổi phải chật vật nuôi các cháu thơ dại.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, chị Hoàng chẳng thể sắm sửa gì. Gia đình chị đã hoàn toàn kiệt quệ sau tai nạn giao thông của cậu con trai.
Bị chồng bỏ rơi, chị Ngát ôm con về nhà mẹ đẻ, vất vả nuôi con khôn lớn. Bất hạnh tiếp tục xảy đến khi mẹ chị phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, điều trị hết sức tốn kém.
Căn bệnh lâu năm bất ngờ trở nặng sau một tai nạn nhỏ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, cần 50 triệu đồng để chạy chữa. Vậy nhưng người phụ nữ cô độc đã không còn khả năng.
Liên tục bị kháng thuốc vì căn bệnh ung thư diễn biến ngoài tầm kiểm soát, tính mạng em Thưởng ngày một mong manh.
Trên đường đi học về con gái chị Phúc không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu não, dập lách, đa chấn thương…Chi phí điều trị cho em lên đến hàng trăm triệu đồng.
Trước bất hạnh liên tiếp ập đến với gia đình mình, ông Mậu chỉ biết nén nước mắt.
Ở tuổi xế chiều, bà Phạm Thị Bảy vẫn chật vật làm lụng, nhặt nhạnh từng ngàn lẻ để nuôi 2 người con mắc bệnh tâm thần.
Con trai bất ngờ đổ bệnh ung thư khiến kinh tế lao đao, thậm chí gia đình anh Vũ lâm vào bước đường cùng.
Trên đường đi làm phụ hồ kiếm tiền cho con chữa bệnh, anh Xuân không may gặp nạn và tử vong.
Hơn 1 năm nay, căn bệnh ung thư võng mạc của con gái tái phát khiến chị Sáu kiệt quệ về kinh tế, buộc phải vay lãi ngày mới có tiền mua thuốc cho con.
Từ ngày mẹ mất, một mình anh Thanh khổ sở chống chọi bệnh tật. Bị câm điếc bẩm sinh nên khi bệnh tật hành hạ đau đớn, anh chỉ có thể ú ớ, khuôn mặt nhăn nhó chịu đau trong bất lực.
Mắc bệnh ung thư hốc mắt cực hiếm, dù sức khỏe đang yếu dần, chân không còn đứng vững nhưng bé Thy vẫn hồn nhiên hỏi: 'Khi nào con được về đi học hả mẹ?'.
Nhìn đứa con hiểu chuyện, ngoan ngoãn nằm im lìm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, chị Hường rơi nước mắt.
Sau khi ly hôn, chị Hoàng Thị Nga ở Thanh Hóa ôm con mắc bệnh tim đi ở nhờ nhà tình nghĩa của bà cố, được bà con hàng xóm góp gạo lo cho từng bữa ăn.
Sau hơn 1 năm kể từ ngày phát hiện mắc bệnh ung thư vú, chị Hà Thị Vân (41 tuổi) ngày càng suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhận thi thể lạnh ngắt của con trai, bà Thanh ngất lịm. Hai đứa cháu vốn đã thiếu tình thương yêu của mẹ giờ cũng mất luôn bố, liên tục gào khiến những người chứng kiến đều không cầm được nước mắt.
Trên đường đi dự đám tang người chị dâu, bà Hương bất ngờ choáng váng rồi té ngã.