Cú ngã từ khoảng cách 3m khiến bé Thào Thị Dua (2 tuổi, quê ở Tuyên Quang) bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu. Cha mẹ bé là những lao động nghèo nên chỉ biết bấu víu vào hy vọng và sự sẻ chia của cộng đồng.
Vừa sinh ra đã mồ côi cha, lấy chồng được vài năm thì chồng qua đời, nay lại mang trong mình căn bệnh tim hiểm nghèo, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1974, quê Ninh Bình) đang ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống bên người mẹ già gần 80 tuổi.
Từ một vết thương nhỏ ở lòng bàn chân khi đi đồi, anh Điểu Minh (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai) không ngờ lại rơi vào tình cảnh nguy kịch vì nhiễm trùng uốn ván.
Một khối u nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm trong não khiến bé Trần Như Ý (SN 2015) phải trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp, để lại biến chứng, bố mẹ nghèo nay đã kiệt quệ, không còn khả năng tiếp tục chữa bệnh cho con.
Điện giật khiến anh Nguyễn Công Thịnh phải cắt chân để bảo toàn mạng sống. Một mình vợ anh làm thuê, nuôi 3 người con giữa cảnh nợ nần chồng chất.
Từ bản làng xa xôi ở Tuyên Quang đến Bắc Ninh đi làm, chàng trai người H'Mông Sùng Mí Sính (18 tuổi) không may gặp tai nạn khiến cả khuôn mặt bị biến dạng.
Nghe những lời khẩn cầu yếu ớt của cậu con trai 7 tuổi, vợ chồng chị Hiền bật khóc nức nở. Gia cảnh vốn đã quá khó khăn, giờ chẳng còn cách nào xoay xở để giữ chân cho con.
Bão lũ đã đi qua nhưng những ngổn ngang cùng bao khó khăn còn đó. Ngay lúc này, người dân Cao Bằng rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng, xã hội để tái thiết cuộc sống.
Mới đi làm chưa được bao lâu, tai nạn bất ngờ ập đến khiến chàng thanh niên Hà Văn Thiên (SN 2003, ở Lào Cai) có nguy cơ phải sống đời thực vật suốt quãng đời còn lại...
Ông nội mắc ung thư giai đoạn cuối, nay đến lượt cháu trai – em Đoàn Đình Dương 13 tuổi – bị ung thư xương giai đoạn 2 sau một cơn đau chân bất thường.
Nhìn con trai quằn quại vì căn bệnh ung thư xương, chị Nguyễn Thị Triết ở Đắk Lắk, chỉ biết gạt nước mắt. Suốt hai năm ròng rã cùng con chiến đấu với bệnh tật, gia đình chị đã kiệt quệ cả sức lực lẫn tiền bạc.