Chồng vừa mất chưa đầy một năm vì bệnh ung thư quái ác, nay người con trai út lại gặp tai nạn nghiêm trọng khiến cả gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (58 tuổi, ở Ninh Bình) lâm vào cảnh cùng quẫn, tuyệt vọng.
Cả cuộc đời khốn khó, bệnh tật đeo bám, nay ông Lộc lại bị tai nạn giao thông phải cắt cụt một chân, gãy tay, xuất huyết tiêu hóa nặng, tính mạng nguy kịch. Trong khi đó, gia đình nghèo khó của ông không còn khả năng chạy chữa.
Sau khi Báo VietNamNet kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay giúp đỡ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.
Sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, bé Nguyễn Hoài Thu (SN 2015) ở Tuyên Quang vẫn chưa hết bàng hoàng. Mỗi đêm, trong giấc ngủ chập chờn vì đau đớn, em vẫn mơ thấy mẹ và em gái đang dang tay ôm lấy mình, rồi lại choàng tỉnh trong nước mắt.
Từ ngày con trai mắc ung thư máu, cuộc sống của vợ chồng anh Võ Hoàng Đông (Quảng Trị) hoàn toàn đảo lộn. Hai năm qua, họ sống lay lắt trong bệnh viện, đêm xuống chỉ còn tiếng máy truyền dịch xen lẫn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn 2, xã Bát Tràng (TP Hà Nội) đã cướp đi sự bình yên của gia đình anh Nguyễn Bạch Đằng (SN 1969). Hỏa hoạn khiến vợ và con gái anh đang phải giành giật sự sống từng ngày tại Viện Bỏng quốc gia.
Hơn 6 năm qua, ông Nguyễn Văn Tiền (SN 1979, ngụ TPHCM) phải chống chọi với bệnh suy thận mạn tính. Những đợt chạy thận 3 lần/tuần khiến cơ thể ông suy kiệt, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc.
Mặc dù phải chống chọi với bệnh tật suốt nhiều tháng qua, nhưng cháu Trần Lê Thu Hà vẫn khát khao giữ lại được chân phải để có thể tiếp tục đi học.
Số phận nghiệt ngã dường như chưa thôi đeo bám anh Trương Dương Nông (ở Đồng Tháp) khi vợ đột nhiên đổ bệnh lúc mang thai. Cả hai vợ chồng đều khuyết tật, nay lại lâm vào cảnh kinh tế khánh kiệt bởi khoản viện phí khổng lồ không thể nào xoay xở nổi.
Hơn một năm ròng rã điều trị căn bệnh hiểm nghèo, gia đình ông Nguyễn Văn Cường gần như kiệt quệ về kinh tế nhưng con trai họ vẫn chưa thể hồi phục.
Vừa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, cô gái 18 tuổi ở Đà Nẵng lại phát hiện bị ung thư máu. Giấc mơ giảng đường còn dang dở, nữ sinh nghèo giờ chỉ mong có cơ hội sống để tiếp tục đi học.
Thời gian qua, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt. Nhà cửa, trường học, hoa màu tan hoang... Những người dân vốn kiên cường nay cũng sức cùng lực tận. Họ đang rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng để khôi phục cuộc sống.
Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, bố lại mắc bệnh ung thư vòm họng khiến cuộc sống của hai đứa trẻ khó khăn hơn bội phần.
Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của người mẹ gần 60 tuổi, còn người con trai rơi vào tình trạng nguy kịch. Gia cảnh vốn khó khăn, nay gia đình càng thêm túng quẫn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mẹ qua đời, cha mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống của em Nguyễn Lâm Dương (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) rơi vào cảnh bế tắc.
Giữa lúc em Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2008, thôn Bắc Dũng, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) đang giành giật sự sống trong bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông thì cha bất ngờ qua đời vì đột quỵ.
Mắc căn bệnh ung thư máu ác tính, nhưng vì gia cảnh quá nghèo không có tiền đi bệnh viện điều trị, bệnh tình của em Phàn Thanh Minh (9 tuổi, dân tộc Dao, ở Tuyên Quang) ngày càng trở nặng, biến chứng nguy kịch.
Như Ý thiếp đi vì kiệt sức rồi khóc thét. Giữa cơn ngái ngủ xen lẫn sự ngứa ngáy của cơ thể, em tấm tức cất tiếng khóc, rồi òa lên nức nở như để vỗ về chính mình.