Bà Phượng nằm trên chiếc giường nhỏ, xuýt xoa vì đau đớn. Gác cánh tay lên trán, bà thở dài khi con gái đang cặm cụi lục tung đống giấy để tìm hồ sơ khám bệnh của mình.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến em Hoan bị chấn thương sọ não. Gia cảnh khó khăn, cha mẹ em không biết làm cách nào để xoay xở tiền bạc chạy chữa cho con.
Gần 5 năm chống chọi với 2 căn bệnh ung thư, ông Chiến thường xuyên đòi vợ cho về nhà, dừng điều trị. Ông sợ rằng kinh tế gia đình đã suy kiệt, bản thân trở thành gánh nặng cho vợ và các con.
Sau gần 10 năm chăm sóc mẹ bị tai biến liệt nửa người, chị em bà Liên đã cạn tiền bạc. Đợt ốm nặng lần này, họ không còn cách nào lo tiếp, ý định xin bác sĩ đưa mẹ về.
Không chỉ đau lòng vì con trai đang hoạt bát bỗng bị bại liệt, phải nằm một chỗ, ông Tiến còn bất lực khi bản thân không thể giúp con có cuộc sống đủ đầy hơn.
Trong lúc đốt rác, ông Sềnh ngã vào đống lửa dẫn đến bỏng nặng, tính mạng gặp nguy hiểm. Chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình người nông dân lao đao.
Trong quá trình chạy chữa cho con trai bị tai nạn giao thông, gia đình nghèo đã phải bán hết ruộng nương, vay nợ khắp nơi. Đến nay con chưa bình phục mà nợ đã như 'chúa chổm'.
Chưa vơi nỗi buồn khi con gái lớn vừa mắc bệnh ung thư trực tràng, nay con trai bất ngờ gặp tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch, bà Nga suy sụp đến ngất lịm.
Bà Nguyễn Thị Sáng (78 tuổi) không có chồng. Con gái nuôi đã mất, để lại 2 đứa cháu ngoại cho bà chăm sóc.
Đứa trẻ mới 6 tuổi mắc bệnh ung thư phần mềm quái ác, ngày đêm phải chịu đựng nỗi đau đớn. Chứng kiến con khổ sở, quằn quại vì căn bệnh, mẹ nghèo chỉ biết khóc vì bất lực.
Bà Thu ôm con trai bị bại liệt, gầy trơ xương vào lòng. Chiếc xe 3 bánh tự chế cũ nát của hai mẹ con đã hỏng, chẳng thể đi bán vé số, bà lại không có thu nhập.
Vụ tai nạn bất ngờ khiến ông Bình rơi vào cảnh ngặt nghèo. Người đàn ông ở tuổi xế chiều phải chịu đựng đau đớn, cắt bỏ cả hai chân.
Mẹ mắc bệnh u não, bố sống thực vật sau tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc dù học giỏi vẫn có nguy cơ phải nghỉ học.
Lượm ve chai 2-3 tháng có khi mới kiếm được 1 triệu đồng, vậy nên đối với bà Trần Thị Liên, số tiền 30 triệu đồng để đóng viện phí cho em trai là quá lớn.
Nếu không được can thiệp kịp thời, áp xe não có thể biến chứng viêm màng não mủ, gây nguy hiểm đến tính mạng cậu bé Vừ Mí Lử. Nhưng với tình cảnh hiện tại, cha mẹ cháu chẳng lo nổi khoản chi phí phẫu thuật 15 triệu đồng.
Nhiều năm qua, một mình ông Vương Thành Được đi làm bảo vệ để nuôi vợ mắc bệnh tim và não. Họ không có nhà cửa hay tài sản gì đáng giá.
Nghe tiếng con trai la hét vì đau đớn, ông Hòa càng thêm rối bời. Những ngày qua, ông đã cạn sạch tiền trong người, chỉ cầm cự bằng những suất cơm từ thiện.
Bé Nguyễn An Minh hơn 13 tháng tuổi, bị teo đường mật bẩm sinh dẫn đến xơ gan. Da con đen sạm, bụng phình to, sức khỏe yếu ớt, thậm chí chỉ vừa biết ngồi.