Căn bệnh của Mùa A Dê có thể điều trị dứt điểm nhưng vì nhà quá nghèo, gánh nặng viện phí 20 triệu đồng là trở ngại quá trình chữa bệnh của em.
Đang mang thai ở tháng thứ 6, chị Hoài bất ngờ lên cơn đau rồi đột tử. Ba đứa trẻ bỗng chốc mồ côi mẹ, bơ vơ ngay khi Tết sắp đến gần.
Tai nạn bất ngờ xảy đến khiến chị Linh nguy kịch. Ở nhà, 3 con thơ dại đang ngày đêm mong ngóng mẹ.
Nhiều năm nay, cả gia đình ông Bùi Giang Hải (65 tuổi) sống dựa vào đồng lương tài xế của con trai duy nhất. Số tiền vỏn vẹn 8 triệu đồng có khi còn không đủ trang trải chữa bệnh tan máu bẩm sinh cho ông.
Nữ sinh Lê Anh Thư (15 tuổi) đang cố gắng gom góp, dành dụm từng đồng để trang trải cuộc sống và lo thuốc men, chữa bệnh cho mẹ.
Cô bé Như Yến mắc bệnh ung thư máu, nếu được ghép tủy sẽ có cơ hội đẩy lùi bệnh tật. Thế nhưng cha mẹ nghèo không còn cách nào để lo chi phí phẫu thuật cho con.
Quá trình điều trị ung thư kéo dài khiến sức khỏe suy kiệt, em Hằng lại mắc thêm chứng suy thận. Sự sống của em ngày càng mong manh.
Hơn nửa năm kể từ khi chồng đột ngột qua đời, bà Vũ Thị Hà (46 tuổi) phải gồng mình trả nợ, nuôi 4 đứa con thơ dại. Trong đó, một bé bị bệnh hiểm nghèo và một bé khác nghi mắc bệnh tương tự.
Để có tiền chữa bệnh cho con gái, bà Luyến đã phải bán đi mảnh ruộng duy nhất vốn là kế sinh nhai của cả gia đình. Thế nhưng viện phí vẫn chưa đủ.
Gần 23 năm chống chọi với bệnh tật, chị Hương vẫn luôn khát khao được sống. Thế nhưng cũng sau chừng ấy năm, gia đình chị đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, chẳng còn cách nào xoay xở.
Trong nhà chỉ còn con bò là tài sản duy nhất, chị Tuyết cũng ngậm ngùi bán nốt. Vậy nhưng số tiền thu về vẫn chẳng đủ để chữa bệnh cho con.
Kể từ ngày phát hiện mắc bệnh ung thư xương, cậu bé Dương Nam Khánh buộc phải dừng việc học để chữa bệnh.
Cha mất khi Hải Yến mới vài tháng tuổi, mới đây, mẹ con lại qua đời do bệnh suy thận. Cô bé ngây thơ vẫn nghĩ mẹ đi chữa bệnh, sẽ sớm trở về.
Trong lúc phát bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi, người chồng đã dùng búa sắt đập vào đầu vợ dẫn đến chấn thương sọ não, tính mạng nguy kịch. Gia cảnh éo le, các con còn quá nhỏ, bà Lòng đang rất cần sự giúp đỡ.
Trong vòng 4 năm, cả hai người con trai của vợ chồng chị Linh lần lượt mắc bạo bệnh. Hoàn cảnh khó khăn, anh chị bất lực khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho con.
Mẹ rời khỏi gia đình khi bố phát bệnh tâm thần, anh em Đạt và Hoài sống dựa vào ông bà nội. Mới đây, ông nội mắc bệnh ung thư khiến tình cảnh gia đình hết sức ngặt nghèo.
Hơn 5 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn, em Đinh Ngọc Anh Kiên vẫn nằm trên giường bệnh, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Nhìn con trai duy nhất tay chân co quắp, bà Nông Thị Vân bật khóc nức nở.
Anh Giàng A Giàng bảo, giờ chỉ mong có đủ tiền nộp viện phí và mua cho con cái nạng, trở về nhà rồi tự tập đi lại.