Từ những mất mát, đau thương do bão lũ, tình người Việt Nam lại sáng ngời qua những câu chuyện sẻ chia. Dẫu khó khăn, hành trình 'vá' lành, 'chữa' đau chở đầy yêu thương để hồi sinh và hoa vẫn rực rỡ khi mùa Xuân đến.
Trong cơn hoạn nạn do bão Yagi gây ra, người Hà Tĩnh cùng đồng bào cả nước đã chung tay cùng bà con miền Bắc khắc phục khó khăn, tái thiết sau thiên tai. Giờ đây, những bản làng, thôn xóm trên ấy đã xôn xao nhịp sống mới...
Có lẽ không ai có thể quên được những ký ức của trận siêu bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào đất liền ngày 7-9-2024 cùng cơn lũ sau đó đã tàn phá nặng nề nhiều tỉnh phía Bắc, nhất là các tỉnh miền núi.
Tuyên Quang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Yagi) - cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, gây ra mưa lớn dài ngày, dẫn đến thảm họa thiên tai về lũ, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Từ trong bão lũ, Tuyên Quang may mắn được đón nhận và sưởi ấm bởi hàng nghìn trái tim từ khắp mọi miền Tổ quốc. Năm cũ qua đi, xin được nhìn lại dấu ấn khó quên này, để tri ân những tình cảm tốt đẹp mà người dân Tuyên Quang đã được đón nhận.
Tinh thần tương thân, tương ái là một giá trị văn hóa cốt lõi và truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhân dân ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, thắm thiết tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Hoàn lưu bão số 3 đi qua để lại nhiều mất mát và hậu quả nặng nề về tính mạng, tài sản của người dân, Nhà nước. Ngay sau bão, bằng các nguồn lực hỗ trợ, các địa phương trong tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả, chăm sóc sức khỏe và bắt tay xây dựng lại nhà ở, giúp người dân bị ảnh hưởng mưa lũ sớm ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất.
Chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề mà miền Trung đang phải hứng chịu do mưa lũ, ngày 2/11, đoàn xe tình nguyện chở những chuyến hàng ấm áp nghĩa tình của Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã khởi hành vào miền Trung để hỗ trợ đồng bào.
Vượt khó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ lịch sử, Agribank lan tỏa tinh thần 'tương thân, tương ái' theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị truyền thống dân tộc.
Ghi nhận sự kết nối, sẻ chia, hỗ trợ nhà trường, thầy cô và các em học sinh sau bão lũ số 3, nhiều địa phương đã gửi thư cảm ơn Báo GD&TĐ.
Sống sau lũ 2024 là một chương trình xã hội với mục tiêu trao tặng con giống, vật nuôi và những hỗ trợ cần thiết giúp bà con vùng chịu ảnh hưởng của bão số 3 nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Những ngày sau hoàn lưu bão Yagi, các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm ở khắp nơi trong cả nước hướng về Lào Cai - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với những việc làm thiết thực. Nữ CEO Thẩm mỹ Viện Sài Gòn Star - Đinh Thị Hạnh cũng trao gửi nhiều món quà ý nghĩa từ miền Nam ra Lào Cai.
Sau những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp mang thực phẩm, nước uống đến với nhân dân vùng bão lũ, các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố tiếp tục vận động kinh phí, vật dụng sinh hoạt, sách vở, đồ dùng học tập… gửi tặng đồng bào và học sinh các tỉnh miền Bắc nhằm sớm tái thiết, ổn định cuộc sống.
Trong hai ngày 1 và 2/10, đoàn thiện nguyện do ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Think Big dẫn đầu đã băng đèo, vượt núi đến với bà con vùng rốn lũ Lào Cai, Yên Bái. Trong hành trình, nhiều đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài nhưng vẫn không ngăn được sự quyết tâm và tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng về đồng bào lũ lụt…
Sữa Cô Gái Hà Lan thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam đã khởi động những chuyến xe chở nguồn dinh dưỡng yêu thương đến với người dân hai tỉnh Hà Nam và Yên Bái bị ảnh hưởng bão lũ.
Với tinh thần 'Tương thân tương ái', 'Lá lành đùm lá rách', 'Nghĩa tình đồng bào', Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang chung sức, đồng lòng hướng về đồng bào miền Bắc. Mỗi hành động chung tay, mỗi sự góp sức đều mang theo tình cảm, tình 'đồng bào', với mong muốn người dân chịu ảnh hưởng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Gần một tháng trôi qua nhưng nhiều địa phương vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão số 3. Để chia sẻ khó khăn với các tỉnh đặc biệt là miền núi phía Bắc, nhiều đoàn thiện nguyện đã không quản đường xa, vận chuyển hàng cứu trợ từ miền Nam ra miền Bắc kịp thời hỗ trợ người dân nơi đây. Trong hành trình ấy, ngày 30/9, tại Yên Bái, thông qua kết nối của Báo Xây dựng, Đoàn từ thiện Hội Phụ nữ từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân đã trực tiếp trao tận tay những phần quà ý nghĩa tới những nạn nhân chịu tổn thất nặng nề.
Mỗi dịp năm học mới, lễ Tết, đặc biệt là sau những thiên tai, bão lũ gây thiệt hại cho các địa phương, Báo Công Thương luôn kịp thời có mặt để hỗ trợ, sẻ chia.
Năm nào cũng thế, sau mỗi đợt thiên tai giáng xuống, những chuyến xe và cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô lại hối hả lên đường mang theo tấm lòng của bạn đọc, các nhà hảo tâm san sẻ với đồng bào bị nạn. Mùa mưa lũ năm nay đã để lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp. Hàng trăm người thiệt mạng, và những thiệt hại to lớn về kinh tế, xã hội do bão lũ sẽ cần thời gian dài để khắc phục, lấy lại đà phát triển. Vì thế, sự chung tay, ủng hộ của chúng tôi với đồng bào bị thiệt hại do mưa bão lũ là rất nhỏ bé...
Phong trào quyên góp giúp đỡ cho đồng bào vùng lũ lụt thời gian qua được học sinh hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần đùm bọc, chia sẻ.
Để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão lũ được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc và tặng tiền mặt, sau khi đến Lào Cai, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, y bác sĩ của Bệnh viện E, các đơn vị đồng hành đã tiếp tục tổ chức đoàn thiện nguyện đến tỉnh Yên Bái.
Hà Nội đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Quyết định dừng bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô để tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi.
Hậu quả do bão số 3 để lại vô cùng nặng nề, nhưng trong lúc khó khăn tinh thần xung kích, đoàn kết của thanh niên Agribank lại càng phát huy mạnh mẽ.
Hơn 2 tuần từ khi bão lũ đi qua đã để lại nhiều tổn thất to lớn đến sản xuất và đời sống của người dân ở các tỉnh thành phía Bắc.
Bão lũ đã đi qua nhưng để lại những thiệt hại nặng nề với người dân. Tại nhiều địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống đang được cấp thiết thực hiện, nhiều nguồn lực đã được huy động.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Thành phố, Sở Xây dựng đã tổ chức phát động toàn ngành quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) vừa qua.
Nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam đã có những chuyến xe chở gần 70.000 phần sữa tươi đến với người dân hai tỉnh Hà Nam và Yên Bái.
Thiên tai, bão lũ dồn dập đến, kéo theo là những mất mát, tang thương. Cùng với đồng bào mình, nhiều nghệ sĩ với trái tim nhân hậu đã gác lại những dự tính cùng đam mê riêng để vào cuộc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cơn hoạn nạn.
Hàng triệu trái tim cả nước đang hướng về đồng bào phía bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai từ bão số 3 gây ra và những ngày qua, đông đảo các tầng lớp nhân dân ở miền Tây Nam Bộ cùng hướng về đồng bào miền bắc ruột thịt với tất cả sự thấu cảm, sẻ chia bằng những việc làm thiết thực đầy tình 'tương thân tương ái'.
Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc. Trong đau thương, mất mát, người dân Việt Nam lại một lần nữa sát cánh, chung tay với tinh thần 'Tương thân tương ái', 'Lá lành đùm lá rách'. Sức mạnh của lòng đoàn kết, của tinh thần dân tộc luôn rực sáng trong mỗi con người Việt Nam với tấm lòng thơm thảo ấm tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào…
Cơn bão số 3 vừa qua đã để lại những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ... Những con số thiệt hại là nỗi đau chung của cả dân tộc, khi hàng trăm người thiệt mạng, nhiều nhà cửa, tài sản của nhà nước và người dân bị cuốn trôi, gây tổn thất hàng trăm tỷ đồng. Nhưng trong những thời khắc khó khăn ấy, tinh thần đoàn kết dân tộc – vốn là nguồn sức mạnh bất diệt của người Việt Nam – lại được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự đồng lòng, đồng sức của cả nước đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, giúp người dân các tỉnh bị ảnh hưởng vững vàng vượt qua khó khăn.
Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Ngày 20/9, Tạp chí Đời sống và Pháp luật phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã vượt hàng ngàn km gửi những phần quà cứu trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Ủy ban MTTQ Lào Cai vừa gửi thư cảm ơn đến Báo Công Thương vì sự ủng hộ kịp thời dành cho người dân khó khăn sau bão.
Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, tại chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 3.
Cơn bão số 3 đi qua nhưng hậu quả của nó để lại là vô cùng lớn đối với nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Trong cơn hoạn nạn, sự sẻ chia, đùm bọc, thương yêu của nghĩa đồng bào, tình dân tộc trở thành sức mạnh to lớn. Cả nước hướng về miền Bắc bằng tất cả tình yêu thương. Không ai bảo ai, mỗi người đóng góp một chút để động viên, cầu mong người dân miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thiên tai, bão lũ hay bất cứ một sự rủi ro nào là điều chẳng ai mong muốn. Có điều trong hoạn nạn, mỗi người Việt Nam chúng ta mới thật sự có trải nghiệm, cảm nhận, thấu hiểu được đâu là mất mát, đau thương, đâu là giá trị của yêu thương, hạnh phúc. Qua cơn bão số 3 đã phần nào khắc họa giá trị đó.
Bão Yagi - cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm gần đây hoạt động trên biển Đông đã qua đi và để lại cho đồng bào miền Bắc những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hơn 257.00 căn nhà hư hại, 1.300 trường học và nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, nhiều gia đình bị cô lập trong biển nước hoặc thậm chí thiệt mạng vô cùng thương tâm. Trước những mất mát đau thương trên, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ở mọi lĩnh vực trên khắp Việt Nam đã có những đóng góp về miền Bắc.
Tính đến ngày 19.9, tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, Hà Tĩnh còn nhanh chóng huy động nhiều lực lượng trực tiếp đến các khu vực chịu thiệt hại nặng để tham gia vào công tác khắc phục hậu quả sau bão.
Cô gái nghèo từ Đồng Nai đã dành 50 triệu đồng tiền tiết kiệm, cùng lá thư tay đầy xúc động gửi đến đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bão lũ, khiến nhiều người không khỏi bật khóc.
Ngay sau cơn bão số 3 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định hỗ trợ kinh phí để đồng bào bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn. Điều đáng nói là, ngoài tập trung hỗ trợ người dân Thái Nguyên, tỉnh còn dành một khoản kinh phí nhất định hỗ trợ đồng bào một số tỉnh lân cận bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Điều đó cho thấy, trong khó khăn, tinh thần 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách', 'lá rách ít đùm lá rách nhiều' lại càng được phát huy.
Người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm, người góp sức, người lại góp những lời động viên..., tất cả đều chung một nghĩa cử cao đẹp là hỗ trợ người dân vùng lũ ở miền Bắc vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tại Lào Cai, anh Vũ Duy Ngọc, chủ một cách sạn 4 sao, cũng đóng góp một cách rất thiết thực.
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, hưởng ứng lời kêu gọi của của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, các cán bộ làm việc tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam, các hội đoàn, nhóm người Việt tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong trong những ngày qua đã cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) gây ra.
Thiên tai, đặc biệt là bão lũ, từ lâu đã trở thành thử thách khắc nghiệt đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Bắc. Những năm gần đây, tần suất và mức độ của các cơn bão ngày càng tăng cao do biến đổi khí hậu. Trong đó, cơn bão Yagi, một trong những trận bão lớn gây thiệt hại nặng nề cho miền Bắc đã đặt ra một lần nữa thử thách cho lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và tình quân dân, nghĩa đồng bào.
Ngày 18/9, Đoàn công tác do Báo Công Thương làm trưởng đoàn cùng các nhà hảo tâm đã trao quà tại Lào Cai-một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do bão.
Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình 'Chuyến xe yêu thương' từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.
Với tinh thần 'tương thân, tương ái', 'lá lành đùm lá rách', Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372 đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Sư đoàn phát động phong trào 'Nhường cơm sẻ áo' quyên góp, ủng hộ các nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.
Ngày 18/9, nhiều Hội, đoàn thể, đơn vị đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ; đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống và khắc phục bão số 3.