Bài văn 'tả loài cây yêu thích' với màn bẻ lái cực mượt mà ở câu cuối cùng
Những bài văn của học sinh tiểu học luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Ở những bài văn này, mọi người không chỉ nhận được những tràng cười lớn vì ngôn từ hài hước mà còn bất ngờ bởi khả năng sáng tạo của các em.
Điển hình như bài văn "tả loài cây yêu thích" của em học sinh dưới đây.
Nguyên văn bài văn được em này trình bày như sau: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm. Cây nào em cũng yêu, cây nào em cũng quý. Nhưng cây mà em yêu thích nhất là cây vàng!".
Bài văn tả loài cây yêu thích khiến dân mạng cười ngất.
Qua bài văn này có thể thấy, dù cho ví dụ về rất nhiều loại cây, nhưng cuối cùng em học sinh này đã quyết định chọn "cây vàng" làm loại cây yêu thích. Màn bẻ lái mượt mà này làm ai đọc cũng phì cười vì quá đỗi bất ngờ và thú vị.
Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Bài văn tuy ngắn nhưng rất hài hước và ấn tượng"
"Cây vàng cũng là loài cây tôi yêu thích nhất, bài này phải được điểm tối đa"
"Cô giáo chắc lúc chấm bài cũng được phen cười ngả nghiêng, thế nên mới chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng giải trí phải không?".