Bà Xuân phim 'Hương vị tình thân': Tôi phải vay mẹ 200 nghìn đồng để nuôi con

'Có những ngày tôi mở mắt ra mà không biết ngày mai mình sẽ nuôi con như thế nào, lấy cái gì để mua đồ ăn cho con', nữ diễn viên chia sẻ.

Tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt với vai trò khách mời, nữ diễn viên Quách Thu Phương rất xúc động trước hoàn cảnh của các em nhỏ khó khăn.

"Bà Xuân" của phim Hương vị tình thân cho biết bản thân chị từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bi đát nên chị khó kiềm chế cảm xúc khi chứng kiến cảnh ngộ của người khác: "Đến đây gặp những hoàn cảnh khó khăn này, tôi như được thấy quá khứ của chính mình.

Tôi không kiềm chế được nước mắt khi gặp những mảnh đời éo le đó vì bản thân tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy".

Quách Thu Phương chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất.

Nữ diễn viên tiết lộ, sau khi ly hôn chị một mình nuôi con với kinh tế rất eo hẹp. Thậm chí, có giai đoạn chị không có tiền mua đồ ăn cho con, phải vay mẹ ruột từ 200 nghìn đồng dù gia đình chị cũng không dư giả gì.

Quách Thu Phương rơi nước mắt chia sẻ: "Đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất khi chỉ có một mình tôi nuôi con nhỏ. Lúc đó con tôi chưa tới 3 tuổi, bố mẹ và anh chị ở xa, tôi đã có công việc và nổi tiếng nhưng vẫn rất hoàn cảnh.

Có những ngày tôi như "rơi xuống đáy", mở mắt ra mà không biết ngày mai mình sẽ nuôi con như thế nào, lấy cái gì để mua đồ ăn cho con.

Tôi vừa khóc vừa nói với mẹ: Mẹ ơi cho con vay 200 nghìn đồng. Tôi vay chứ không dám xin vì biết nhà mình cũng khó khăn. Có những câu chuyện về sự khó khăn của tôi mà chính bố mẹ cũng không biết".

Nữ diễn viên không kìm được nước mắt.

Nữ diễn viên cho biết, bản thân chị đã nỗ lực rất nhiều để vượt lên nghịch cảnh: "Tôi đã nỗ lực rất nhiều, đầu tư cho công việc đến mức đổ mồ hôi, đổ máu trên sàn tập. Tôi muốn khẳng định rằng mình có một chỗ đứng trên sân khấu, được các đạo diễn để ý và được anh em trong nhà hát công nhận.

Để có được điều đó, tôi phải hi sinh nhiều thời gian dành cho việc chăm sóc con, nhưng không phải vì như thế mà tôi không chăm sóc con. Tôi đã không có thời gian nghỉ ngơi vì cùng lúc vừa làm việc vừa chăm con. Thời điểm đó tôi gầy đến mức suy nhược cơ thể.

Đến bây giờ, nhìn lại những điều đó tôi cảm thấy không có gì để hối tiếc, tôi hãnh diện vì những gì mình làm được".

Quách Thu Phương từng được xem là "giai nhân của màn ảnh nhỏ" ở thập niên 90.

Nữ diễn viên mong muốn câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người đang gặp khó khăn, nhằm giúp họ có niềm tin, có động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, chị là nữ diễn viên khá nổi tiếng ở thập niên 90. Với vẻ đẹp đài các, trong trẻo, Quách Thu Phương thường được giao những vai tiểu thư, người đẹp sống trong nhung lụa.

Tên tuổi chị gắn liền với những bộ phim: Sống mãi với Thủ đô, Của để dành, Những người con hiếu thảo...

Quách Thu Phương được nhiều khán giả biết tới với vai bà Xuân phim "Hương vị tình thân".

Khi ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định rút lui khỏi sân khấu để tập trung chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này tan vỡ, Quách Thu Phương một mình chăm sóc con gái.

Chị trở lại với sân khấu đồng thời rèn luyện để trở thành HLV Yoga. Năm 2010, Quách Thu Phương tái hôn với 1 người không làm trong lĩnh vực nghệ thuật và có cuộc sống khá kín tiếng.

Sau 14 năm thăng trầm, Quách Thu Phương trở lại màn ảnh nhỏ thông qua các bộ phim: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí. Nữ diễn viên đặc biệt gây chú ý với vai bà Xuân phim Hương vị tình thân. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn gọi Quách Thu Phương là "bà Xuân".

An Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ba-xuan-phim-huong-vi-tinh-than-toi-phai-vay-me-200-nghin-dong-de-nuoi-con-ar849332.html