Án mạng đau lòng vì món nợ 2 triệu đồng

Chiều 5/7, ông Phùng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết, cơ quan công an hiện đang khẩn trương điều tra, làm rõ và truy bắt nghi phạm gây án.

Theo đó vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 5/7, trên địa bàn xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Đáng nói, nạn nhân và hung thủ đều là bạn bè cùng chơi với nhau và cũng là người địa phương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Nguyễn Trắc Nghiêm (sinh năm 1993 ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có đến nhà nạn nhân ở cùng địa phương để đòi nợ số tiền 2 triệu đồng trước đó.

Gọi điện nhưng không được nghe máy, Nghiêm bức xúc mang dao đến nhà nạn nhân và gặp ở cổng nhà, liền vung dao đâm khiến thanh niên (sinh năm 1993) gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ còn chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Rất đông người dân địa phương bàng hoàng khi biết thông tin vụ việc.

Rất đông người dân địa phương bàng hoàng khi biết thông tin vụ việc.

Tuy nhiên, khi biết bạn tử vong, nghi phạm đã thuê xe taxi ra khu Văn Phú, quận Hà Đông (Hà Nội), sau đó bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an hiện đang khẩn trương điều tra, làm rõ và truy bắt nghi phạm gây án.

Anh Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/an-mang-dau-long-vi-mon-no-2-trieu-dong-169230705193432367.htm