Ấm áp Xuân trong trường học

Những ngày giáp Tết, khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa khắp phố phường, không khí xuân cũng hiện diện rõ nét trong mỗi ngôi trường. Xuân trong trường học không chỉ là sự đổi thay của cảnh vật hay những ngày nghỉ đang đến gần, mà còn được cảm nhận qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, bồi đắp giá trị văn hóa và tinh thần gắn kết cho học sinh.

Sáng ngày 6/2, em Ngô Thảo Nguyên, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Minh Khai 1, phường Hạc Thành, dậy sớm hơn ngày thường. Em mặc bộ quần áo dài xinh xắn và háo hức đến trường, vì hôm nay trường tổ chức ngày hội xuân. Với em được trải nghiệm không khí vui Tết đón xuân ngay chính ngôi trường mình theo học thật thú vị, ý nghĩa. Khác với mọi năm, Ngô Thảo Nguyên và nhiều em học sinh khác đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang được trải nghiệm các hoạt động vui xuân tại trường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Viết chữ thư pháp trong ngày hội xuân tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Vinschool Star City Thanh Hóa.

Viết chữ thư pháp trong ngày hội xuân tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Vinschool Star City Thanh Hóa.

Tại các trường học khu vực đô thị, hoạt động vui tết đón xuân thường được tổ chức bài bản, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở hiện đại. Tiêu biểu như tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Vinschool Star City Thanh Hóa, hội xuân 2026 với chủ đề “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” đã mang đến không khí Tết rộn ràng cho học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên nhà trường. Trước ngày hội chính, chuỗi hoạt động hưởng ứng như triển lãm tranh, chương trình Spring Radio – Thanh âm ngày tết, cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Tết Việt và Bản sắc trong thời đại số”, trang trí lớp học “Sắc màu Tết ba miền” và vòng sơ loại văn nghệ đã góp phần khuấy động không khí xuân trong toàn trường.

Trong ngày hội, khuôn viên nhà trường trở nên nhộn nhịp với các hoạt động trải nghiệm đậm đà bản sắc Tết Việt. Học sinh, phụ huynh và thầy cô cùng tham gia thi viết thư pháp, gói bánh răng bừa, nấu cơm niêu, tổ chức chợ xuân, trình diễn áo dài và các trò chơi dân gian. Mỗi hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp học sinh hiểu hơn về phong tục truyền thống, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần sẻ chia. Đặc biệt, hoạt động đấu giá tranh gây quỹ đã lan tỏa thông điệp nhân ái, trách nhiệm cộng đồng ngay trong môi trường học đường.

Cô giáo Lê Phương Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT Vinschool Star City Thanh Hóa, cho biết: "Các hoạt động xuân không đơn thuần là ngày hội vui chơi, mà được nhà trường thiết kế như một không gian giáo dục trải nghiệm. Thông qua những hoạt động gắn với Tết cổ truyền, học sinh không chỉ hiểu hơn về văn hóa dân tộc, mà còn được bồi dưỡng kỹ năng, cảm xúc và tinh thần sẻ chia. Đây cũng là cách để nhà trường giúp các em kết nối với gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn ngay từ môi trường học đường”.

Cô trò Trường Mầm non Pù Nhi, xã Pù Nhi với trải nghiệm gói bánh chưng.

Cô trò Trường Mầm non Pù Nhi, xã Pù Nhi với trải nghiệm gói bánh chưng.

Nếu xuân học đường nơi đô thị rộn ràng với những hội xuân trải nghiệm hiện đại, thì tại các trường miền núi, mùa xuân lại đến trong sắc màu văn hóa truyền thống mộc mạc, ấm áp. Ở nhiều trường học vùng cao, xuân về cùng điệu xòe, nhịp nhảy sạp rộn ràng giữa sân trường. Các hoạt động gói bánh chưng, trưng bày gian hàng Tết với những sản phẩm địa phương đã trở thành nét đặc trưng trong những ngày giáp Tết, góp phần đưa văn hóa dân tộc vào đời sống học đường một cách tự nhiên, gần gũi.

Cô trò Trường Mầm non Kim Tân trong chương trình trải nghiệm “Bé vui hội xuân”.

Cô trò Trường Mầm non Kim Tân trong chương trình trải nghiệm “Bé vui hội xuân”.

Tại Trường Mầm non Kim Tân, xã Kim Tân, những ngày giáp Tết được thắp lên bằng không khí rộn ràng của chương trình trải nghiệm “Bé vui hội xuân”. Nhà trường hiện có 332 học sinh/13 nhóm, lớp. Trong không gian ngập tràn sắc đào, sắc mai và tiếng nhạc xuân vui tươi, các bé được tham gia nhiều hoạt động phù hợp với từng độ tuổi, như trang trí mâm ngũ quả, cành đào, cành mai, tô chữ chúc Tết, gói bánh chưng, nặn bánh truyền thống. Xen giữa niềm vui ấy là những khoảnh khắc lắng lại khi nhà trường tổ chức trao quà Tết cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia để mùa xuân đến với các em thêm ấm áp và trọn vẹn.

Chương trình “Hội xòe - Lửa trại chào Xuân Bính Ngọ 2026” tại Trường THPT Mường Lát.

Chương trình “Hội xòe - Lửa trại chào Xuân Bính Ngọ 2026” tại Trường THPT Mường Lát.

Không khí xuân còn lan tỏa đến những ngôi trường vùng cao, biên giới. Tại xã Pù Nhi, xã Sơn Thủy trong những ngày giáp Tết, các em học sinh mầm non được cô giáo hướng dẫn gói bánh chưng, lau lá dong, đong nếp, cảm nhận hương vị Tết từ những điều giản dị nhất. Giữa tiết trời se lạnh nơi miền biên, những đôi tay còn vụng về, ánh mắt rạng rỡ và tiếng cười trong trẻo đã sưởi ấm sân trường, làm nên một mùa xuân ấm áp.

Nếu ở bậc mầm non, mùa xuân đến qua những trải nghiệm đầu đời đầy hồn nhiên, thì với các em học sinh lớn hơn, mùa xuân lại mang theo những rung động sâu sắc của tuổi trẻ. Tại Trường THPT Mường Lát, bên cạnh chương trình nghệ thuật “Hội xòe – Lửa trại chào Xuân Bính Ngọ 2026”, nhà trường còn tổ chức hoạt động gói bánh chưng với sự tham gia hào hứng của học sinh các dân tộc Mông, Thái, Dao, Khơ Mú... Trong không khí ấm áp bên bếp lửa, các em cùng nhau gói bánh, sẻ chia câu chuyện Tết của bản làng mình. Đêm lửa trại rực sáng sân trường, những vòng xòe truyền thống nối dài đã kết nối thầy cô, học sinh và cộng đồng, thắp lên niềm tin, niềm tự hào và khí thế mới cho năm học mới.

Có thể cảm nhận, từ khu vực đô thị đến miền núi, biên giới, mùa xuân trong trường học trên mảnh đất xứ Thanh thân yêu được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm cụ thể, giàu giá trị văn hóa và nhân văn. Điều đó không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết, các hoạt động xuân còn góp phần hình thành nhân cách, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc cho học sinh. Để rồi, mỗi mùa xuân đi qua, trong ký ức học trò luôn đọng lại không chỉ là ngày hội, mà còn là những hạt mầm văn hóa được gieo từ chính mái trường thân yêu.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/am-ap-xuan-trong-truong-hoc-41854.htm