Ấm áp trong tình đồng đội

Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều quân nhân đang công tác tại các đơn vị BĐBP trên dọc dài biên giới rất phấn khởi khi được nhận nhà Đồng đội do đơn vị và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây tặng.

Thiếu tá Dương Xuân Dũng nhận quyết định bàn giao nhà từ thủ trưởng đơn vị và các nhà hảo tâm. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tá Dương Xuân Dũng nhận quyết định bàn giao nhà từ thủ trưởng đơn vị và các nhà hảo tâm. Ảnh: Lê Khoa

Những ngày cận Tết, trên đường về với miền Tây, đâu đâu cũng nở rộ mai vàng, dọc các cung đường từ thành thị đến thôn quê, cờ hoa tung bay trong gió. Chúng tôi về ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để bàn giao nhà Đồng đội và chúc mừng gia đình Thượng úy Lê Trung Quân, nhân viên kiểm soát hành chính, kiêm lái xe, Đồn Biên phòng Kiểng Phước, BĐBP Tiền Giang.

Trên trục đường nhựa đi vào trung tâm thị xã Bình Minh, từ xa, căn nhà cấp 4 được xây kiên cố và lợp tôn xanh mới hiện lên giữa vùng quê yên bình. Hôm nay, gia đình hai bên nội ngoại đều có mặt đông đủ để cùng chung vui với vợ chồng Thượng úy Lê Trung Quân nhận bàn giao căn nhà mới và có sự chứng kiến của lãnh đạo BĐBP Tiền Giang; đại diện Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến. Trong ngày vui của mình, Thượng úy Quân vắng mặt do đang đi học tại Nha Trang (Khánh Hòa). Vợ của Thượng úy Quân là chị Nguyễn Thị Bé Thảo dẫn chúng tôi đi xem không gian căn nhà mới. Ngày nhận nhà mới, chị Thảo thay chồng làm một bàn thờ có ảnh Bác Hồ đặt trang trọng giữa phòng khách, bên trên treo lá cờ Tổ quốc trang nghiêm.

Vừa rót nước mời khách, chị Thảo vừa tâm sự: “Chồng em nhập ngũ đến nay đã 13 năm. Bao năm qua, cuộc sống của hai vợ chồng và hai đứa con chỉ phụ thuộc vào tiền lương ít ỏi của chồng và công việc bấp bênh, không ổn định của em. Thương hoàn cảnh vợ chồng khó khăn, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang đã vận động các nhà hảo tâm, trực tiếp là Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà, còn phần đất là do ông bà ngoại cho. Bao năm cố gắng và mong mỏi, Tết năm nay là Tết ấm áp, vui vẻ nhất của gia đình em”.

Căn nhà cấp 4 kiên cố có tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang và Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp vận động Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến tài trợ 80 triệu đồng, còn lại do người thân và gia đình hỗ trợ, đóng góp.

Trước đó, tại thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, một căn nhà Đồng đội cũng đã được Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức bàn giao cho gia đình Thiếu tá Dương Xuân Dũng, nhân viên quân y, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, BĐBP Bình Thuận.

Thiếu tá Dương Xuân Dũng vui mừng cho biết: Mơ ước có căn nhà đã được vợ chồng ấp ủ từ nhiều năm nay, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chưa thực hiện được. Nay được đơn vị và các nhà hảo tâm hỗ trợ, cùng với vốn liếng vợ chồng tích cóp được và vay mượn thêm của người thân nên đã có điều kiện xây dựng căn nhà khang trang. Gia đình an tâm, không còn phải sống trong cảnh thuê trọ. Năm nay được đón Tết sum vầy trong nhà mới, còn gì vui hơn và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn nhà cấp 4 của gia đình Thiếu tá Dương Xuân Dũng có tổng kinh phí xây dựng 680 triệu đồng, trong đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận và Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp vận động Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến tài trợ 80 triệu đồng, còn lại do người thân và gia đình hỗ trợ, đóng góp.

Được biết, vợ của Thiếu tá Dương Xuân Dũng quê gốc ở tỉnh Quảng Bình, năm 1991, gia đình chuyển vào Bình Thuận sinh sống. Năm 2021, anh cưới vợ, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên cưới nhau xong, hai vợ chồng anh phải ở nhờ nhà cha mẹ vợ. Hằng ngày, anh thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, chị Đỗ Thị Huyền Trang - vợ anh cần mẫn với công việc điều dưỡng tại phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Hai con nhỏ của anh chị đều gửi ông bà ngoại chăm sóc. Nay có căn nhà mới, hạnh phúc của vợ chồng anh được nhân lên gấp bội.

Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà Đồng đội cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng. Ảnh: Văn Long

Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà Đồng đội cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng. Ảnh: Văn Long

Hạnh phúc vì được trực tiếp bàn giao những căn nhà Đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Thượng tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chính ủy BĐBP Tiền Giang gửi lời cảm ơn đến Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và nhà tài trợ; khẳng định đây là món quà có ý nghĩa sâu sắc, là nguồn động viên to lớn đối với gia đình Thượng úy Lê Trung Quân. Qua đó, giúp gia đình anh sớm ổn định cuộc sống, an tâm công tác, tiếp tục cống hiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Những căn nhà thắm đượm tinh thần tương thân, tương ái của đồng đội và các nhà hảo tâm sẽ trở thành điểm tựa vững chắc giúp các gia đình quân nhân có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón một mùa Xuân an lành, hạnh phúc.

Năm 2024, từ các nguồn kinh phí được hỗ trợ, các đơn vị BĐBP trên cả nước đã xây dựng và bàn giao 276 căn nhà Đại đoàn kết, 208 căn nhà Đồng đội, trong đó có 205 căn nhà được bàn giao cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị và 3 căn cho cán bộ đã nghỉ hưu. Tổng kinh phí xây dựng nhà khoảng 95 tỷ đồng.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-ap-trong-tinh-dong-doi-post485967.html