4 điểm nhấn mở màn giai đoạn 2 V.League

Vòng đầu tiên của giai đoạn 2 V.League khép lại bằng 'cơn mưa' bàn thắng khi Hà Nội FC đòi lại món nợ giai đoạn 1 trước Bình Định, qua đó mang đến diễn biến mới trong cuộc đua vô địch.

Caion, ngoại binh đầu tiên của Hà Nội “nổ súng” ở V.League 2023

Caion, ngoại binh đầu tiên của Hà Nội “nổ súng” ở V.League 2023

* “Tam mã” thủ đô cùng dẫn đầu

Hà Nội FC hoàn toàn giành thế chủ động, chơi trên nửa phần sân đối phương nhưng Bình Định mới là đội ghi bàn dẫn trước với cú đánh đầu của Rafaelson ở phút 44 (bàn thứ 8 của tiền đạo này vào lưới Hà Nội FC). Tuy nhiên, một người Brasil khác, Herlison Caion với cú hat-trick đã giúp đội chủ nhà ngược dòng thắng đậm 4-2. Đáng chú ý, phải sau 14 lượt đấu, đây mới là lần đầu tiên một ngoại binh của nhà ĐKVĐ lên tiếng.

Với việc đội đầu bảng CAHN hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cùng sự trở lại của Viettel, 2 nhà vô địch gần nhất tạo thế gọng kìm lên CAHN khi Hà Nội FC đã bằng 25 điểm với CAHN, còn Viettel chỉ 1 điểm kém hơn. Dù vẫn còn khá sớm nhưng với cục diện đường đua và phong độ hiện tại, chức vô địch V.League 2023 khó thoát khỏi một trong “tam mã” thủ đô. Tất cả sẽ được quyết định ở 3 trận “derby Hà Nội” đều dồn vào 3 vòng cuối.

* Không chỉ là cuộc đua vô địch

Nói như vậy không có nghĩa 5 CLB còn lại chấp nhận buông xuôi, cả 8 đội trong nhóm A đều tham vọng có danh hiệu ở mùa này.

Biết người biết ta, xét thực lực của mình khó lòng tranh chấp ngôi vương; nhưng Thanh Hóa (23 điểm); Nam Định (22 điểm); Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bình Định (cùng 19 điểm) đều thể hiện quyết tâm tấn công mục tiêu tốp 3. Chưa bao giờ chức á quân và tấm HCĐ V.League lại có nhiểu đối thủ ngấp nghé đến thế. Chính họ sẽ là những kẻ “thọc gậy bánh xe” 3 đội bóng của thủ đô, thậm chí quyết định đến ngôi vô địch.

* SLNA kê cao gối nằm

Ở nhóm B, với chiến thắng trước đội TP.HCM 2-0 để có 19 điểm, hơn 2 vị trí cuối bảng 11 điểm, đội bóng xứ Nghệ sớm trụ hạng trước 4 vòng đấu. Tương tự, HAGL với 17 điểm cũng gần cập bến an toàn khi chỉ cần 2 điểm nữa.

Nhưng sự sớm ngả ngũ này khiến Ban tổ chức không khỏi âu lo, SLNA sẽ “chơi” ra sao trong 4 trận đấu “thủ tục” còn lại trước các đối thủ sẵn sàng làm tất cả để trụ hạng.

* Hàng xóm tương tàn

Với cách biệt 5 điểm khi cuộc đua trụ hạng chỉ còn 4 vòng, nếu cứ thi đấu với tinh thần, ý chí “ngổ ngáo”, Khánh Hòa của HLV Võ Đình Tân nắm tấm vé trụ hạng trong tay. Còn SHB.Đà Nẵng, với HLV lọc lõi Phạm Minh Đức cùng ngoại binh mới mang đến một tinh thần thi đấu khác hẳn, đã trải qua chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có chiến thắng đầu tiên trong mùa trước CAHN, đã có 11 điểm. Chính vì thế, dù hòa B.Bình Dương trên sân nhà nhưng ông Đức vẫn tỏ ra vui mừng khi ghìm chân được đối thủ trực tiếp và giữ nguyên cách biệt 3 điểm với 2 đội xếp cuối. 1 trận thắng là khoảng cách mong manh nhưng so với B.Bình Dương và TP.HCM, đội bóng sông Hàn vẫn nắm quyền tự quyết trong tay.

Cuộc chiến trụ hạng ngày càng thu hẹp dần vào 2 đội mới có 8 điểm B.Bình Dương và TP.HCM. Nếu cả 2 không tạo nên được bước ngoặt lớn nào trong 3 vòng tới thì cuộc đối đầu giữa họ ở lượt đấu cuối cùng nhóm B trên sân Thống Nhất sẽ thực sự là trận chung kết ngược của cả mùa giải.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/4-diem-nhan-mo-man-giai-doan-2-vleague-3171963/