4 'chàng Ngạn' manh động và 2 vụ cướp táo tợn tại 'cây Mắt Biếc'

'Cây cô đơn' hay 'cây Mắt biếc' là tên gọi của cây vông đồng (ngô đồng) cổ thụ nằm cạnh con đường chạy dọc cánh đồng ở thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), bối cảnh trong bộ phim 'Mắt biếc'. Trong phim, 'cây cô đơn' ghi dấu tuổi thơ đẹp của chàng trai quê tên Ngạn và những rung động đầu đời trước Hà Lan- cô gái mà Ngạn luôn thầm thương, trộm nhớ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai một đối tượng trong nhóm cướp tài sản.

Cơ quan điều tra lấy lời khai một đối tượng trong nhóm cướp tài sản.

Sau thành công của bộ phim, “cây cô đơn" trở thành điểm check-in của nhiều du khách, nhất là lúc bình minh và hoàng hôn. Mới đây, “cây cô đơn” bất đắc dĩ “nổi tiếng” trở lại khi trở thành hiện trường của 2 vụ cướp tài sản liên tiếp do 4 “chàng Ngạn” manh động gây ra.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, vào rạng sáng 31-8-2024, trên đường liên thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú, H. Quảng Điền) một nhóm cướp gồm 4 đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản rất manh động của 2 cô gái. Hai nạn nhân là chị Trần Thị B. (20 tuổi, trú xã Phong An, H. Phong Điền) bị cướp khoảng 7 triệu đồng và chị Trịnh Thị Tr. (31 tuổi, trú xã Thiệu Ngọc, H. Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bị cướp chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 15 trị giá khoảng 28 triệu đồng.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, lãnh đạo Công an huyện Quảng Điền lập tức chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai lực lượng, phối hợp Công an các địa phương liên quan tổ chức truy xét “nóng” nhóm cướp táo tợn nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp, gồm: Phan Gia Huy (18 tuổi), Trần Hoàng Anh Quân (18 tuổi), Lê Hoàng Thiên Phong (18 tuổi, đều trú thị trấn Sịa, H. Quảng Điền) và đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Lợi (1997, trú Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, quê xã Quảng Lợi, H. Quảng Điền).

Khẩn trương truy xét, đến khoảng 4 giờ 30 ngày 31-8, lực lượng Công an huyện Quảng Điền đã bắt được 2 nghi phạm là Huy và Quân, còn hai đối tượng Phong và Lợi bỏ trốn theo hướng vào Đà Nẵng bằng xe máy. Nhận được thông tin đề nghị phối hợp truy bắt tội phạm, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) và Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí các tổ công tác tiến hành truy bắt. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ được 2 đối tượng Phong và Lợi khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Bình (H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) và bàn giao cho Công an huyện Quảng Điền để điều tra theo thẩm quyền.

2 đối tượng trong nhóm cướp bị bắt khi đang lẩn trốn.

2 đối tượng trong nhóm cướp bị bắt khi đang lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Sau khi dự tiệc sinh nhật cùng nhau, Nguyễn Văn Lợi chủ mưu, bàn với Phan Gia Huy, Trần Hoàng Anh Quân và Lê Hoàng Thiên Phong cùng đi cướp tài sản. Cả nhóm chọn địa điểm gây án là khu vực “cây cô đơn” (bối cảnh trong phim “Mắt biếc”) trên đường bê-tông liên thôn chạy qua giữa cánh đồng thuộc thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú, H. Quảng Điền). Để chuẩn bị gây án, các đối tượng mang theo gậy sắt 3 khúc, kìm, dây rút bằng nhựa để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi cả nhóm ra đến “cây cô đơn”, do biết nhau từ trước nên Phong đã liên hệ qua mạng xã hội Facebook và gửi định vị cho chị Trần Thị B. (2004, trú xã Phong An, H. Phong Điền) để hẹn chị B. đến giao hàng thuốc lá Đomitrix (cùng loại thuốc cỏ Mỹ). Đến khoảng 0 giờ 5 ngày 31-8-2024, chị B. cùng người yêu “ship hàng” đến điểm hẹn thì bị các đối tượng bất ngờ xông ra dùng dây rút trói cả 2 người lại rồi xông vào đánh các nạn nhân. Tiếp đó, nhóm đối tượng đe dọa bắt nạn nhân chuyển khoản 7 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Lợi.

Cùng lúc đó, 2 người bạn của chị B. là Nguyễn Đắc T. và Trịnh Thị Tr. chạy đến khu vực này để giải cứu thì xảy ra xô xát với nhóm của Lợi. Chị Tr. bị rớt điện thoại Iphone 15 promax (trị giá khoảng 30 triệu đồng) thì Trần Hoàng Anh Quân chạy đến cướp điện thoại của chị Tr. Sau khi gây án, cả nhóm cướp bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cơ quan Công an truy xét, bắt giữ ngay trong sáng cùng ngày.

Trong vụ án này, ngoài Nguyễn Văn Lợi ở TP Hồ Chí Minh về quê chơi là đối tượng chủ mưu gây án, 3 đối tượng còn lại, gồm: Quân, Huy, Phong vừa hoàn thành đợt thi tốt nghiệp THPT và đang chờ nhập học ở các trường đại học ở Đà Nẵng. Đáng chú ý, có người vừa được mẹ dẫn vào TP Đà Nẵng thuê nhà trọ và đã đóng học phí nhập học tại một trường đại học. Tuy nhiên, chỉ vì một phút bốc đồng sau tiệc sinh nhật và sự lôi kéo của một đối tượng “sành sỏi” như Nguyễn Văn Lợi mà giờ đây, giấc mơ giảng đường của Quân, Huy, Phong vụt tắt, tương lai đang mịt mù phía trước…

B.T.V

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/4-chang-ngan-manh-dong-va-2-vu-cuop-tao-ton-tai-cay-mat-biec-post301163.html