13 năm mang yêu thương đến những phận đời mỏng manh xứ Nghệ

13 năm từ thời điểm ra mắt Văn phòng thường trú tại Nghệ An, phóng viên Gia đình Việt Nam đã chứng kiến biết bao ánh mắt run rẩy hòa lẫn niềm vui rực sáng của những em thơ khi cầm trên tay hộp sữa ngọt ngào, nụ cười vỡ òa cùng lời thổn thức của người đàn bà khắc khổ làng vạn chài ven biển khi nhận quà của đoàn thiện nguyện: 'Cả năm rồi, thèm lắm, Tết này cảnh nhà sẽ được tận hưởng hương vị của dăm cân thịt, vài cái bánh chưng xanh'!

Sáng 27/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc (hiện ông Phớc là Phó Thủ tướng Chính phủ), sau chuyến công tác tại TP.HCM, từ Cảng hàng không quốc tế Vinh đã đáp vội chuyến xe về thẳng địa chỉ 59 phố Dương Vân Nga (phường Hưng Phúc, TP.Vinh cũ) kịp dự sự kiện ra mắt Văn phòng thường trú báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An.

Sự có mặt của ông Hồ Đức Phớc sau chuyến công tác dài ngày mỏi mệt không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho báo Gia đình Việt Nam, mà còn đánh dấu và mở ra một giai đoạn ghi dấu sự hiện diện của tờ báo tại mảnh đất nắng gió miền Trung, đồng hành và hỗ trợ địa phương trong việc truyền tải thông tin, chủ trương chính sách, các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cắt băng khai trương Văn phòng thường trú Báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cắt băng khai trương Văn phòng thường trú Báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An.

Nhấn mạnh tại lễ ra mắt văn phòng vào cái sáng mùa thu nắng vàng hôm đó, trước sự hiện diện của lãnh đạo các ban ngành cùng đông đảo phóng viên đang hoạt động tại địa phương, ông Hồ Đức Phớc hoan nghênh báo Gia đình Việt Nam đã lựa chọn Nghệ An làm địa phương mở văn phòng thường trú, mong muốn, ngay sau khi đi vào hoạt động, văn phòng thường trú báo Gia đình Việt Nam cùng với hệ thống báo chí Trung ương thường trú tại Nghệ An và báo chí trong tỉnh, tăng cường phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy việc nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Phó Tổng biên tập Báo Gia đình Việt Nam thời điểm đó, nhà báo Hồ Minh Chiến, phát biểu tại lễ ra mắt nói, Nghệ An là địa bàn trọng điểm rộng lớn, có thể mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để báo Gia đình Việt Nam vươn cao, vươn xa, tiếp cận những diễn biến sôi động của nền kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung.

Tổng Biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến trao ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An

Tổng Biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến trao ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An

Đầu tháng 10 tới đây Tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên. Thấm thoắt 13 năm, Văn phòng thường trú Gia đình Việt Nam tại Nghệ An đã hiện diện và ghi dấu ấn trong đời sống báo chí đam mê và đầy sôi nổi tại địa phương, góp phần cùng chính quyền, các sở ban ngành truyền tải thông tin, truyền thông chủ trương, chính sách; kết nối và sưởi ấm những cảnh đời gian nan; mang chăn ấm, thùng sữa ngọt, chiếc bánh chưng thơm ngập tình yêu thương đến biết bao mái nhà đơn sơ khắp hang cùng ngõ hẻm miền quê xứ Nghệ.

Hàng loạt hoạt động đã được Gia đình Việt Nam phối hợp các đơn vị thực hiện đều đặn, liên tục những năm qua tại Nghệ An, từ tặng nhà tình thương, quà cho hộ nghèo, gia cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, trẻ mồ côi, đến những trang sách cho các trường học…

Phó Tổng Biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam Trần Đình Hưng tặng quà Tết vì người nghèo tại huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An

Phó Tổng Biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam Trần Đình Hưng tặng quà Tết vì người nghèo tại huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An

Hàng nghìn phần quà đã được Gia đình Việt Nam gửi trao đến những cảnh đời khó khăn nơi mảnh đất gió Lào bỏng rát; biết bao thùng sữa đã hiện diện lấp lánh trong ánh mắt reo vui của các em thơ; bao gia đình khó khăn, chính sách, bệnh nhân, học sinh nghèo đã nở nụ cười vững tin vào ngày mai khi nhận được quà những ngày cuối năm mưa giăng như trút; bao chiếc áo ấm đã được khoác lên tấm thân gầy của những em bé mồ côi vào cái buổi chiều gió lộng cuối ngày…

Tôi còn nhớ như in ánh mắt ướt nhòa hạnh phúc của những em bé mồ côi tại Trung tâm công tác xã hội Nghệ An (xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương cũ) khi cầm trên tay những hộp sữa và chiếc áo ấm được Gia đình Việt Nam phối hợp các nhà tài trợ trao tặng Tết 2022.

Tạp chí Gia đình Việt Nam tặng quà các em nhỏ mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An (xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương cũ)

Tạp chí Gia đình Việt Nam tặng quà các em nhỏ mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An (xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương cũ)

Rất nhiều những phận đời đáng thương tại Trung tâm là những trẻ sơ sinh bị cuốn trong tấm chăn mỏng để lại bên vệ đường vào những đêm đông gió rét. Có đứa trẻ chỉ mới vài ngày tuổi, gương mặt thơ ngây còn vương đọng giọt nước mắt nhạt nhòa bị bỏ rơi nơi con đường làng sâu hun hút vào một chiều mưa. Với những số phận mỏng manh và run rẩy trong những nỗi cô đơn, chỉ một hộp sữa nhỏ, tấm áo ấm đơn sơ cũng đủ sưởi ấm trái tim qua những ngày đông lạnh lẽo.

Hay khóe mắt cay cay của người đàn bà khắc khổ Hồ Thị Xuân (xã Quỳnh Lương cũ) khi nhận được những phần quà của Gia đình Việt Nam dịp xuân về. Với gia đình nhỏ của bà, dăm cân thịt, cái bánh chưng là niềm mong ước xa xỉ đau đáu quanh năm chỉ có thể được toại nguyện mỗi dịp Tết về.

“Trái tim tôi dường như được sưởi ấm để vượt qua những ngày đông lạnh. Tết này gia đình có thêm cái bánh chưng xanh, dăm ba cân thịt. Xuân năm trước Gia đình Việt Nam đã đến tặng quà, năm nay lại tìm về. Có một người bạn đồng hành thủy chung, son sắt đến vậy, những khó khăn thường nhật của người dân nghèo như chúng tôi dường như vơi đi một nửa" - giọng bà Xuân nghẹn lại.

Quang Minh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/13-nam-mang-yeu-thuong-den-nhung-phan-doi-mong-manh-xu-nghe-d208578.html