Xúc động về tình người trong cơn bão số 3

Cơn bão số 3 (Yagi) qua đi đã để lại thiệt hại lớn về người và của tại nhiều địa phương. Thế nhưng, giữa những ngày bão gió, một làn sóng khác cũng mạnh mẽ không kém đang lan tỏa, đó là tình người, là sự đoàn kết, tình yêu thương, là sự sẻ chia sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn của người dân Việt Nam.

Trong suốt ngày hôm qua đến sáng nay 8/9, những câu chuyện cảm động về sự giúp đỡ giữa người với người đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương tràn ngập.

Clip ghi lại khoảnh khắc các xe ô tô đi chậm trên cầu Nhật Tân để tránh gió cho xe máy (Ảnh cắt từ clip được chia sẻ trên MXH).

Clip ghi lại khoảnh khắc các xe ô tô đi chậm trên cầu Nhật Tân để tránh gió cho xe máy (Ảnh cắt từ clip được chia sẻ trên MXH).

Một trong những hình ảnh nổi bật và được chia sẻ nhiều nhất là cảnh tượng trên cầu Nhật Tân, Hà Nội. Hàng loạt xe tải, ô tô đã đi chậm lại, thành hàng chắn gió để giúp các xe máy di chuyển an toàn qua cầu trong cơn bão. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và lan tỏa rộng rãi trên khắp các nền tảng xã hội, với vô số lời khen ngợi và tự hào từ cư dân mạng.

Một tài khoản Tiktok xúc động chia sẻ: “Không chỉ một, mà rất nhiều xe cùng nhau hỗ trợ. Nhìn thật ấm lòng tình người trong cơn bão số 3.”

Một tài khoản khác bày tỏ: "Nhìn thấy mà ấm lòng, vậy cũng đủ hiểu người Việt Nam mình còn có nhiều người có lòng thương người đến nhường nào”; “Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc. Nước mắt cứ rơi thôi, mấy ngày nay cứ vào tiktok là khóc như lụt vậy. Tôi yêu Việt Nam”,...

Cộng đồng mạng không chỉ xúc động với hành động trên cầu Nhật Tân mà còn chia sẻ những câu chuyện khác về lòng nhân ái trong cơn bão. Hình ảnh người dân mở cửa đón người vô gia cư, người lao động kẹt lại không thể về nhà, hay các sinh viên có nhà bị tốc mái, hư hại... đã làm "triệu trái tim" người Việt tan chảy.

Người lao động đang trú tạm tại chung cư nhà chị Phương Anh. (Ảnh: NVCC)

Người lao động đang trú tạm tại chung cư nhà chị Phương Anh. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về việc gia đình đã mở cửa căn hộ trống của mình để đón người dân đến trú bão, chị Phương Anh (SN 1994, Hà Nội) cho biết, gia đình chị sống ở tầng dưới, trong khi căn hộ tầng trên hiện đang để trống, chỉ có bếp và nhà vệ sinh, nhưng có thể chứa được nhiều người. Từ hôm qua đến nay, chị đã tiếp nhận khoảng 20 người đến tránh bão tại chung cư của mình.

"Từ chiều hôm qua, sau khi đăng trạng thái trên Facebook về việc có căn hộ trống tại Nguyễn Tuân, nhiều người đã gọi điện hỏi thăm. Trong số đó, có một người vô gia cư, còn lại phần lớn là các bạn sinh viên có nhà bị tốc mái, vỡ cửa kính, hoặc người lao động kẹt lại Hà Nội do nhà xa không thể về được. Một số khác vừa mới lên Hà Nội tìm việc và chưa có chỗ trọ ổn định. Biết được thông tin, nhiều cư dân trong chung cư cũng đã chung tay mang lên đồ ăn, thức uống để giúp đỡ mọi người trú bão" - chị Phương Anh kể lại.

Cũng theo chị, việc mời mọi người đến trú bão chỉ là một quyết định bộc phát khi thấy căn hộ trống và lo lắng cho những người không có nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, sau khi các trang fanpage lớn chia sẻ bài viết của mình, đến tận đêm khuya vẫn có nhiều người gọi điện hỏi chỗ trú, nhưng do bão lớn, không phải ai cũng có thể đến được.

Không chỉ ở Hà Nội, tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh, bà chủ khách sạn CoTo View cũng mở cửa đón những người dân có nhà không kiên cố vào trú bão miễn phí. Chia sẻ với Vietnamnet, bà chủ Lê Thị Loan (43 tuổi) cho biết, 13 phòng nghỉ vẫn dùng phục vụ du khách đang phục vụ miễn phí những người tránh bão. Đó là các hộ dân, người lao động có nhà không kiên cố hoặc thuê phòng trọ sinh sống trên đảo.

Với một số người sức khỏe kém, vợ chồng chị Loan cùng nhân viên khách sạn phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nơi để đón.

Hành động của bà đã nhận được sự tán dương từ cộng đồng, minh chứng cho tinh thần đoàn kết giữa người dân trong bão tố.

Người dân chia sẻ hình ảnh công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến giúp đỡ không quản bão giông. (Ảnh: MXH)

Người dân chia sẻ hình ảnh công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến giúp đỡ không quản bão giông. (Ảnh: MXH)

Ngoài ra, trong thời gian bão Yagi hoành hành, cư dân mạng cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc ấm tình người khác, cho thấy lòng vị tha, sự đoàn kết, yêu thương nhau của người Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn, như chuyện anh công an phường ở Yên Sở đến giúp người dân neo đơn, hay một bà cụ liêu xiêu dắt xe đạp qua cầu được một tài xế ô tô chở cả người lẫn xe đưa về tận nhà cách 10km... Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chứa đựng những giá trị lớn lao về lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Trong bão tố, người Việt không chỉ cùng nhau vượt qua những thử thách mà còn thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái. Những căn nhà trống mở cửa đón người trú bão, những dòng xe tải chậm rãi che chắn cho xe máy, hay những người lặng lẽ chia sẻ đồ ăn, thức uống – tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái giữa thiên tai.

Sự đoàn kết, yêu thương ấy chính là động lực mạnh mẽ giúp người dân vượt qua khó khăn và nhắc nhở rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình người luôn là điểm tựa vững vàng nhất.

Thanh Hà

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xuc-dong-ve-tinh-nguoi-trong-con-bao-so-3-post524427.html