Vượt nghịch cảnh, xây hạnh phúc
Bị bại liệt từ nhỏ, không thể đi lại bằng chính đôi chân của mình, chị Đỗ Thụy Quỳnh Uyên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật (NKT) Biên Hòa (ngụ khu phố 4, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) phải trải qua tuổi thơ với bao tủi hờn, đau khổ. Thế nhưng, khi những dòng nước mắt bất lực không thay đổi được số phận, cũng là lúc chị nhận ra buộc phải thay đổi bản thân.

Chị Đỗ Thụy Quỳnh Uyên (giữa) cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Người khuyến tật Biên Hòa trao đổi, thảo luận trong một buổi sinh hoạt. Ảnh: Quang Minh
Cho đến một ngày, chị đọc được câu châm ngôn rất ý nghĩa trong sách: “Khuyết tật chỉ là sự bất tiện, không phải bất hạnh” và nhiều câu chuyện về nghị lực sống, từ đó đã đánh thức nguồn sức mạnh mãnh liệt, giúp chị thay đổi bản thân và xây dựng cuộc sống tươi đẹp.
Nỗ lực thay đổi số phận
Vượt qua rào cản tâm lý tự ti, chị Uyên đã mạnh dạn tham gia sinh hoạt trong CLB NKT Biên Hòa, thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai. Tại đây, tinh thần đoàn kết, vui vẻ, yêu thương của những người đồng cảnh đã khiến trái tim chị được sưởi ấm. Những giọt nước mắt của khổ đau, bi lụy dần được lau khô, thay vào đó là khuôn mặt tươi tỉnh, ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng.
Chị Uyên cho biết: “Phần lớn NKT đều có tâm lý chung là sợ sự coi thường của người khác. Nỗi sợ ấy khiến chúng tôi bị rơi vào thế giới riêng, thu nhỏ, co cụm. Tuy nhiên, khi được tham gia sinh hoạt trong CLB, được học tập, giao lưu chia sẻ với mọi người thì những rào cản tâm lý ấy dần được vơi đi”.
Sự cởi mở trong suy nghĩ giúp chị Uyên tìm được niềm vui, tự tin hơn trong giao tiếp với mọi người. Cho đến một ngày, trái tim khát khao yêu thương của chị gặp được người bạn đồng cảnh. Đó là anh Nguyễn Minh Nhật, người đàn ông bị khuyết tật vận động, nhưng nổi bật trong anh là sự chững chạc, tự tin trước đám đông. Những câu chuyện với anh luôn chứa đựng yếu tố hài hước, vui vẻ khiến người đối diện quên đi những mệt mỏi, khiếm khuyết để nhìn cuộc sống với thái độ tích cực, lạc quan đầy hy vọng.
Anh Nhật cho biết: “Tiếp xúc với Uyên, tôi đã có cảm tình ngay. Cô ấy trông bề ngoài dịu dàng, nhưng ẩn chứa bên trong là nghị lực sống mạnh mẽ, quyết đoán. Tôi thích quan điểm sống của cô ấy là dũng cảm đối mặt với sự thật, nuôi dưỡng tinh thần yêu đời để biến bi quan thành lạc quan, biến yếu đuối thành mạnh mẽ và biến nghịch cảnh thành động lực. Những chia sẻ chân tình, sự đồng cảm sâu sắc đó đã kết nối để chúng tôi đến bên nhau xây dựng hạnh phúc lứa đôi vào năm 2007”.
Gia đình nhỏ của chị Uyên được bắt đầu bằng một hành trình mới. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi năm 2008, bé gái Nguyễn Hà Đan Anh chào đời khỏe mạnh, xinh xắn. Anh Nhật tìm được việc làm tại một công ty gần nhà. Phát huy lợi thế nhà ở ngay mặt tiền đường trục chính của khu phố, chị Uyên khởi nghiệp bằng nhiều nghề để kiếm sống. Theo chị, mỗi người khi sinh ra, không ai được quyền lựa chọn vạch xuất phát, nhưng có quyền hoàn thiện cuộc sống theo cách riêng của mình. Do vậy, dù trong mọi hoàn cảnh chị đều phải cố gắng.
Thực tế trong kinh doanh, bản thân chị cũng từng vài lần thất bại nhưng vẫn kiên cường vượt qua. Hiện nay, chị Uyên ổn định với nghề cắm hoa tươi và hài lòng với nghề này, bởi trong đó có lao động nghệ thuật, một sở thích mà chị đã ấp ủ từ thời son trẻ.
“Khi tôi chưa vượt qua được sự mặc cảm, tôi chợt nghĩ rằng mình cũng là một con người bình thường như bao con người trên thế gian này. Chẳng qua do không may bị khuyết tật thì thiệt thòi, vất vả hơn những người khác. Do vậy, tôi luôn tìm được động lực để sống vui, sống hạnh phúc. Và xung quanh mình còn có quá nhiều điều tốt đẹp”.
Chị ĐỖ THỤY QUỲNH UYÊN, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật Biên Hòa
Người truyền cảm hứng sống mạnh mẽ
Không chỉ xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, êm ấm, nhiều năm qua, với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB NKT Biên Hòa, chị Uyên luôn là trung tâm đoàn kết các thành viên. Với cách ứng xử nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp, ánh nhìn thân thiện, chị luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của mọi người.
Chị Nguyễn Thị Kim Yến (ngụ khu phố Hố Nai 1, phường Long Bình), thành viên CLB cho biết: “Uyên là người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực. Chính sự mạnh mẽ ấy mà Uyên làm chủ và vượt qua được những cái khó của mình. Ở cô ấy luôn toát ra những năng lượng tích cực. Chúng tôi nhìn vào cuộc sống hiện tại của Uyên mà ngưỡng mộ”.
“Mỗi lần gặp Uyên, tôi đều tới hỏi thăm về những kết quả cô mới đạt được trong thời gian qua. Phần để mừng cho cô, phần để tôi có thêm động lực mà phấn đấu. Tôi nghĩ mình không cần phải học hỏi ở đâu xa mà học ngay ở Uyên và những thành viên trong CLB. Bởi ai cũng có cái khó của mình nên động viên nhau cùng cố gắng” - chị Phạm Thị Thu Thủy (ngụ khu phố 4, phường Hố Nai), thành viên CLB NKT Biên Hòa chia sẻ.
“Trong mắt tôi, chị Uyên là một thủ lĩnh uy tín. Do vậy, trong các cuộc sinh hoạt, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực NKT trong tỉnh Đồng Nai, chúng tôi thường đề nghị chị tham gia các diễn đàn giao lưu, diễn thuyết, kể lại những câu chuyện về nghị lực sống, ý chí vươn lên mạnh mẽ của chính bản thân chị, qua đó để các thành viên CLB cùng nhau học tập, noi theo”.
Chị TRẦN THÚY QUỲNH NGÂN, Quản lý truyền thông, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực NKT, thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202512/vuot-nghich-canh-xay-hanh-phuc-cc32145/











