Vượt biên bất thành cũng mắc án tù

Trên Tỉnh lộ 156 men theo biên giới huyện Bát Xát, trong một buổi chiều muộn ngày hè oi ả, có 6 người cả đàn ông và phụ nữ dáng chừng người lạ di chuyển bằng 2 xe máy từ phía hạ huyện tới ngã ba thôn biên giới Tùng Sáng thì dừng lại. Sau khi nhận tiền, 2 người đàn ông có lẽ là xe ôm quay xe đi về phía hạ huyện, 4 người còn lại gồm 1 nam 3 nữ nhìn quanh quất rồi hất hàm ra hiệu cùng nhau đi vào ngôi nhà bỏ hoang ven đường. Họ chụm đầu bàn bạc rất kỹ một kế hoạch nào đó chuẩn bị thực hiện. Mọi hành động đáng ngờ trên đều đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Mặt trời khuất sau rặng núi A Mú Sung, bóng chiều sập xuống nhanh như tàu lá chuối đổ gục, đây cũng là lúc các đối tượng bắt đầu hành động. Chiếc xe máy biển kiểm soát 30K4 - 5306 giấu từ chiều được lấy ra từ bụi cây gần ngôi nhà hoang. Thanh niên chạc gần 30 tuổi chở 2 phụ nữ ra hướng bờ sông Hồng, đoạn gần ngã ba suối Lũng Pô. Hành động vượt biên trái phép đã lộ rõ. “Cả nhà mình định đi đâu đây?”, giọng nói chắc nịch của cán bộ biên phòng cất lên từ sau lưng khiến nam thanh niên và 2 phụ nữ trẻ thót tim. Họ ngỡ ngàng vì tổ công tác của Đồn Biên phòng A Mú Sung cứ như “từ dưới đất chui lên”. Trên đường di chuyển tới ngôi nhà hoang và từ ngôi nhà hoang tới bờ sông biên giới đều rất vắng vẻ, không gặp bất kỳ ai, nhưng khi chuẩn bị hành động lại bị chặn lại bất ngờ. Cùng lúc đó, người phụ nữ đang “đứng ngồi không yên” tại ngôi nhà hoang cũng được một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng A Mú Sung mời về trụ sở làm việc.

Sau hồi quanh co nhưng cuối cùng, người đàn ông có tên Lê Tiến N, sinh năm 1995, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã phải cúi đầu nhận tội “Tổ chức đưa người vượt biên trái phép”. Người phụ nữ đang rất lo lắng là Lê Thị Thu T, sinh năm 1987, chị gái ruột và cũng là đồng phạm tích cực của N. Hai phụ nữ còn lại là Lò Thị C và Lò Thị K là người đã thuê N và T đưa đường để vượt biên trái phép qua Trung Quốc với mục đích tìm việc làm. Trong tường trình của chị em N và T, sự việc đã được diễn tả lại chi tiết.

Quê ở thành phố Yên Bái nhưng chị em N và T có nhiều năm qua lại, sinh sống, làm ăn tại Hà Khẩu (Trung Quốc), mối quan hệ với một số đối tượng xã hội bên kia biên giới khá phức tạp. Khi chính quyền nước sở tại tăng cường kiểm soát, thắt chặt việc xuất - nhập cảnh qua biên giới thì chị em N và T tạm lánh về quê tại thành phố Yên Bái một thời gian. Đang hồi thiếu việc làm thì một ngày, N nhận cuộc điện thoại từ phụ nữ không quen biết xưng tên Hoa gợi ý việc tổ chức đưa người vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. N bàn với chị T và cả hai nhận lời, giá được “chốt” 3 triệu đồng để đưa 1 người vượt biên trái quy định. Theo thỏa thuận, sau khi đón Lò Thị C và Lò Thị K tại thành phố Lào Cai, N và T đưa khách tới địa bàn xã A Mú Sung để tìm lối qua bên kia biên giới và nhận 6 triệu đồng. Việc này chưa kịp hoàn thành đã bị Đồn Biên phòng A Mú Sung chặn đứng.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Bát Xát đã đưa vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” ra xét xử công khai, trong đó tuyên phạt Lê Tiến N mức án 1 năm 5 tháng tù; đồng phạm Lê Thị Thu T phải nhận mức án 1 năm 3 tháng tù.

Chỉ vì 6 triệu đồng nhưng cả hai đã bất chấp pháp luật, bất chấp những rủi ro khi đưa người vượt biên trái phép để rồi phải nhận cái giá quá đắt là những ngày tháng sống sau song sắt trong buồng giam và những dằn vặt lương tâm.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/356178-vuot-bien-bat-thanh-cung-mac-an-tu