Vươn lên nhờ nghị lực phi thường

Ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, có một lão ngư 65 tuổi, dù bị liệt đôi chân, phải di chuyển bằng đôi tay, nhưng hằng ngày ông Võ Văn Út vẫn gắn bó, bám biển mưu sinh.

Do di chứng sốt bại liệt khiến đôi chân ông Út không đi đứng được. Quyết không đầu hàng số phận, 30 năm nay ông vẫn mưu sinh bằng nghề giăng lưới cá trên biển, kiếm thu nhập trang trải cuộc sống và chăm lo cho người vợ bệnh tật mất sức lao động.

Mặc dù đôi chân bị liệt, phải di chuyển nhờ đôi bàn tay, nhưng ông Võ Văn Út hằng ngày vẫn ra biển giăng lưới cá, kiếm thu nhập nuôi gia đình.

Hiện tại, do tuổi cao, sức yếu nên mỗi bận đi biển, ông Út đều có cháu nội đi theo phụ giúp.

Cách nhà ông Út không xa, có một người cũng tật nguyền nhưng đầy nghị lực, đó là chị Cao Thị Thi. Lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, năm chị 12 tuổi, một căn bệnh quái ác làm đôi mắt chị mờ dần, không còn nhìn thấy ánh sáng. Từ đó đến nay chị sống trong cảnh mù lòa. Không cam chịu số phận, chị Thi tập dần với cuộc sống không ánh sáng, từ đi lại, sinh hoạt cá nhân, làm việc nhà, đặc biệt là học nghề vá lưới để tạo thu nhập từ chính sức lao động của mình. Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, bằng ý chí và nghị lực, nay chị Thi đã vá lưới, luồn dây nhanh lẹ.

Hiện mỗi ngày chị Thi vá được hàng trăm mét lưới, thu nhập trên 100 ngàn đồng. “Niềm vui nhất của tôi hiện giờ là các con khỏe mạnh, được chồng con thương yêu, gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười”, chị nói trong niềm vui.

Tuy đôi mắt không thấy ánh sáng nhưng chị Thi vá lưới, luồn dây một cách nhanh lẹ không thua kém phụ nữ lành lặn...

... và những công việc tỉ mỉ như xâu kim vá quần áo cũng không làm khó được chị Thi.

Cuộc mưu sinh của ông Út, chị Thi vẫn còn lắm vất vả, nhưng tinh thần vươn lên, không đầu hàng số phận bất hạnh của họ đã viết thêm câu chuyện đẹp về tấm gương người khuyết tật. Đúng như lời chị Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái: “Ông Út và chị Thi là tấm gương siêng năng, giàu nghị lực, được người dân xứ biển Gò Công cảm phục”.

Ông Út “đi” bằng đôi bàn tay mà không cần người trợ giúp. Mỗi ngày đi biển, ông kiếm được vài chục, có khi vài trăm ngàn đồng, trang trải cuộc sống gia đình.

30 năm nay ông Út vẫn theo nghề giăng lưới cá trên biển và chăm lo cho người vợ bệnh tật mất sức lao động.

Huỳnh Lâm thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vuon-len-nho-nghi-luc-phi-thuong-a30023.html